1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh mong sao em ở lại bên anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JudeLe, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là điều không ai muốn nhưng nếu nó đã xảy ra rồi thì phải học cách chấp nhận và nhìn lại mình. Không một cô gái nào muốn bạn trai của mình lại là người yếu đuối cả.
    Sống trên đời này khó nhất là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
    Kỳ thi đang ở phía trước, hãy cố gắng lên.
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Giờ này vẫn không liên lạc được. Liệu anh còn biết làm gì đây? Sao ngày dài thế? Đêm dài thế? Cuộc đời buồn thế? Bao nhiêu những kỷ niệm ngày trước lại hiện về xâm chiếm lấy ý nghĩ của anh. Anh làm sao để không nghĩ đến em? Anh nhớ em...
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Amen...cầu chúa cứu rỗi linh hồn con bé đấy.Khổ thân!! Chắc là nó bị mày ám ảnh đến chết mất Hùng ạ. Hehe, con Bích bảo tao nhắn với mày là rảnh để nhớ đến ng đã rời bỏ mình như thế thì gọi điện sang cho nó còn hơn.
    Dù sao thì, lần đầu tiên tao nể mày đấy. Tao nhớ là hồi trc mày có đi thi học sinh giỏi văn thì fải. Văn hay vật. Nói lên đc hết cảm xúc.... Nhỉ!!
    Mà nói chung tao nể con bé đấy hơn, Nó có thể làm 1 thằng cao ngạo như mày fải ra nông nỗi này..Chà...cao thủ..cao thủ...(thầm cảm ơn nó )
    Vùi đầu vào công việc, vào sách vở là quên hết mọi thứ thôi. Chắc tại mày quá rảnh rỗi đấy. Chúc vui.
  4. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đã cố liên lạc mà không được. Như vậy là người ta muốn được bình yên. Điều có thể làm tốt nhất cho em gái ấy nếu còn yêu là hãy cố gắng đừng làm phiền họ , thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi vết thương, cố tìm việc gì làm đi.
  5. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Lại một ngày nữa nặng nề trôi qua. Đã 4 ngày rồi mình không liên lạc, không nói với nhau nữa lời rồi. Anh đang gồng mình lên chống trọi với nỗi nhớ em da diết. Anh đang cố để em có thời gian tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Rồi em sẽ thấy ngày mai nắng sẽ lên, vàng rực... ẩn sau đó là nụ cười anh, quen thuộc không em?
  6. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú judele chán quá . Còn yêu thì cứ đến hào hùng nói là còn yêu cho em nó biết thế nào là lễ độ . Không thì thôi vứt toẹt nó đi chứ việc gì phải thậm thụt khổ sở thế
  7. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    You will not know how to appreciate something until you lose it!
    Old saying is always true!
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    sự này không đúng cho tất cả , nó chỉ hơi đung đúng cho sự iêu thôi cô bé ạ
  9. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Everybody has his own ways to love!
  10. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Something does not mean everything!
    There is something that when you lose, you even feel better!

Chia sẻ trang này