1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thấy trong 1 topic của TVTY...ha ha ha...
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giờ học người ta ghi bài, còn mình ngồi ghi lời vàng ý ngọc của cô. Mấy câu này mà kèm thêm ngữ điệu, kiểu cách của cô thì càng "ăn tiền". Tiếc là không được học cô nữa.
    Những câu nói có tính chất "răn dạy đạo lý" ở đời:
    - Đừng sống lâu quá kẻo khi ăn răng rớt vô tô cháo.
    - Phụ nữ thật vĩ đại. Chúng ta tạo ra biết bao nhiêu đàn ông nhân đức và cũng đưa biết bao nhiêu đàn ông vô tù. Đòi hột xoàn dữ quá, hỏi sao chồng không vô tù?
    - Người hộc máu là người tự trọng. Tôi rất quý Chu Du, ổng biết hộc máu vì một lời chửi.
    - Bây giờ tuyển dụng khó khăn lắm. Lau nhà cũng phải có trung cấp ch.trị để lau cho chuẩn.
    - Việt Nam không phải là nghèo mà là tạo tiền đề cho phát triển.
    - Phụ nữ quá đẹp, quá giàu, quá giỏi ở Việt Nam gọi là thiếu tính quần chúng.
    - Phụ nữ ngồi không dễ sinh ra bậy bạ trong ngôn ngữ và tư duy.
    - Phụ nữ mạnh mẽ thường có gánh nặng trên vai. Trong gia đình là chị cả, trong cơ quan là người dạy nhiều, trong Đ là Thanh tra Đ.
    - Lỗ mũi xẹp cũng đẹp vì nó là của mình. Nâng lên mà sờ vô là nó rụng. Tại ông Ái hết, ai chửi ông Ái tui cộng điểm. Cũng tại đàn ông, đồ thiệt không xài, khoái xài đồ artificial.
    - Ở đâu thấy ở đó đẹp. Nhưng giờ dân mình không tốt, ở đây mà thấy bên Mỹ đẹp.
    - Trong cuộc sống cần bảo vệ một thứ: hạnh phúc và hơn cả là một thứ khác: nền đ/lập d/tộc.
    Tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình:
    - Thành phố rồ man tích không chơi đèn sáng quá. Không làm ăn gì được.
    - Đà Lạt lạnh lắm, xúi người ta ngồi gần nhau, giơ đôi tay rờ đôi chân.
    - Thấy "nó" chưa có ai thì đừng vội mừng. Coi chừng "nó" có con rơi.
    - Đối với người mình thương, mình giống như con **** nhỏ cho dù trọng lượng mình tương đương... con voi
    - Chết sau chồng để đề phòng chồng có vợ sau.
    - Sống với chồng là cả một nghệ thuật đóng kịch.
    - Quá cô là đàn ông goá vợ. (dừng một chút), quá cô là cô cô và Dương Quá.
    - Người đàn ông ly dị vợ là người khốn nạn, biết sản phẩm không tốt mà không chịu rèn luyện, quăng ra đường cho người khác gánh.
    - Ăn tôm khô công khai không ngon bằng nhóp nhép lén. Đó là lý do đàn ông có bồ nhí.
    - Trong hôn nhân, được thì đến, chưa đủ thì đừng đến. Đừng sợ mình ế mà hãy nghĩ là mình đang làm cho đàn ông ế (khặc khặc, cái này thật là "tâm đắc" )
    Khi cô tự hoạ chân dung:
    - Em xinh lắm nhưng không bằng tôi... hai mươi năm trước. Mấy năm trước tôi cũng được lắm. Bây giờ tôi... càng được hơn.
    - Tôi thích già đi trước mặt sinh viên vì điều đó cho thấy kinh nghiệm và sự từng trải.
    - Tui cô đơn lắm. Giảng nhiều mà không bao nhiêu người hiểu.
    - Khi chửi tui thường đổi giọng miền Bắc. Giọng miền Nam không có chất chửi. Chửi giọng Bắc nó sang, người bị chửi tưởng đang được khen.
    - Gặp tui mà hỏi chơi thể thao gì là nói tui lười vận động. Phải hỏi tui hay ăn ở quán nào.
    - Nghề giáo cho điểm không thật vì c.nghĩa nhân đạo. Học sinh kém quá không được phê kém mà phải phê "hy vọng lần sau em sẽ khá hơn".
    - Tui thích vô lớp vì tui nói gì cũng không ai nói tui điên, chỉ nói là "Cô hơi... lạ!"
    - Ngồi gần các bác sáu mấy bảy mươi, gắp cho các bác ăn. Các bác ăn không bao nhiêu, mình ăn là chính lại được tiếng "kính lão đắc thọ".
    - Em nói cô mặc áo màu thẫm tức là nói cô mập đấy phải không? (Đố dám nói đúng)
    - Có bài hát "Thấy em nhỏ xíu anh thương". Tui ghét bài này, văn học nghệ thuật cũng thiên vị.
    - Tui không thích vô nhà giàu quá. Vô thấy mình nghèo.
    - Cả nước Nhật chờ một đứa bé 2,7kg. Thua tui, tui sinh ra 3,8 kg, không ai chờ.
    ...Và "nhân tình thế thái" trong giờ học
    - Đến lớp để lấy bằng nhưng cũng có khi để lấy vợ
    - Đừng nói chuyện với nhau, cô ganh tị, cô cho điểm thấp, nói chuyện với cô nè.
    - Người Việt Nam mình nghi đâu trúng đó, trừ đề thi.
    Nhưng cũng có những câu không thể cười nổi
    - Người tự trọng không ăn mày tình cảm
    - Có chắc mặc áo ấm là không lạnh đâu.
