1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số nhận xét về giải cầu lông quốc tế Robot vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi Tristian_the_fall, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hay xem giải quốc tế và RB cup cũng chỉ xem đưọc vài trận tứ kế nữ nhưng ngứa mồm nói chơi. Đồng ý với VMT là chúng ta có tiến bộ thật, thằng nào cũng tiến bộ. Tuy nhiên, đúng là ếch ngồi đáy bể phốt thôi. Do ảnh hưỏng của hệ thống giáo dục và truyền thông, chúng ta thường khen nhau trong nhà thế nhưng ra nưóc ngoai về mặt thể thao thì phần lớn là một lũ vụng về. Chế độ ăn nghèo nàn từ bé kéo dài qua cả tuổi phát dục thì làm sao có thể nhồi nhét cải thiện khi hưởng chế độ VDV quốc gia?? HLV phọt phẹt thì đào tạo 1000 thằng may ra có đưọc nửa thằng hơn thầy.
    Khen nhau trong nhà thì tớ cũng đọc được ở đâu câu này, dễ nhớ lắm. THỦ DÂM TINH THẦN thôi.
  2. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Không giải này là cơ hội tốt để vđv của ta có thể gặp các đối thủ có trình độ, tất nhiên là hơn ta... Còn tranh huy chương ở SEA GAME thì đương nhiên rồi!. Đã đi thi đấu ai mà chả mong có huy chương.
    Tuy nhiên, trong các nước tham gia sea game thì ngoài Indo có trình độ vượt trội hẳn còn có thailand, malaysia, singapore... so với vđv Vn thì họ vẫn thuộc dạng đẳng cấp trên. Vì vậy, để có huy chương mầu gì đó ở SEA GAME về cl vẫn chỉ là ước mơ và mong muốn thôi. Hơn nữa, tham gia giải RB, các vđv nước ngoài hiện không phải là đỉnh cao tại thời điểm hiện tại... hoặc thứ hạng cũng chỉ là hạng ruồi muỗi...
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hay xem giải quốc tế và RB cup cũng chỉ xem đưọc vài trận tứ kế nữ nhưng ngứa mồm nói chơi. Đồng ý với VMT là chúng ta có tiến bộ thật, thằng nào cũng tiến bộ. Tuy nhiên, đúng là ếch ngồi đáy bể phốt thôi. Do ảnh hưỏng của hệ thống giáo dục và truyền thông, chúng ta thường khen nhau trong nhà thế nhưng ra nưóc ngoai về mặt thể thao thì phần lớn là một lũ vụng về. Chế độ ăn nghèo nàn từ bé kéo dài qua cả tuổi phát dục thì làm sao có thể nhồi nhét cải thiện khi hưởng chế độ VDV quốc gia?? HLV phọt phẹt thì đào tạo 1000 thằng may ra có đưọc nửa thằng hơn thầy.
    Khen nhau trong nhà thì tớ cũng đọc được ở đâu câu này, dễ nhớ lắm. THỦ DÂM TINH THẦN thôi.
    [/quote]
    Có mấy điểm này mà bồ tớ nói không chính xác:
    1. Thầy luôn giỏi hơn trò: SAI. Đây là điểm ngộ nhận của người Việt Nam.
    Thứ nhất, nếu coi cái này là đúng thì xã hội loài người đang đi giật lùi, càng đẻ ra sau càng ngu hơn=> SAI
    Thứ hai, huấn luyện viên không đồng nghĩa với chơi cl giỏi hơn vđv. Ví dụ cụ thể, trong bóng đá, có hlv (xin khỏi nói tên vì ai cũng biết) chẳng biết chơi bóng đá nhưng vẫn dẫn dắt đội tuyển đi đến thắng lợi.
    Thứ ba, HLV không phải là yếu tố quyết định đến chất lượng của VĐV. VĐV không có tố chất thể thao thì HLV có giỏi đến mấy cũng không làm nên trò trống gì cả.
    Cuối cùng, trong xã hội hiện nay, chẳng có ai giỏi tuyệt đối cả. Có người có mặt nó mặt kia tương đối hơn người khác nhưng lại kém mặt khác...vì vậy hãy làm học trò chớ xin làm thầy người khác.
    2. "Ảnh hưởng của hệ thống giáo dục" tới trình độ cầu lông: SAI. Hai cái này chả có quan hệ m.. gì với nhau cả. Ví dụ: xét một góc độ tương đối, hệ thống giáo dục của Singapore phát triển hơn Indo, nhưng vđv cl của Sing đâu có hơn Indo.
  4. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điểm này mà bồ tớ nói không chính xác:
    1. Thầy luôn giỏi hơn trò: SAI. Đây là điểm ngộ nhận của người Việt Nam.
    Thứ nhất, nếu coi cái này là đúng thì xã hội loài người đang đi giật lùi, càng đẻ ra sau càng ngu hơn=> SAI
    Thứ hai, huấn luyện viên không đồng nghĩa với chơi cl giỏi hơn vđv. Ví dụ cụ thể, trong bóng đá, có hlv (xin khỏi nói tên vì ai cũng biết) chẳng biết chơi bóng đá nhưng vẫn dẫn dắt đội tuyển đi đến thắng lợi.
