1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca sĩ ......cảm nhận của bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nghe não lòng thì nghe Duy Mạnh ấy
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Ối trời, có lần ngồi xem TV thấy Tùng Dương hát, chị bảo với Pinks là Tùng Dương giống Giangvan Box mình, hờ hờ, nhưng Giangvan đẹp trai hơn nhỉ?
  3. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sao QFR càng ngày càng thấy ghét cái cậu ca sỹ gọi là Quang Dũng thế không biết? Giọng hát của cậu ấy quả thật là không đến nỗi tệ lắm, nhưng đâu cũng có gì là đặc sắc lắm đâu. Quang Dũng có thể hát thành công được một vài bài của Trịnh Công Sơn - như thế cũng có thể gọi là thành công đối với cuộc đời của một ca sỹ như cậu đấy, chứ không phải hát bài nào của nhạc sỹ họ Trịnh cũng hợp. Thế nào là sự thể hiện thành công bài hát của một ca sỹ so với các ca sỹ khác? Đơn cử như sau. Khi nói đến Chia tay hoàng hôn người ta phải nhớ đến Thanh Lam, Chân quê ?" Trung Đức, Chiếc vòng cầu hôn - Ngọc Sơn, Chiều trên bến cảng - Ngọc Tân, Có một bài ca không bao giờ quên - Cẩm Vân, Tình yêu trên dòng sông quan họ - Thu Hiền hoặc Thanh Hoa, Mùa xuân làng lúa làng hoa - Thanh Hoa, Câu hò bên bờ Hiền Lương - Thu Hiền, Tình ca/Bình trị thiên khói lửa - Quang Lý. Hay cả như Ánh Tuyết hát nhạc tiền chiến của Văn Cao rất hợp, nhưng bài Mùa xuân đầu tiên thì ca sỹ Thanh Thúy mới là người thể hiện thành công nhất cho đến nay, hoặc như Ca ngợi Hồ Chủ tịch thì chắc là không hợp được với 2 ca sỹ nữ này.
    QFR nghe cậu QD hát thấy giọng hơi đuối nên chắc không thể hát thành công được nhiều bài hát nhất là những bài lại thuộc nhiều thể loại của nhạc sỹ họ Trịnh. Và thật sự cũng chưa thấy ca sỹ này thể hiện thành công thật sự trong một thể loại nhạc cụ thể nào của nhạc sỹ họ Trịnh. Hát được thôi. Có một bài hát được ký tặng là một tín hiệu vui, như kiểu được khen là em có triển vọng đấy, cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nhé. Thế thôi. Chứ thể hiện thành công một thể loại nhac, một dòng nhạc thì phải có những sự thể hiện cụ thể giữa ca sỹ - nhạc sỹ kiểu như của Ánh Tuyết ?" Văn Cao, Khánh Ly ?" Trịnh Công Sơn, hoặc Thái Thanh ?" Phạm Duy. Chính vì vậy, người nhạc sỹ tài hoa đó đã phải mất công chỉ bảo cho cậu ấy biết những bài nào cậu ấy có thể hát được với cái chất giọng lúc lên không thể lên cao quá, lúc xuống không thể xuống quá thấp. Nhiều bài các bạn nghe sẽ thấy hát thành ố... ố đấy.
    Ai bảo nhạc Trịnh đã chết, rồi nhờ cái anh QD kia được sống lại? Nhạc Trịnh giai đoạn trước 1975 chỉ thấy phổ biến ở ngoài Bắc khoảng 10 - 15 năm nay thôi, chứ trước kia nào có thấy nhiều đâu. Tuy vậy, Sơn ca 7 do Khánh Ly độc diễn thì bất cứ người nào thích nhạc Trịnh đều có trong nhà. QD có hát nổi Biết đâu nguồn cội, Nhớ mùa thu Hà Nội không? Chắc không thể tìm được người nào hát Nhớ mùa thu Hà Nội hay hơn Mỹ Linh và Hồng Nhung.
    QuaFeRo chẳng có tẹo nào kiến thức về âm nhạc, buồn tay thì gõ chơi, mong mọi người trong box chỉ bảo thêm cho. Sau cái vụ cặp rồi chia tay ỳ xèo với Thanh Thảo lại càng thấy có ít thiện cảm với cái cậu ca sỹ này, và nói chung là với những cô cậu thích gây xít-can-đờ, thích tuyên bố lày lọ.
    Được QuaFeRo sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 12/02/2006

Chia sẻ trang này