1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dracular_kid, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Uớc muốn chỉ là ước muốn, bởi vì không ai có khả năng đem "thời gian trở lại" nhưng quá khứ là tất cả những kỉ niệm đẹp nhất mà ta đã từng trải qua. Dù tốt hay xấu, buồn hay vui, những kỷ niệm đó đem lại cho ta những dấu ấn, đó là cuộc đời. Nếu phải trở lại quá khứ để chọn lại tôi sẽ vẫn chọn con đường mình đã đi qua, không hối tiếc vì mình đã sống hết mình cho cuộc đời.
    Cảm ơn cuộc đời!!
    Gladiator
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này .....????? .....có lẽ tôi đã không mang một sự ân hận day dứt mãi ....về PAPA...." người đã ra đi , người đã ra đi thật sao .....???...quanh đời con bóng đen .....mang nỗi đau trong lòng .....mơ về ngày hạnh fúc xưa ....ôi PAPA " .....
    Giờ đây ngồi một mình , trong những lúc quạnh quẽ , cần có 1 ai trong đời để mình được gọi bằng BA ....để che chở , thương yêu bảo bọc , đòn roi ...nhưng sao vẫn mãi xa ......Có ai nói được thời gian là gì ko ? có ai nói được tình thương là gì không ? hình như khi ta đã mất , đã xa một điều gì đó ..thì ta mới mong nó quay trở lại , mới cảm thấy hối tiếc .....và cần .....nhưng tất cả đã xa .....vì " ngày hôm nay không fải là ngày hôm wa "......
    CKA
  3. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ước mình có thể làm lại tất cả từ đầu, để không phải hối hận và day dứt như hiện tại....
  4. loveisnotblind

    loveisnotblind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Úi chà sao mà co khong anh giống mình thế . Phải chi thời gian có thể lùi lại thì sẽ có biết bao điều tốt dẹp phải không ? Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ thôi chứ làm sao mà thời gian này có thể quay ngược trở lại được chứ . Nếu có thì chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay những mẫu chuyện cũa DOREMON mà thôi phải không ? Mình cũng mong muốn có được những lo lắng lời yêu thương , những lằn roi từ PAPA mà sao chẵng thấy . Hic hic buồn .............
    Tình yêu ư ? Anh đang tìm kiếm ... Tiền tài ư ? Anh đã sạch túi vì ai ... Danh vọng ư ? Điều đó quá xa vời ... Tương lai ư ? Càng nhìn càng đen tối ...
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nội ơi, nếu như thời gian có quay trở lại thì con sẽ mong cho nội vẫn minh mẫn như hồi xưa. Chỉ có mấy năm thôi mà nội đã yếu đi rất nhiều. Con xa nội vậy cũng hơn 6 năm rồi nhưng mỗi lần về thăm nội đâu có biết ai ra ai đâu. gặp con mà nội cứ hỏi "Mi là đứa mô ?". Con nói con là DA đây nhưng nội nói "Không phải, con DA nó cao hơn, mi thì lùn tịt rứa, mi nói láo phải không ?" Nghe nội nói như vậy con thấy trong lòng xốn xang chi lạ. Mới ngày nào đây, nội vẫn thường đi chợ mua chè về cho con, mỗi lần bi ba mẹ đánh đòn con đều cầu cứu nội, thế mà...Con thương nội quá, cả một đời vì chồng con, cháu chắt...Nội phải suy nghĩ nhiều, phải lao động nhiều...
    Con hứa với lòng mình sẽ về thăm nội một ngày không xa... Còn không, không biết có còn gặp nội nữa hay không ? Con sẽ về nội ơi !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ????"
    Nhiều ước muốn quá , biết ước cái nào trước đây ???
    Được gem sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 13:23
  7. 901

    901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "nếu có ưóc muốn trong cuộc đời này."...thời gian đừng trôi nữa,nó cứ trôi thế này thì sao tôi làm đồ án kịp đây,trời ạ đọc bài này tui không thấy nhớ kỉ niệm gì cả mà chỉ nhớ đến cái đồ án chưa làm xong
  8. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    " ......hãy nhớ ước muốn cho thời gian quay trở lại"
    Còn nhiều thứ tui muốn làm trong quá khứ lém, hichichic sao mà khó quá, biết thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, luyến tiếc nhiều lắm nhưng biết làm sao hơn, giờ có muốn thay đổi chẳng còn kịp, thôi đành lấy tương lai mà tiến lên, mà phấn đấu cho bản thân, lấy động lực đó mà thấy cuộc đời còn nhiều lý tưởng hơn, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, muốn theo đuổi lại 1 lý tưởng mình thích mà sao thời gian không quay lại, không chờ đợi 1 ai, không chờ đợi ta làm lại từ đầu. Ta ghét nhà ngươi lắm thời gian ạ ! Nhưng cũng có 1 phần ta cũng không biết quý trọng ngươi, giờ ta hối hận lắm thời gian ơi ! Giá như có cơ hội làm lại từ đầu ta sẽ quý trọng những gì ngươi cho ta. Hichichic....

    Life is beautifull ! & me....too !!!

    Mời mọi người tham gia thảo luận & ủng hộ Hội Khỉ SG :-p
    http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=303
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có quay trở lại bao giờ ? Ta biết là không thể nào níu kéo được, không thể giữ lại cho mình những cái vốn không thuộc về mình phải không ? Cứ để mọi cái tự nhiên đến tự nhiên đi, níu kéo làm gì cho lòng thêm xót. Giờ đây ta như kẻ lạc lõng giữa muôn trùng biển khơi, ta về đâu đây ? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, ta ước gì mình không phải là một phàm nhân ở cõi ta bà tạm bợ này, ta chỉ muốn mình là loài cây, loài thảo mộc... Như thế có lẽ thích hơn nhỉ ?
    "Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo."
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 13:47
  10. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hìhì, cứ ngồi đó than với chả thở, còn thời gian online mà lại bảo làm đồ án không kịp à, tui đã phải hy sinh hơn 1 tháng trời, "cắt đứt quan hệ" với ttvn để lo mà làm đồ án cho xong đã nè,... tui mới bảo vệ hồi sáng á, bây giờ thì nhẹ nhõm rùi, lại tiếp tục online để mơ với mộng, ước với muốn nè...
    nếu được ước muốn bây giờ thì tui lại chẳng muốn ước cho thời gian quay trở lại chút nào (ngu gì, hồi sáng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để ráng mà trình bày, bảo vệ quan điểm với các bác trong hội đồng, bây giờ mà kêu tui làm lần nữa hả, thôi, hông dám đâu, bi nhiêu sức lực đã đổ ra hết rùi mừ..)
    hichic, vậy là ngày mai, khi những đứa bạn cuối cùng hoàn tất bài bảo vệ thì chắc sẽ lâu lắm mới được gặp lại tụi nó, nhiều đứa đã quyết định gầy dựng tương lai sự nghiệp ở quê nhà của tụi nó chứ chẳng muốn làm việc tại TP thì lấy đâu ra cơ hội mà gặp nhau thường xuyên đây, hic, rồi thì theo thời gian, tất cả sẽ lại chỉ còn là kỉ niệm...., chắc là tao sẽ nhớ tụi bây lắm đó cái đám K4M quái quỷ à.....
    dracular_kid

Chia sẻ trang này