1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X và môi trường công việc.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vitdoi, 21/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    7X và môi trường công việc.

    Chẳng biết đặt tên cho cái chủ đề này thế nào để thể hiện được nội dung của nó. Nhưng ở đây, tớ muốn mọi người thảo luận về môi trường làm việc của mình. Ví dụ như các cơ quan nhà nước khác gì với các công ty tư nhân và khác gì các tổ chức nước ngoài.
    7x.... có những người đã đi làm nhiều năm, có người đang tìm việc làm, có người chỉ chung thuỷ 1 chỗ làm và có người thay đổi công việc liên tục.... Để có 1 môi trường làm việc phù hợp cho mình, tớ nghĩ chúng ta phải tìm hiểu nhiều nhiều nhiều, hy vong rằng topic này sẽ phần nào đưa ra đc những thông tin cần thiết để tìm hiểu môi trường làm việc.
    --------------
    Nào bắt đầu đi thôi... Bạn nào đang làm cho các công ty tư nhân, nước ngoài, phi chính phủ, doanh nghiệp nhà nước... lên tiếng cái nào?... Để xem nó khác gì với cơ quan hành chính sự nghiệp...
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt Dời ơi! Bác viết trước về cái môi trường làm việc trên ILU đê!
    Viết xong rồi em sẽ vào phụ hoạ! OK?
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang làm ở cơ quan NN, ở đây cực chuối, cái gì cũng chuối. Việc làm chả đâu vào đâu lương thi cực thấp. Khi mới vào thi cử thì cực hoành tráng, đến lúc làm việc thì chả có gi liên quan đến học hành cả.
  4. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em lại thất nghiệp rồi. Chán quá ! Nơi thì chán, nơi thì bóc lột công việc chả ra đâu vào đâu. Tiền công thì rẻ mạt, may mà chưa chết ...
  5. babysvn

    babysvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao 7x,
    Toi khong phai 7x, the he dau tien cua 8x.
    Ra truong moi 3 nam nhung day la lan thu 3 toi chuyen viec, 2 lan dau lam viec cho 2 cong ty nha nuoc. Cong viec cuc nhan, chang lien quan den ky thuat la may. Chan, nghi viec chuyen viec lan 2, lan nay cung la cong ty nha nuoc, co qua nhieu COCC, cong viec khong co nhieu thay doi, chan........Lan thu 3 toi lam ho mot cong ty nuoc ngoai, roi khoi viet nam.Su khac biet qua lon neu so sanh voi cho cu. U can learn as much as you can, competivie but fair. Work so hard but big money, when u work hard, you are tired and u count your money, hehhehhe.....I was in Middle est, Indo, US.., I can see the different. Indo is not much diffrent from Vietnam
    Nhung thuc su ban thay minh duoc lam viec, duoc cong hien, and make money. Work hard and play harder, do la dieu ma toi cảm nhận được khi lam cho công ty nước ngoài
  6. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To dong y voi y kien cua ban dau 8X nay. Minh la the he 7X, da chuyen viec kha nhieu noi, noi lam ngan nhat la 4 tuan, dai nhat la 4 nam tinh den thoi gian nay.
    Thuc ra Minh thay lam khoi Nha nuoc hay nuoc ngoai deu co nhung diem manh va yeu ca. Khoi hanh chinh Nha nuoc phan lon thich hop voi nhung ai an phan, khoi kinh doanh cua nha nuoc cung vat va nhung thu vi ra phet
    Con o cong ty nuoc ngoai su canh tranh khoc liet lam, gap phai Sep nao khong fair thi cung kha gay go (cac ban tuong cho rang Tay nao cung tuyet nhe, lam tay cuc chuoi luon )
    Tuy nhien du cho ban lam o dau dieu quan trong la ban luon phai xay dung dung kien thuc cho minh, neu trong truong hop ban muon chuyen viec thi tay nair kien thuc, kinh nghiem, moi quan he cua ban se giup mo ra nhieu canh cua khac hap dan hon
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt Dời hay nhờ! Vào đây quẳng cái bài chủ đề phát rồi phắn luôn! Mọi khi thế là chị song phi cho chú mấy phát rồi nhá!
    Nhưng thấy cái topic này nó có sức hấp dẫn tiềm tàng, thôi, chị thổi nó lên hộ chú vậy.
    CÔNG TY NHÀ NƯỚC
    Những mẩu chuyện dưới đây chỉ là ví dụ minh hoạ, không liên quan trực tiếp hoặc nhằm vào bất cứ Công ty Nhà nước nào. Vậy, chị đề nghị các cô các chú đừng nên phấn khích thái quá. Nhá!
    Công ty, nơi chị đang chôn vùi tuổi trẻ và sắc đẹp, cách nhà chị cả chục dặm. Từ nhà đến Công ty, chị đếm cả thảy có 03 điểm tắc xe, 14 chốt kiến lửa, 25 cái đèn xanh đèn đỏ và chừng 350 cái ổ gà...