    - Có nhược điểm cũng là điều đáng mừng
    - Con người là loài độc ác nhất thế gian nên Thượng đế bắt phạt con người phải đau khổ vì ghen.
    - Cái gì độ lượng cũng được, trừ tình yêu chân thật.
    Được TrQ sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 22/11/2006
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Úi, đọc câu này chợt nghĩ không biết tính đúng đắn của nó tới đâu hen. Động vật có loài nào biết ghen không nhỉ?
    Mấy con tiến hoá cao cấp gần con người xem nào, tinh tinh, đười ươi, khỉ... Hình như bọn này cũng khá chung thủy, ít có vụ ngoại tình. Mà cũng chẳng nhớ có đọc/xem ở đâu thấy mấy con vượn này biết ghen.
    Còn mấy con thú khác thì sao? Mấy con đực đánh nhau giành con cái thì chắc không phải là ghen nhỉ.
    Ủa nhưng mà trước hết, "Ghen" là gì? Định nghĩa ra sao?
  4. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sow đã từng định nghĩa "ghen" rồi, nhưng thôi, mấy cái vụ "định nghĩa" này chắc Angie làm tốt nhất. Chờ đấy rùi Angie sẽ post bài cho.
    Còn mấy con kia đánh nhau đâu phải vì ghen, mà chỉ vì giành "gái" mà thui. Mấy con ấy toàn là "nhu cầu sinh lý"
    Nhưng Kimi nhắc sow nhớ đến phim, vui phết. Con trai giành nhau con gái toàn giải quyết bằng... bạo lực. Còn khi bạn trai của con gái bị kẻ khác lâm le xâm chiếm, con gái thường chỉ biết... phát hoảng lên, sau đó là một đợt "tổng soi" lại mình coi có chỗ nào chưa tốt, sau đó là "gia cố" tình cảm lại.
    Đúng là khác biệt giới tính.
    Được TrQ sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 22/11/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hì, đâu phải trong này chỉ có Angie là biết định nghĩa, hi..hi.. Mà đã chắc những cái Angie định nghĩa là đúng hết đâu chứ Sow.
    Thật ra Kimikamo cũng có nghĩ đến một định nghĩa về ghen, nhưng viết ra thì thấy không giống thế nào nên xoá mất.
  6. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những lợi ích do vợ đem lại
    Sinh ra ta là cha mẹ nhưng dạy ta "lớn lên", không ngừng tự hoàn thiện mình là do... vợ! Sau đây là một số lợi ích mà vợ đã mang lại cho ta:
    1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).
    2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm - thông thường chờ đến mọc râu luôn!...).
    3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...).
    4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn).
    5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...).
    6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!).
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...).
    8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...).
    9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...).
    10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!
  7. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ghen là cảm giác khó chịu khi có một thằng nào đó dám có ý đồ với bạn gái của mình.
    Ghen là cảm giác bực bội khi nàng cho ta biết nàng đi chơi với thằng này thằng kia, và rồi ta quát nàng là "Em không cần phải báo cáo. Anh không muốn biết!"
    Ghen là cảm giác hả dạ khi thấy bản mặt tiu nghỉu của mấy con ong xung quanh nàng.
    Ghen là khi ta không muốn gì hơn là đấm vào cái mặt sữa của cái tên mà nàng cứ trầm trồ khen ngợi.
    Ghen là một thứ cảm giác hăng tiết vịt. Ta không thích mình ghen mà ta thích thấy nàng ghen!

  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...mỗi người có 1 định nghĩa khác nhau, Topic Định nghĩa của Angie không phải là nơi giáo dục mọi người phải nghĩ thế nào cho ĐÚNG.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là cái topic ấy không giáo dục mọi người một cách hiểu đúng rồi. Đấy là topic nhìn một khái niệm dưới một góc độ khác với góc độ thông thường, nhìn một sự vật sự việc dưới một cách nhìn ít khi người ta quan tâm. Nếu nói về hiệu quả tuyên truyền, chỉ những người nào thực sự có một sự hiểu biết rõ ràng về cái nghĩa thông thường của khái niệm, đọc topic ấy mới thấy hay mà thôi. Còn người nào mà chưa hiểu lắm mà cứ chăm chăm theo học "sư phụ" Angie thì sẽ có ngày nhìn cuộc đời dưới một lăng kính không tròn trĩnh, đa phần là thấu kính lồi, có chỗ lại thấu kính lõm và ít khi nào có gương phẳng để nhìn thấy ảnh thật.
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    FW nói thật đúng vào vấn đề.
    Sow đọc cái topic của Angie thấy rất hay, có nhiều cái thấy lạ lạ vui vui và nhiều cái thì thấy đúng đến trần trụi (VD như định nghĩa cái máy tính hư, hahha, đã trải qua rùi nên khi đọc nó tự dưng nhớ lại cái thời ấy, thế là bật cười, vì mình đâu có thèm để ý (hay nói đúng hơn là ko chịu để ý) đến những cái nhỏ nhặt như thế).
    Có nhiều cái định nghĩa rất lạ. Có nhiều cái nói lên những cái mình suy nghĩ nhưng mình không biết làm cách nào để nói.
    Còn một số cái nói thật là có đọc cũng... không hiểu, mà cũng chẳng quan tâm lắm.
    Nói chung, mỗi người có một góc nhìn riêng, nhưng cũng nên biết thêm góc nhìn của người khác để mở rộng tầm nhìn, vì thế, cái topic ấy của Angie nó hay.
    Sow thì ko bao giờ viết được như vậy. Sow viết theo một kiểu cách của riêng sow (thường là dài dòng chứ ko ngắn gọn )

Chia sẻ trang này