1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh mong sao em ở lại bên anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JudeLe, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    em bé toàn đưa danh ngôn với triết lý ra nói chuyện với anh Cao thủ như anh không khoái mấy câu mà các chiến binh khác đã phát biểu
    Ừ mà đúng đấy , mỗi người có 1 cách ứng xử riêng , nhất là trong tình yêu . Nhưng tớ nghĩ cũng nên mạnh mẽ 1 chút . Tớ hồi mới biết iêu cũng nhát lắm , lại còn sến quá mức nữa . Như bây giờ thì lại ... ghê quá Ghê quá gái nó cũng sợ .
  2. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em chứ cũng ko bé lắm đâu (nhưng cũng ko đủ lớn đến mức để chả có ma nào yêu như anh!)
    Trừ bài post đầu tiên, những câu sau ko phải là danh ngôn hay triết lý, cũng ko phải lượm từ các chiến binh khác!
    Anh mà lúc nào đi đến đâu cũng khoe hết cả mấy hàm răng ra thế kia, gái sợ chạy hết là phải!
    Thôi, quay lại với đề tài của bạn JudeLe, mới có vài ngày thì có là gì ghê gớm, cậu cứ chuẩn bị tinh thần suffer lâu hơn nữa đi!
    Còn nếu không thì cứ thử mạnh mẽ lên như Mr. tbminh khuyên xem sao!
    Cứ cố quên đi, nhưng đừng càng quên lại càng nhớ thêm nhé! (Ấy, câu này liệu có bị liệt vào thể loại danh ngôn, triết lý không nhi?)
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 08/05/2005
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nó mà ko còn yêu cậu ju thì khóc than cũng chả ích gì . Nhưng nếu em nó còn yêu thì anh khuyên cậu cứ đừng liên lạc trong vòng 2-3 tuần là em nó chết nhăn răng vì nhớ và nhão ra như bún ngay . Cho nên cứ để 2-3 tuần xem sao đã rồi tính tiếp . Xông vào bây giờ có khi hỏng việc đấy
  4. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng bạn viết mà tôi cứ muốn rớt nước mắt.
    Bởi vì mọi điều rất giống với cuộc tình cũ của tôi... Và bạn thật giống người ấy.
    Có một phút giây nào đó, người ta đã dựa đầu lên vai tôi và nói một câu rất bất ngờ, nói là "em là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất, yên ổn nhất trong anh"... Mà tôi thì cứ tưởng bao giờ người con trai cũng là chỗ dựa cho người con gái.
    Thế mà, chính người ta lại đòi chia tay. Để rồi năm tháng trôi qua tới giờ chúng tôi vẫn không quên được nhau, dù trung bình cứ mỗi hai năm gặp nhau được mười mấy ngày. Khoảng cách địa lý, và khoảng cách tâm hồn - tôi giận, không thèm gặp.
    Tôi cảm nhận một tình yêu vẫn còn nặng trong lòng người ta dành cho mình, cho nên tạo biết bao cơ hội để người ấy có thể quay lại với tôi. Nhưng người ta cứ lạnh lùng, hoặc vô tâm, hoặc tự ái bỏ qua. Và ngược lại, đến khi người ta xuống nước, đến phiên tôi tự ái quay lưng...
    Mà thôi, không nói chuyện tôi nữa. Chính tôi cũng phát ngán lên với câu chuyện của chính mình.
    Bạn à, nếu còn yêu người ta lắm, thì nói thẳng cho người ta biết. Biết đâu người ta cũng chỉ chờ như vậy thôi.
    Còn nếu không đủ can đảm và tình yêu, thì thôi đừng hành hạ bản thân và đừng liên lạc gì với người ta nữa.
    Hãy để người ta hạnh phúc với cuộc tình mới - như mình nè (hihi). (Nhưng mình chưa hạnh phúc nổi, khi mà cứ lâu lâu hai ba tuần lại nhận được offline yahoo nhắc "Where are you now? T quên L thật rồi sao?" - để mà tôi lại phải cực khổ tìm mọi cách để dẹp cơn bão chực nổi lên trong lòng).
    ^^
    GOOD LUCK!
  5. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều đôi như thế này thế nhỉ? Thế có nghĩa là tình yêu dành cho người kia không đủ lớn hơn lòng tự ái cá nhân đấy!
  6. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đấy ko phải là yêu, đó là ích kỷ, sự hiếu thắng.
    Yêu thật sự có nghĩa là phải biết lắng nghe, chia sẻ và hy sinh nữa.
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có nên không nhỉ? Khi mà mình bị thay thế bằng một thằng tiểu nhân vô lại và xấu đến mức ma chê quỷ hờn? Có nên không nhỉ nếu mình biến mình thành một thằng xứng đáng với nó? Nên không nhỉ nếu mình là một thằng vô lại tiểu nhân sẽ bằng mọi cách để nó không nhận được những gì nó không xứng đáng? Làm tiểu nhân dễ lắm, quân tử mới khó...
    Nhưng sao tấm lòng cùng chân tình của mình bị hắt hủi dù mình đã hết sức cố gắng và quyết tâm? Còn gì ngoài chữ "Hận"? Báo thù chăng? Làm một thằng tiểu nhân chăng?
