1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album dưa lê tập 22.......................Mùa hè nóng nực,mọi người cùng nhau đi tắm đê

Chủ đề trong 'Album' bởi TVinh, 10/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thế thì típ này ----> cứ tâm trạng típ đê
  2. seno6

    seno6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh shock đi ngủ à.......ngủ ngoan nhé
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    thế bác với em hay là ấy ấy tớ tớ nghe hay hơn
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mười năm kỷ niệm
    Từng dòng chữ bấp bênh giúp em nhận ra rằng
    Tận trái tim lòng nhớ mong về anh
    Nói sao được nên lời vì chúng ta phải chia lìa
    Ngày mai sẽ cách xa tiếng yêu chưa nói được
    Cứ xem đôi ta như đôi bạn thân
    Có biết chăng lòng em buồn
    Về chốn phương xa tình tan khói mây
    Hoài bão nay còn đâu mắt rơi lệ
    Tay cầm trong tay biết sao người ơi
    Đi về phương ấy mình xa cách nhau
    Mười năm trước kia mình chưa quen biết gì
    Hai đứa hai phương trời tình ái chưa đơm hoa
    Biết sao người ơi nếu tương lai mình cùng
    Mình cùng chung lối về nơi chốn thiên đường
    Mà đâu có hay mười năm qua mất rồi
    Người vẫn chưa yêu em
    Dù biết em yêu anh nhiều
    Vẫn không tìm ra hướng đi chung đến cõi lòng
    Lệ rơi cay đắng biết sao giờ đây
    Đành lòng...
    Hoài bão nay còn đâu mắt rơi lệ
    Tay cầm trong tay biết sao người ơi
    Đi về phương ấy mình xa cách nhau
    Mười năm trước kia mình chưa quen biết gì
    Hai đứa hai phương trời tình ái chưa đơm hoa
    Biết sao người ơi nếu tương lai mình cùng
    Mình cùng chung lối về nơi chốn thiên đường
    Mà đâu có hay mười năm qua mất rồi
    Người vẫn chưa yêu em
    Dù biết em yêu anh nhiều
    Vẫn không tìm ra hường đi chung đến cõi lòng
    Lệ rơi cay đắng biết sao giờ đây
    Đành lòng...
    Mười năm ấy đã qua em nào đâu biết gì
    Trái tim anh nay thuộc về ai
    Dẫu vẫn buồn nhớ anh
    Tình lỡ ta hẹn kiếp sau.......
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cafe hóng hớt thì đi thôi ! chứ tao với vợ tao đang yêu nhau thắm thiết mầy bẩu tao si` trét là seo.
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đợt rồi thắng hay thua
  7. Xe_Ko

    Xe_Ko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Xô nô đang vâu cho anh đấy hở
    Còn ai chưa vâu thì vâu luôn đi, tí login - logout vâu luôn cả thể
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    thế bác với em hay là ấy ấy tớ tớ nghe hay hơn
    [/quote]
    Anh với...em nghe hay hơn Thôi chào cả nhà , hôm nay buôn bán thế là đủ , có....vốn giắt...cạp quần rồi , mai đi buôn tiếp.
  9. seno11

    seno11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    vợ ới ời
  10. seno8

    seno8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vâng anh XeKo mà đừng kêu em là Xô Nô nữa........í là anh wần ịp trắng mờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này