1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanglong Warriors để thua Danang Dragons trên sân nhà

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xxcasanovaxx, 03/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxcasanovaxx

    xxcasanovaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua trước Cần Thơ Catfish trong khuôn khổ VBA regular season, các chiến binh khủng long tiếp đón Đà Nẵng Dragon trên sân Sư Phạm. Tuy nhiên, các nội binh của Danang Dragons đã dội một gáo nước lạnh vào mọi nỗ lực tìm kiếm chiến thắng của Thanglong Warriors.

    [​IMG]
    Trận đấu này là màn ra mắt của HLV trưởng mới ông Predrag Lukic người “thay thế” cho cựu HLV Matt Skillman. Bên phía đội khách Horace Nguyễn ngày hôm nay vẫn tiếp tục không thi đấu. Bước vào hiệp đấu thứ 1, cả 2 đội đều chọn cho mình lối chơi tấn công nhằm “phủ đầu” đối thủ mà không cần phải thăm dò trước. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 21-15 nghiêng về đội chủ nhà, trong khoảng những phút cuối, Hưng Bún và Tô Quang Trung chính là 2 nhân vật giúp Thanglong Warriors vươn lên dẫn trước.

    [​IMG]

    Không có gì thay đổi so với hiệp đầu tiên, hai đội vẫn đánh “đôi công” trong hiệp 2. Danang Dragons dường như đã thích nghi được với lối chơi của Thanglong Warriors, đội bóng sông Hàn liền có những bước rút ngắn tỷ số. Hiệp 2 kết thúc với tỷ số giằng co là 36-35, lực lượng của cả 2 đội đều có những tổn thất nhất định khi Hưng Bún và Trung Ngô “đo sàn” khi va chạm với Zach Allmon, còn bên Danang Dragons cũng không khá khẩm hơn khi Ryan Lê không thể tiếp tục thi đấu do căng cơ.

    Hiệp 3 diễn ra như một màn rượt đuổi về tỷ số giữa 2 đội, khoảng cách lớn nhất về tỷ số chỉ lên đến 7 điểm. Chung cuộc hai đội hòa nhau tại hiệp thứ 3 với tỷ số là 54-54.

    [​IMG]
    Đến phút thứ 2 của hiệp đấu cuối cùng, tỉ số vẫn rất cân bằng: 68-70 nghiêng về đội khách. Bất ngờ Hưng Bun lại đo sàn một lần nữa khi đang phải ngăn chặn “gã khổng lồ” Chris Dieker. Đây là tình huống và chạm vào vùng mặt vốn đã từng gặp chấn thương nghiêm trọng của anh ở mùa giải năm ngoái.

    Thiếu đi PF chính Ryan Lê, các chiến binh khủng long dường như “đuối” hơn đối phương trong những tình huống xâm nhập vào khu vực bảng rổ. Jaywuan Hill và Justin Young dường như gặp bế tắc trong việc ném xa ghi điểm, trong khi Danang Dragons đã có một ngày thi đấu rất tập trung, đặc biệt là những tình huống ném phạt.

    [​IMG]
    MVP của trận đấu này là Zach Allmon với con số thống kê có được là 22 điểm, 16 rebounds, 3 kiến tạo, 2 lần cướp bogs, 2 lần block thành công và đạt 40% FG. Ngoài ra họ còn có được ba cầu thủ khác ghi trên 10 điểm là Chris Dieker (18 điểm), Hoàng Tuấn(17 điểm) và Võ Văn Thanh(13 điểm). Còn bên phía Thang Long Warriors chỉ có Justin Young (17 điểm) và Jaywuan Hill(21 điểm) đạt thành tích này.

    Đội chủ sân Sư Phạm đã có 2 trận thua liên tiếp trong khi đội bóng sông Hàn mang về cho mình 2 trận thắng. Họ đang có cho mình những bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Danang Dragons cần duy trì cho mình được phong độ và sự tập trung như thế này. Về phía Thanglong Warriors, đây mới chỉ là trận ra mắt của HLV Predrag Lukic, vẫn còn nhiều điều phải làm. Tuy nhiên, nếu không có một chiến lược phù hợp, Thăng Long Warriors sẽ dẫm lên vết xe đổ mà chính Đà Nẵng Dragons mắc phải tại mùa giải VBA 2017.

    Nguồn: (sưu tầm)

Chia sẻ trang này