    Thứ ba, HLV không phải là yếu tố quyết định đến chất lượng của VĐV. VĐV không có tố chất thể thao thì HLV có giỏi đến mấy cũng không làm nên trò trống gì cả.
    Cuối cùng, trong xã hội hiện nay, chẳng có ai giỏi tuyệt đối cả. Có người có mặt nó mặt kia tương đối hơn người khác nhưng lại kém mặt khác...vì vậy hãy làm học trò chớ xin làm thầy người khác.
    2. "Ảnh hưởng của hệ thống giáo dục" tới trình độ cầu lông: SAI. Hai cái này chả có quan hệ m.. gì với nhau cả. Ví dụ: xét một góc độ tương đối, hệ thống giáo dục của Singapore phát triển hơn Indo, nhưng vđv cl của Sing đâu có hơn Indo.
    [/quote]
    Mẹ, thằng bồ mình làm trong hệ thống giáo dục nên bênh ngành giáo dục chằm chặp. Tao bảo là hệ thống giáo dục của chúng ta như ****, bé tí đã dạy con ngưòi ta huênh hoang rừng vàng biển bạc, giàu nứt đố đổ vách chỉ việc bốc lên bỏ vào mồm. Mới bập bẹ biết đọc biết viết thì phải yêu tổ quốc yêu đồng bào mà chúng nó và cả chúng mình lúc ấy biết "tổ quốc" và "đồng bào" là cái chó gì đâu mà yêu????. Còn hệ thống truyền thống thì có đưọc vụ gì ăn may chó ngáp phải ruồi thì kêu làng ầm ỹ trong khi đó lại cầm tinh con mèo, giấu nhẹm những chuyện be bét. Thế nên, chúng ta toàn bị lùa phỉnh và dạy bọn trẻ con tự lừa phỉnh, éo biết mình là ai cả. Rõ chưa. Lạc đề mẹ nó rồi.
    Quay về CL, chuyện huấn luyện viên, thằng bồ có phần đúng. Thề nhưng, tao chẳng thấy thằng nào giỏi về tennis hay bóng bàn mà lại đi huần luyện CL cả. Chúng nó phải biét và phải giỏi thì mới dạy đuợc ngưòi khác. Nhất là bọn trẻ con, cần phải có thằng giỏi hướng dẫn ngay từ đầu để chúng nó đưọc rèn luyện về kỹ chiến thuật, tâm lý và cả đạo đức. Đề như tao và mày học kiểu tự phát thì bây giờ đến 10 thằng HLV cũng chịu. Chỉ phọt phẹt thế thôi.
    post nhiều quá rồi, bro nào lên mạng cãi nhau tiếp đê.
  5. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, thằng bồ mình làm trong hệ thống giáo dục nên bênh ngành giáo dục chằm chặp. Tao bảo là hệ thống giáo dục của chúng ta như ****, bé tí đã dạy con ngưòi ta huênh hoang rừng vàng biển bạc, giàu nứt đố đổ vách chỉ việc bốc lên bỏ vào mồm. Mới bập bẹ biết đọc biết viết thì phải yêu tổ quốc yêu đồng bào mà chúng nó và cả chúng mình lúc ấy biết "tổ quốc" và "đồng bào" là cái chó gì đâu mà yêu????. Còn hệ thống truyền thống thì có đưọc vụ gì ăn may chó ngáp phải ruồi thì kêu làng ầm ỹ trong khi đó lại cầm tinh con mèo, giấu nhẹm những chuyện be bét. Thế nên, chúng ta toàn bị lùa phỉnh và dạy bọn trẻ con tự lừa phỉnh, éo biết mình là ai cả. Rõ chưa. Lạc đề mẹ nó rồi.
    Quay về CL, chuyện huấn luyện viên, thằng bồ có phần đúng. Thề nhưng, tao chẳng thấy thằng nào giỏi về tennis hay bóng bàn mà lại đi huần luyện CL cả. Chúng nó phải biét và phải giỏi thì mới dạy đuợc ngưòi khác. Nhất là bọn trẻ con, cần phải có thằng giỏi hướng dẫn ngay từ đầu để chúng nó đưọc rèn luyện về kỹ chiến thuật, tâm lý và cả đạo đức. Đề như tao và mày học kiểu tự phát thì bây giờ đến 10 thằng HLV cũng chịu. Chỉ phọt phẹt thế thôi.
    post nhiều quá rồi, bro nào lên mạng cãi nhau tiếp đê.
