1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o_chi_kool

    o_chi_kool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích đọc tâm sự và cảm nhận của mọi người ở trong box về nhạc Trịnh? chưa bao giờ post một bài nào trong box, chỉ âm thầm đọc những dòng mọi ngươì viết về nhạc Trịnh. Đơn giản vì ở 1 ít của người này, 1 chút của người kia mình thấy cũng như tiếng long của mình?
    Mới 19 tuổi,có lẽ cũng còn khá ít tuổi so với nhiều thành viên trong box, chỉ nghe và mê chứ để hiểu hết tinh hoa của nhạc Trịnh thì chắc cần cả 1 đời mất?
    Cuộc sống bây giờ có lẽ khác với cái thời
    Ghế đá công viên,
    dời ra đường phố
    Từng hàng cây nghiêng,
    chìm trong tiếng nổ ?.
    Cuộc sống bây giờ hiện đại quá, bon chen và gấp gáp quá? Và thú nghe nhạc Trịnh là điều gì đó xa xỉ lạ lẫm với những bạn bè đồng lứa với tôi. Họ gọi đó là thứ nhạc già nua, khó hiểu và bi thương. Và thật khó để rủ cùng một người trong số họ bớt một buổi tối thứ 7 đến môt quán café để nghe va thưởng thức nhạc Trịnh?
    Có đến một lúc nào đó nhạc Trịnh sẽ chỉ còn là di sản không?.
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Em may mắn có 1 cuộc sống sôi nổi, vậy là tốt quá rồi. Giờ nhạc Trịnh cũng được hát trẻ trung lắm. Em cứ nghe Đàm (Vĩnh Hưng), Mỹ (Tâm) và hằng hà sa số các ca sỹ trẻ trung, tươi tắn hát. Nhạc Trịnh đang mốt, không lỗi thời đâu.
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Nhạc của Trịnh Công Sơn đã, đang và sẽ mãi sống trong đời sống âm nhạc của những người yêu nhạc dù có lúc huy hoàng, được tôn vinh theo trào lưu, được tung hô, ngợi khen trong vô số các chương trình âm nhạc hoặc giao lưu trực tiếp, trên báo, đài. Rồi cũng có khi chỉ thoảng đâu đó trong những căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ, con ngõ nhỏ và trong lòng mỗi chúng ta thỉnh thoảng chợt vang vọng những " mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..." trong một chiều mưa. Hoặc có đôi khi một chiều lang thang trên phố chợt thấy lòng bâng khuâng mà hát về bản tình ca của mình "nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em...". Có biết đâu một chàng trai đang yêu, một cô bé vừa lớn đã vô tình nghe được. Và nó vẫn âm thầm lan tỏa, từ từ và ngấm dần. "Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ".
    Không phải ai cũng nghe được tất cả các bài hát của Trịnh Công Sơn, có người thích bài này, có người thích bài khác bởi mỗi bài hát là một tâm trạng phù hợp riêng với mỗi người. Ngay cả bản thân mỗi người nghe nhạc cũng không phải lúc nào cũng thích nghe một bài. Có bài bình thường rất thích nhưng hôm nào đó nghe tự nhiên lại cảm thấy rất khó chịu
    Người yêu nhạc Trịnh thì nhiều nhưng bảo hiểu thì có lẽ không ai khẳng định là hiểu được vì nhiều từ có lẽ là khó cắt nghĩa đc, để nó trong câu đó hát lên thấy nó hay, nó đẹp nhưng bóc tách rời ra thì lại thành vô số các cuộc tranh cãi. Đến với nhạc Trịnh hãy nghe và cảm nhận, để tìm được đồng cảm trong giai điệu

    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 13/04/2010
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chiều trên quê hương tôi,
    Núi đôi khi màu sim tím lạ.