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Về......Vứt bố cái sĩ diện thằng đàn ông đê!.....đã yêu thì phải hết mình.....!.....cứ lập lờ lấp lửng nó chạy là phải !
    Làm tiểu nhân thì đơn giản thôi!!....gây dựng lòng tin nơi người
    ta bao lâu qua chú đạp phát đổ....Ôi thôi! thà đi chết quách cho xong!..........Làm thằng đàn ông ghét nhất loại ăn kô đc rồi phá!
    Ngày xưa ,nhân đây rỗi rãi kể chú Jud công an nghe!
    Ở trường anh ngày xưa có một thằng tên là Hùng máu ,nhà đông họ hàng dân đâm thuê lại chuyên đầu gấu ....(gọi là Hùng máu vì bố nó chuyên bán máu để lấy tiền) và một thằng nó con nhà giầu tên là Thuyết hay gì đó quên xừ mất tên rồi ,
    hai đứa cùng yêu một người........thấy thằng kia nhà giàu trên cơ ,nên cua được bạn gái nó....thàng Hùng uất ức hôm ấy tan học cầm con chọc tiết lợn ...đón đưòng thằng kia xuyên cho một nhát trúng tim........thằng kia kô kịp nấc lên một tiếng sập luôn,lúc đó mặt thằng Hùng mặt kô còn tí máu.....hớt hơ hải hải ...tẩu cùng thằng bạn nó thoát........ !!!!
    Hồi ấy cả hai đứa mới 17 tuổi.....!...chuyện....đồn ầm cả trường Đào Duy Từ một dạo!!
    Ngẫm cho cùng thằng đấy vì quá sĩ lại nổi máu kiêu hùng.....
    Đúng thật là buồn ...tình yêu lu mờ ý chí thanh niên!
    Tuổi trẻ nông nổi quá, bây giờ gánh chịu nhiều thiệt thòi!.....Nếu
    biết suy nghĩ thì đâu cần hành động vậy...hiểu kô? Tiểu nhân
    hay quân tử để miệng đời đánh giá....còn sống thì đừng có
    hành động mang tiếng nhục là đc!!
    Chúc cậu sớm vượt qua ....!

  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Nhưng những gì mình đã cố gắng gây dựng lại đổ vỡ. Thật sự cả người ngoài cũng nói ********* má kia không xứng đáng, mà đau đớn thay em bị thay thế bởi nó anh ạ. Nhưng bạn gái em, cứ tạm gọi là bạn gái vì em không thể có cảm giác khác khi nghĩ về cô ta lại thường bị tình cảm chi phối, khi thằng ôn con lại ở ngay cạnh nhà suốt ngày buông lời gạ gẫm tán tỉnh. Đau đớn lắm anh ạ khi mình mất đi tinh thần, khi mình không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Thật sự em đang rất kiệt quệ và nếu không còn chút hy vọng, em nghĩ cảm giác trả thù, rửa hận lại xâm chiếm lấy em thêm một lần nữa. Em là gì cũng được, nhưng trong thời gian này, không gì quan trọng bằng cô ta, và không gì đau đớn như cảm giác em phải gánh chịu, em đang ở trong đường cùng, và nếu không có lối thoát, em dám làm tất cả.
  10. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hùng tỉnh lại đi, có bao giờ tự hỏi mình xem vì sao người ta không cần mình nữa không? Chỉ vì thất bại trong tình cảm mà kiệt quệ , không biết tương lai mình sẽ ra sao thì người con gái nào dám đặt niềm tin vào mình? Đời còn dài, còn nhiều chuyện đáng phải lo nghĩ hơn tình cảm, vậy lúc đó sẽ làm sao? Chuyện tình cảm vốn lẽ là tự nhiên, đến và đi, không trách được. Không yêu được nhau nữa thì hãy làm bạn, đừng để sự thù hận xâm chiếm, trả thù rồi thì mình cũng sẽ được gì? Có bao giờ nghĩ đến bố mẹ và bạn bè vào lúc này không? Hãy tự hỏi có đúng mình yêu người ta không? Yêu người ta thì phải mong người ta hạnh phúc chứ không phải làm người ta tổn thương. Hãy suy nghĩ xem mình có phải một người ích kỷ không?
    Tình yêu không bao giờ quay trở lại nữa thì đừng giày xéo làm cho nó nát tung lên, thật sự tao thất vọng về mày lắm, mấy năm trôi qua mà mày vẫn không trưởng thành, chuyện này với chuyện lần trước có khác gì nhau không? Cách giải quyết vẫn là liều chết và không thiết sống ư? Như vậy có đáng không? Nếu như tao là con gái cũng không bao giờ chọn mày, một đứa con trai yếu đuối và dễ bị kích động, chẳng đủ khả năng lèo lái con thuyền tình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc.
    Tỉnh lại đi, còn nhiều người quan tâm và lo lắng cho mày. Mọi chuyện rồi sẽ qua, vấn đề người ta phải lớn lên chứ không thể cứ mắc sai lầm mãi.

Chia sẻ trang này