1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    http://ohtaya.dreamhosters.com/Host%202/minhthanh2110/TrinhCongSon/ có phải đây ko đồng chí ?
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi nhỉ, không nhạc Trịnh, không những chiều lang thang.
    Chỉ toàn những tiếng thở dài.
  3. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ,
    Còn nhớ ngày nào còn ngồi trong quán net viết về cảm giác "nghiêng" của tâm hồn thời trẻ. Thế mà bây giờ, ý nghĩ ấy vẫn tồn tại trong trí óc, nhưng không còn được như ngày xưa nữa rồi. Bây giờ, quanh mình ngổn ngang trách nhiệm...
    Đã tự nhủ lòng không nhúng sâu vào Trịnh nữa. Đã từng, mà bây giờ vẫn nhủ vậy. Nhưng có điều gì đó day dứt, hối thúc.
    Đành tạo nên 1 cái email mới, nhập 1 cái tên mới để lại vào đây dãi bày......
    Ôi tigerlily, không biết cái khuôn mặt mình hình dung ra khi nhìn thấy cái nik này có đúng là bạn không nữa. Hình như cũng là 1 chiều thứ bảy thì phải, khoảng hơn chục đứa tụ tập ở cái quán trà gì đó số 13 Ngô Tất Tố. Mà hình như có mỗi lần duy nhất thì phải.
    Chả biết nữa, chắc số phận thử thách, mình cần phải đi xa 1 chuyến. Có lẽ vậy sẽ ổn hơn cho tương lai chăng?
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7.Nắng vàng mê mải những con đường.
    Trầm buồn trong những Trịnh khúc.
    "Em đi qua cầu
    Có gió hiu hiu
    ... Một dòng sông sâu
    Chở hồn thương đau"
    Đôi khi những Da vàng ca khúc làm tôi chợt nhói đau, nhói đau theo nghĩa của một người đứng từ xa mà chua xót, tình người vô tận và trái tim người bao la.
    ......
    Ly cafe đặc quánh trong nỗi nhớ. Tôi nhớ gì khi một buổi chiều đang tàn úa trong Trịnh khúc vô thường, trong những bạc khúc mà tôi hay ai đều tìm thấy mình trong đó
    Để làm gì ư?
    - Để soi lại bóng mình giữa vô vàn lặng câm của cuộc sống.
    - Để nghe mưa bão tan đi trong đại dương, cũng như ta chìm trong cơn đê mê này.
    - Để nhặt lại mình ngây ngô như trẻ thơ đang đợi những yêu thương khoả lấp.
    - Để "chết" trong nhau nếu có thể (nhưng đời người từ "chết" chẳng nên nói quá 2 lần)
    - Để mở lòng mình và đặt bông hoa tình yêu chính giữa tâm hồn (người ta gọi đó là sự bao dung và biết ơn đấy)
    .....
    Chiều thứ 7. Ly cafe và nhạc Trịnh như nỗi buồn và nỗi nhớ, kéo nhau đến rồi ra đi hững hờ.
    Tôi nghe thấy tàn phai.
    Tôi nghe thấy vẫn có em bên đời.
    Tôi nghe thấy hãy yêu nhau đi.
    .........
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa..."
  6. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sáng t2. ngổn ngang công việc. thôi kệ đã, mình phải chạy chốn 1 chút, chốn vào đây, thấy lòng bình yên và được chia sẻ.
    Ngoài kia, dòng người vẫn nhộn nhịp cuộc sống mưu sinh. Ai chả vậy, mình cũng đang vậy. Ngồi ở đây, vào cái giờ này, nghĩa là mình cũng như họ.
    Tâm hồn mình, mãi mãi vẫn là đứa trẻ ngây thơ trong lòng của Trịnh, như đứa con xà vào lòng mẹ, khóc oà.
  7. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    sao mình ko cảm thấy như thế này được nhỉe
    hay mình ko yêu nhạc Trịnh được
    có lẽ...
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 3 không cafe,lâu cũng không nhạc ,không thèm cafe cũng không thèm nhạc.Chiều thứ 3 ra phố phố Hà Nội vẫn thế vẫn bụi và vẫn nghẹt thở.
    Trịnh có nhiều cái hay ,chiều ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe,xe mòn lốp vì chở nhiều mà vẫn chạy .Xe Việt Nam là thế.Chiều thứ 7 thì chắc sẽ có cafe rồi và có cafe thí sẽ có nhạc.Cafe và nhạc ở góc hồ nào đó của HN với ai đó mà mình quen hay không quen.Và đời vẫn thế vẫn chạy ,phố HN vẫn thế vẫn nghẹt thở .
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe....
    Quay đều... quay đều....
    Nếu muốn và rảnh thì cứ nhâm nhi tách cafe, đâu cần đợi đến thứ 7 đâu.
    Sáng nay dậy sớm, chạy vài vòng công viên Lênin, mồ hôi ướt đẫm người mới đi bộ về nhà. Đường về nhà có mỗi 1 đoạn sao mà xa thế.
    Về nhà và fa cho mình cốc cafe và nghe Chìm dưới cơn mưa
    Môi em hồng nhạt .
    Chìm dưới cơn mưa
    Môi em hồng vừa
    ....
    Ly cafe bình minh như tan chảy trong những ca từ quen thuộc.
    Đã bao giờ anh thôi hết yêu em?
  10. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ko phải thế đâu. Ví như khi có 2 người có tình yêu thực sự với 1 chàng trai. Một người khi ở bên người yêu cảm thấy được che trở, còn người kia lại thấy được chia sẻ như những người bạn, người đồng hành trong cuộc sống, hay vì nhiều lý do nào khác nữa. Mỗi người sẽ yêu ở một điểm khác nhau..........

Chia sẻ trang này