    Như mọi buổi chiều, bắt đầu từ ban sáng; đã từ lâu, không còn được cảm giác thảnh thơi bên ly cà phê chờ bình minh của ngày thứ bảy dần lên. Những sáng thứ bảy bây giờ cũng như mọi ngày , vội vã đến trường , hoặc vội vã đi nhận volunteer job; và cũng vội vã cùng ly cà phê Starbuck mua lúc drive-through rồi vừa chạy xe vừa nghe tin tiếng Việt từ đài phát thanh của Cộng đồng ở thị trấn ; vào một sáng thứ Bảy vừa qua tôi nghe người đọc tin muộn, báo tin buồn nhà thơ Hữu Loan đã qua đời.
    Những buổi sáng nơi tôi đang đi qua, qua màn kính xe sũng ướt là lớp sương mù dầy giăng ngang thành phố. Là đà dưới lớp sương ấy có hàng vạn cánh hoa Bluebonnet đang nở rộ màu xanh tím mà lòng miên man nghĩ về cánh đồng bạt ngàn hoa Sim tím ở quê nhà, nhìn về một nơi xa rất xa ở phía chân trời tím lại là quê hương gần gũi của mình cùng với biết bao người thân.
    Mong mỏi một ngày về , cũng có thể là một ngày thứ bảy nhưng không như mọi ngày, ngày ấy có bạn dắt tôi đi thăm cánh đồng có buổi chiều biền biệt màu tím, nơi ấy có cây đại thụ vừa nằm xuống cùng với đất bao la, cây đặt mình hòa cùng lá cỏ để hoa đồng nội mơn man với gió đưa lời ru câu lục bát : Áo anh sứt chỉ đường tà . . .
  5. starview

    starview Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  6. starview

    starview Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Sao giữa cái hồ hởi, náo nức của bà con thủ đô đón xem pháo hoa, ta bỗng thấy mình muốn ngồi cùng bè bạn ở một góc nào trong quán cafe, lặng lẽ thả hồn theo nhạc Trinh, lặng lẽ trở về với những kỷ niệm tháng tư của riêng mình.
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Phủi bụi cho tấm kính mờ của thời gian
    Tình yêu rồi cũng thế thôi
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Phủi bụi cho tấm kính mờ của thời gian
    Tình yêu rồi cũng thế thôi
  9. sakurazaka

    sakurazaka Guest

    Một buổi sáng sớm đến cafe Ngõ Hạnh như thường lệ, nhấm nhám ly cafe và lần đầu tiên nghe ca khúc này "một buổi sáng mùa xuân"
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé ra đồng
    Đạp trái mìn nổ chậm
    Xác không còn đôi chân
    Một buổi sáng mùa xuân
    Ngực đứa bé tan tành
    Ngàn hoa đồng cỏ nội
    Cúi xuống nhìn con tim.
    Em thơ ơi chiều nay trường học lại
    trong sân chơi bạn và thầy im lời
    bài học về yêu thương trên giấy mới
    sao hôm nay nét mực đã phai.
    Một buổi sáng mùa xuân
    một đứa bé yên nằm
    bàn tay cầm cỏ dại
    có hoa vàng mong manh
    Một buổi sáng mùa xuân
    một đứa bé im lìm
    bờ môi dường thầm hỏi
    có thiên đường hay không?
    Bất giác nước mắt cứ lặng lẽ rơi như giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ,chưa có bài hát nào chứa đựng nỗi đau chiến tranh lớn như
    thế này. Có thể mọi nười nhớ đến Trịnh Công Sơn qua nhiều bản tình ca nhưng mấỷ trăm năm nữa có lẽ người ta sẽ nhắc đến ông như một trái tim vĩ đại vì Ca khúc Da Vàng
  10. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gọi nắng, nắng qua đầu phố, lung linh, dịu dàng, ngọt lịm.
    Gọi gió, gió qua kẽ lá, lang thang, mỏng manh, hờ hững
    Chẳng còn là chiều nghiêng như chiều nào
    Chẳng còn cái tự do yêu dấu
    Chẳng phải đã hết những ước mơ
    Vẫn chưa đi hết quãng đường còn lại
    Đường vẫn dài hun hút,
    Gió vẫn đùa tóc xanh
    Nụ cười vẫn luôn hiện hữu
    Và cứ thế, đôi chân vẫn bước về phía trước
    Một đôi cộng một đôi.

Chia sẻ trang này