    Trời mới sáng nên cũng chửa thấy nắng. Nhưng sân Công ty nhà chị thì tràn ngập các kiểu áo chống nóng các loại. Các cô ở đây thì cứ vài chục mạng lại túm tụm với nhau lại với một màu áo chống nắng. Kín như chả thể kín hơn. Một số chú giai điệu đàng cũng đú theo chị em. Áo sơ mi các chú dài lượt thượt, mặt cũng đeo hai cái đít chai đen đen với một cái tã chéo mini. Dù cho tên nó là khẩu trang nhưng chị vẫn cứ thích gọi nó là tã chéo.
    Phòng chị là phòng Oshin-cho-Tây. Bọn khách hàng mất nết quấy rối nhà chị bất kể ngày đêm. Mấy nhân trong phòng chị căm chúng nó lắm. Chửi ra rả suốt đêm ngày. Tây giai gọi điện đến thì bảo là Giai gọi, Tàu gái a lô thì gọi là *******. Công tác tỉnh xa với khách thì làu bàu là đi khách liên tỉnh, chối bây bẩy bảo là mệt bỏ tiên sư. Ấy thế mà "đi khách" liên lục địa gọi tắt là đi Tây thì ai cũng nhao nhao lên xí chỗ.
    Công ty chị chả có ai cao su hết. Không có chuyện đi muộn về sớm đâu nhá! Cứ đúng 8h là đã đủ hết mọi thành phần rồi. Vâng, nhưng 8h05 thì bọn tớ đi ăn sáng, 9h gọi thì bọn tớ sắp về đây, vừa uống cafe xong. 9h30 thấy chỗ mấy phòng gần nhà ăn vắng hoe. Đấy, mày xem, các chị phải đi lánh nạn đây, gớm, buôn mãi mà vẫn chưa hết mùi thức ăn để lên làm tiếp. Hôm nay bao nhiêu là việc. Đấy nhá, đúng 8h là đã có mặt rồi nhá! Xem lại giờ quẹt thẻ đi nhá!
    Văn thư công ty chị bận cực. Bận đến nỗi câu chào khách qua điện thoại cũng được giản tiện theo giờ. Sáng là: Văn phòng Công ty xin nghe. Đầy đủ và lịch sự. Trưa nó thành Văn phòng xin nghe. Còn lúc nào nhọc hoặc đang mải buôn thì khách gọi điện tới tổng đài được nghe câu: A lô Ty nghe. Rùng rợn.
    Các chị văn thư cực Tây. Tuần đôi lần các chị ấy gọi: Em ơi, có bên chuyển phát nhanh Em-Ai-Xờ-Ti (MIT) đến giao hàng này. Hôm thì: Em ơi, tsb mấy thằng Củ Sâm (Hàn Quốc) nó đang nói cái xXx gì ấy, em thông ngôn hộ chị phát!
    Bộ phận phụ trách Văn phòng phẩm, thiết bị Văn phòng thì thôi rồi. Kể mà kiếp trước nhà chị giàu có thì chị quyết đem mấy mạng này chôn làm thần giữ của. Ối giời ơi, các vị định nuốt giấy của công ty à. Của một đống tiền mà dùng cứ như phá! Chả phải mong, hai năm nữa (là năm về hưu ạ) thì tha hồ phá, mang cả cái nhà này đi cũng được. Hic. Điệp khúc sáng và chiều đấy, mỗi khi chị đi lấy Văn phòng phẩm. Mama, làm nhiều thì phải hết nhiều. Nhá! Nhọt! Chị bảo họ như thế!
    .............................. (Còn tiếp)..........................
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không phải 7x, nhưng thấy các anh chị bàn luận đúng và hay quá nên vào hưởng ứng luôn.
    Hồi xưa em học hành bỏ dở, không đến nơi đến chốn, nên bây giờ mới thấy tiếc cái ?ongày hôm qua?. Giá như mình học hành tử tế thì cũng không đến nỗi nào. Đến lúc đi làm thì gặp bao nhiêu là vấn đề mà nhiều khi tức không chịu được.
    Sau một thời gian làm việc cùng anh trai (cũng mở một cơ sở làm ăn riêng tại nhà) thấy chán ở nhà nên muốn thử sức tại mấy công ty do mấy đứa bạn giới thiệu. Thế là em vào làm tại một công ty tư nhân cũng thuộc loại lớn (vậy mà trước đây mình cứ tưởng đó là cty nhà nước cơ đấy!) Mấy đứa bạn cho là em may mắn vì được tuyển chọn, ban đầu mình cũng ?otưởng? là thế vì thi cử phải qua 4 vòng cộng với mấy vòng nho nhỏ sau đó, chức vụ cũng khá thú vị và đúng sở trường của em.
