1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện chiều thứ 7!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    quả là khó nói khi phải chọn mình là quả trứng hay là củ cà rốt. Trong mọi trường hợp có khi tôi thích mình là quả trứng nhưng đôi khi tôi lại thích tôi là hạt cà phê. Cuộc sống là vậy mà. Có khi nào nó hoàn thiện 1 cộng 1 là 2 đâu.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hiii...thế chắc tui da đỏ quá vì trứng có lòng đỏ mà. hiiiii
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cốc cà phê đặc quánh đêm thứ 7, quán khuya một mình anh, buồn viết lên trên bàn 2 khổ thơ từng được đọc
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau
    Xin cảm ơn nỗi buồn ,cảm ơn cả niềm vui
    Biết xa nhau thế nào rồi cung nhớ
    Nhưng tôi cần khát vọng để chia tay
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chỉ là sáo rỗng thôi, chứ cuộc sống mấy ai nào biết truớc định mệnh, nhưng mà nói chung là cuộc sống thi` phải có thế lọ thế chai , thế mới là 1 xã hội ,, nhưng nhiều khi khó khăn sẽ làm cho con người cứng rắn hơn, ,, với lại nếu mà cứ nói thế này ai cũng có thể nói hay được cho lên đối với tôi lời nói chẳng thể nào hay bằng hành động được, càn phải thiết thực hơn.

Chia sẻ trang này