1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu của một chàng trai nhút nhát !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetdays, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    from shoneti
    người ta có người yêu rồi mà bạn vẫn thích xông vào à
    Xông chứ,chiến đấu không mệt mỏi để dành ngườimình yêu.Nhưng quyết định cuối cùng vẫn dành cho con gái...có yêu mình hay không thôi.
    Chiến đấu đến cùng...nhất là mất đôi dép!
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có phải sợ nói ra thì sẽ mất tình bạn không> >>> tớ có một cậu bạn (không phải 1 mà mấy liền) có tình cảm với người ta mà không dám nói ra chỉ vì sợ nói ra mà không được đáp lại thì bị ...mất tình bạn, sợ là gặp nhau sẽ không được tự nhiên như truớc......Cậu ta cứ ngồi suy nghĩ tính toán nước đôi kiểu như nói ra thì sao còn không nói thì sẽ thế nào. Tóm lại là cứ giữ mãi tình cảm đó rất rất lâu mà cuối cùng vẫn chẳng dám nói gì cả.
    Đối với tớ trong tỉnh yêu mà cứ nghĩ lung tung như thế thì chẳng được kết quả gì cả. Yêu thì đừng bao giờ nghĩ đến tình bạn, vì thực sự nếu nguời đó không yêu mình thì mình cúng đâu có muốn làm bạn (theo đúng nghĩa là bạn) ...........Con trai thì chỉ nên nghĩ đến một huớng duy nhất thôi, đấy là tạo ra một thời điểm thích hợp để nói. Nếu bạn bày tỏ tình cảm với một cô gái thích mình thì nghe xong chắc chắn la done rồi, còn nếu cô ấy không thích nhưng cũng không ghét thì cũng chắc chắn là không thể vì thế mà ghét được, trong trường hợp nào nỏi ra vẫn tốt hơn mà. Con trai thường cho là khi nào biết chắc tình cảm của người ta dành cho mình thi mới nói ra đê đâm bảo sẽ không bi thất vọng, nhưng có những nguời biết rồi vẫn chẳng dám nói.
    Cậu bạn tớ sau khi được cổ vũ hết sức và chỉ cho phải làm như thế nào tu A đến Z cũng đâ dũng cảm nói ra và đã ....đươc yêu Chán thật, tớ thích người mạnh mẽ, chấp nhận rủi ro
  3. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bố mình cũng nói với mình y như vậy ! nhưng cho đến tận hôm nay mà mình vẫn chưa gặp được người ấy, chưa có cơ hội nói lời của con tim..... không biết phải chờ đến bao giờ ???
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nói ra bây giờ để cô ấy biết rằng cô ấy được yêu thương thì cũng tốt, nhưng nếu có ý định nói ra để giành lại thì không nên, khó xử cho cô ấy, và bạn mang tiếng là kẻ xen vào tình yêu của hai nguời kia thì cũng không nên đâu
  5. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú nhát gái là vậy mà,yêu nhưng dek dám nói,muốn ăn nhưng lại sợ mang tiếng,khổ thân sỹ diện cao quá đâm ra vậy nhưng mà cuộc sống công bằng lắm
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    đẹp thật, iu qua ánh nhìn ... chỉ để lâu lâu ôn lại như lật từng trang albumn ảnh ...
    muốn tiến tới thực tế thì chủ động đến trước mặt người ta, chỉ cần chào 1 tiếng thôi .. 1 tiếng chào khong mất bao nhiu cả ... rồi tặng người ta 1 đĩa Cds nhạc Anh những ca khúc bất hủ ... là người ta cũng hiểu mà ...
    hiện giờ bạn ấy có bồ thì cũng bình thường thui, đừng đợi đến khi người ta lấy nhau.. lúc đó chỉ có nước ngồi ôm nhạc Jimmy Nguyễn mà ngậm ngùi ...
    iu là giành giật,, ko giựt kịp thì người khác giựt mất ... có nhân từ thì mang tiếng dại .. (hihì .. mai mốt lúc lấy nhau xong đừng có hối tiếc là được .. )
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài hay quá nhỉ? Rất bổ ích đối với mình đây.
    Kiểu gì cũng phải tự tin lên mới được!
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao lại chưa gặp được? hai người không ở gần nhau à? bạn ở ngoài Bắc và cô ấy đã vào trong Nam a`? k có lí do lí trấu là khoảng cách này nọ. bạn phải lẹ lên, không thì cô ấy làm đám cưới bi giờ
  9. AutumnDream

    AutumnDream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi người nhút nhát,
    Mình không biết bạn đã nói lên tình cảm của bạn chưa nhưng mình ủng hộ việc nói cho người khác biết tình cảm của mình. Có vậy thôi. Nếu bạn không đòi hỏi gì hoặc không làm phiền họ thì sẽ chẳng sao cả. Chẳng ai không có quyền yêu và được yêu. Người khác không có quyền đánh giá hoặc cấm bạn.
    Mình cũng từng mất tình yêu vì cả nghĩ nhiều quá, không dám làm gì, trong khi một người con gái khác dám làm, dám nói. Nhưng mình không ân hận nhiều lắm, chỉ buồn thôi và rút kinh nghiệm. Lần sau dù thế nào cũng nói thẳng. Vì không nói người ta cũng không bao giờ biết. Có chăng họ chỉ đóan, mà mấy ai tự tin xem những điều mình đóan là đúng sự thực. Nếu cho rằng đó là đúng sự thực họ cũng muốn chàng trai của mình phải là người tự tin, ít ra là có thể đứng trước mặt mình mà nói hoặc nếu là cô gái thì phải thể hiện ra như sự quan tâm, chăm sóc....
    Mình không biết bạn có xem phim Love actually, không biết mình viết có đúng không, là phim Yêu thực sự ấy. Có hai điều làm mình nhớ và động viên để mình từ bây giờ có yêu ai thì cũng nói cho rõ, không đứng trước mặc, không thể hiện gì thì cũng phải bằng thư. Một là khi cô giúp việc cho thủ tướng đã gửi đến ông một bức thiệp vừa là chúc mừng Giáng sinh vừa để giải thích những gì đã xảy ra và bày tỏ tình cảm của cô. Thủ tướng đã tìm đến cô và họ đã có tình yêu.
    Thứ hai là ông nhà văn, ông đi tìm người ông yêu và nói: Anh nói điều này không phải để yêu cầu em điều gì. Mà chỉ vì hôm nay là Giáng sinh và anh muốn nói sự thực. Sự thực rằng anh yêu em và muốn cưới em. Em có đồng ý làm vợ anh không?
    Và cô gái đã gật đầu.
    Dĩ nhiên phim ảnh là sự lãng mạn nhưng nó cũng xuất phát từ thực tế, nếu bạn không làm thì bạn sẽ không có kết quả. Khi bạn bày tỏ tình yêu thì dù thế nào, chắc chắn bạn sẽ được một điều: người bạn yêu biết được tấm lòng của bạn và người bạn ấy cũng được một điều: có thêm một người thương yêu mình-ai cũng thích được yêu thương mà.
    Chỉ là suy nghĩ của mình muốn chia xẻ cùng các bạn. Mình cũng đang yêu và vì không có can đảm nói trước mặt họ nên đã viết thư và thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều.
  10. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    con trai dung la chan viec gi phai so chu , may ong ko thay co nhung moi tinh co gai to tinh ah , thoi nay la thoi gi roi ma may ong nhat the chu dung la moi biet day

Chia sẻ trang này