    Vì ?otưởng? nhiều quá nên khi bắt tay vào làm thì mới biết chẳng có cái gì giống như mình tưởng trước đó cả. Áp lực thì công nhận phải có, nhưng cách quản lý từ trên xuống dưới khiến em không chịu được.Hằng ngày chúng em đều được nghe những câu châm ngôn từ miệng chủ quản và chúng em phải luôn luôn ghi nhớ nó để phát biểu trong cuộc họp mỗi ngày, cứ y như đọc ?o5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi? ấy (mặc dù ban đầu nghe cũng đúng thật): ?oPhải tự hỏi xem Có cách nào để làm tốt hơn không? Có việc nào phải làm tới 2 lần không? Có việc nào mà chưa làm được hay không? Làm 1 việc đạt 100điểm còn hơn làm nhiều việc mà không đạt được điểm nào, Nhất cử nhất động đều phát sinh giá thành & ảnh hưởng đến chi phí công ty, trước mặt cấp trên nên :báo cáo kết quả không nói lý do?? Đọc hết một tràng dài thì mất toi nửa tiếng + hơn 2 tiếng họp mỗi ngày + học hành giữa giờ do cty tổ chức và giải quyết đủ thứ chuyện trên đời mặc dù nhiều lúc .. không phải việc của mình, không làm thì bị chủ quản quát tháo mà làm thì việc của mình còn đầy vẫn chưa ra đâu vào đâu mà vèo cái đã hết ngày, cứ làm như là mình có 3 đầu 6 tay không bằng ý! Thế là chủ quản bắt đầu nói ngọt ?o Mọi người hôm nay tăng ca nhé! ?o Không biết công ty mình tiết kiệm chi phí kiểu gì nữa?
    Cứ thích đưa ra nhiều cải tiến mới trong khi cái cũ thì chưa đụng đến và chưa rành về nó, thành ra là SP ra rất nhiều nhưng chất lượng và thẩm mỹ chẳng thấy đâu, giá cả thì mắc, nhân viên thì liên tục mệt mỏi trong khi khỏan bồi dưỡng thì chẳng có, thế mà sau đó lại bị tụi cấp nữa trên quát: ?oTăng ca gì mà lắm thế? Có biết như thế là tổn hại đến cty không? ? Còn nữa, sản phẩm của mình tạo ra chẳng được hưởng gì mà lại đi cấp ?ogiấy chứng nhận khen thưởng? cho người bắt chước mình để tạo ra nó và đặt ngay nơi trang nghiêm nhất để mọi người ngó qua khen ngợi và động viên nhau :?Cố lên! ? Thiệt tình à? nản hết biết! Ai cũng than ngắn thở dài : ?oÔi, công ty tư nhân!?
    Cũng chẳng riêng gì em mà ai cũng thế, bạn em hầu như đều tốt nghiệp chuyên ngành loại khá giỏi mà cuối cùng cũng cùng chịu cảnh ngộ.
  9. hamvui

    hamvui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cái Thread này hay quá. UP phát để chờ xem bài kế tiếp.
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã đăng ký vào 7x Hà nội từ lâu rồi, nhưng chưa tham dự được buổi nào.....
    Cũng vì miếng cơm manh áo thôi.
    Mình cũng đóng bảo hiểm tại 2 tổng cty nhà nước được 4 năm. Nhưng bây giờ thì ra đi chẳng mang theo gì ( kể cả quyển sổ bảo hiểm xã hội ).
    Thực ra mình đã ấp ủ lối đi riêng ngay từ những ngày đầu làm cho công ty nhà nước. Và mình đã để tâm học hỏi và tạo dựng được con đường đi riêng cho mình từ chính những điều kiện làm việc lúc đó.
    Ngành nghề lúc đó mình làm quả thực rất hay, và mình luôn mơ ước có lúc tự mình được điều hành một công việc tương tự. Muốn vậy phải học, học từ chính những yếu kém và lạc hậu cũng như những thói hư tật xấu của tổ chức đó. Dù sao cũng có những thứ có thể học được, cả những điều hay, những bài học kinh nghiệm, mở mang kiến thức.
    Quả thực lúc đó không có sự cạnh tranh trong công việc, con người rất dễ bị trì trệ, và mình đành phải tạo lập một sự cạnh tranh với chính mình, để tự hoàn thiện. Để làm một trưởng bộ phận trong 1 doanh nghiệp lớn sau 2 năm làm việc, phải có nhiều sự cống hiến và may mắn nữa, bởi vì nhiều người đã ước tính giá trị của vị trí đó bằng một số tiền rất lớn.
    Trong công ty nhà nước, có rất nhiều sự bất hợp lý và nhiều ngón chơi bẩn ... không phải cứ có trình độ là tồn tại. Điều này là điều mình mãi mãi không thể chấp nhận và theo thời gian khi kiến thức, kinh nghiệm càng tăng lên thì ngày mình rời bỏ nhà nước có vẻ càng gần.
    Bây giờ mình đang theo hướng đi riêng trong cùng lĩnh vực mà mình đã công tác trước đây. 5 năm kinh nghiệm làm thuê và 1 năm thực sự làm cho mình. Đã có những thất bại và thành công của riêng mình. Không biết hay dở thế nào nhưng thoải mái.

Chia sẻ trang này