    [/quote]
    Hè hê,,,,bỏ qua mấy cái vụ chính trị, chính sách, tôn giáo đi,,, bàn làm gì cho tốn thời gian. Tập trung vào chuyên môn thôi. He he..mà mới đầu tao với mày chơi cl cũng chỉ để giết thời gian và ra mồ hôi chứ đâu có để là vđv này nọ...Mà bây giờ cũng có khác gì đâu...không có thầy thợ gì đâm ra cũng hay chửi bậy, coi người khác cũng chả ra cái gì cả...hêh..eh...he..
    Quay lại chủ đề chính.... không biết ngày xưa mấy ổng trong tuyển VN từ đâu đi lên nhỉ? Từ giải phong trào hay được đào tạo năng khiếu từ bé nhi?
  6. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Hè hê,,,,bỏ qua mấy cái vụ chính trị, chính sách, tôn giáo đi,,, bàn làm gì cho tốn thời gian. Tập trung vào chuyên môn thôi. He he..mà mới đầu tao với mày chơi cl cũng chỉ để giết thời gian và ra mồ hôi chứ đâu có để là vđv này nọ...Mà bây giờ cũng có khác gì đâu...không có thầy thợ gì đâm ra cũng hay chửi bậy, coi người khác cũng chả ra cái gì cả...hêh..eh...he..
    Quay lại chủ đề chính.... không biết ngày xưa mấy ổng trong tuyển VN từ đâu đi lên nhỉ? Từ giải phong trào hay được đào tạo năng khiếu từ bé nhi?
    [/quote]
    Em xin lỗi các bác đã xen vào nhưng quả thật các bác nhìn nhận vè CL Việt Nam tiêu cực quá !
    Đồng ý là chế độ giáo dục của chúngta như **** nhưng thật ra phải công nhận chúng ta có những tiến bộ rõ rệt còn gì???
    Nếu cho thằng TM hiện nay đánh thằng TM ngay xưa thì rõ rành là tiến bộ rồi còn gì connếu nói để sánh ngang cùng bè lũ QT thì điều đó còn phải xét lại .
    Ví dụ như một đội chơi Cl có người nay người nọ nhưng đôi khi cũng có lúc chúng ta ngộ nhận bỏ mẹ ra còn gì
    Thằng phọt phẹt chê thằng phọt phẹt
    WHAT A **** TODAY !!!!!!!!!!!
  7. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    MK... Nói tóm lại vấn đề không phải là vấn đề mà lại là vấn đề. Nói đi nói lại nhiều quá thành loạn ngôn. Mấy chú ếch cóc ngồi đáy bể c... mắng mỏ chửi bới mấy chú ếch cóc ngồi đáy bể phốt.

    Tuyên bố khoá (xoá?) cái topic này lại trong 1-2 ngày tới để tránh tình trạng lan man dông dài trong này. Tình hình điện năng đang diễn tiến hết sức phức tạp tránh trường hợp lãng phí đề nghị nhân dân hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện.
    Ớ nóng quá. Cắm điện vào cái điều hoà cho mát tí nhể! Bố mình bảo mình phải tiết kiệm thế mà nóng quá đếch chịu nổi thôi đành cãi lời bố cãi lời Đảng vậy.
    Ngồi mát 1 lúc lại đọc thấy cái BGDT của cậu VMTIEN chú nào khơi ra nhẩy. Đóng ngay vào nhé! Thối lắm đừng có mà mở ra
    Tắt điều hoà đi để tiết kiệm điện năng. Úi điều hoà xịn tắt cả tiếng rồi mà vẫn mát. Dông dài tiếp ...
    Nhắc đến mấy chú cầu lông trẻ đúng là khệnh khạng như mấy thằng sa đì bu ồi d ái ở ngoài chợ. Đi đứng nói năng cứ như ngôi sao, như diva. Mà kệ mẹ chúng nó chúng nó đánh hay như thế cơ mà ai dám làm gì! Chỉ tội mấy ông nhà nước bỏ tiền cho chúng nó đi tập huấn ở tận Liêu Ninh - Trung Quốc thoooooôi
    Nói chung Đảng và nhà nước yêu cầu tiết kiệm, chống dông dài lãnh phí . Vậy chúng ta phải tiết kiệm, tránh dông dài lãng phí. Căn bệnh trầm kha của thế kỷ ....
    Thôi điều hoà hết mát rồi.
  8. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xem giải này thấy tiếc cho Trần Thanh Hải. Mãi mãi VN này sẽ chẳng ai có thể đứng đôi với Hải, đơn giản vì Hải có các tố chất vượt trội hẳn các vận động viên khác. Tầm quan sát rộng, tư duy tốt, cú đập uy lực (bật rất cao dù Hải chỉ xấp xỉ 1m65). Về đánh đơn Hải cũng từng rất thành công, nhưng hiện tại đã chuyển hẳn qua đôi. Tiếc cho Hải không tìm được đồng đội như ý.
    Một điều thú vị khác: suốt thời gian là học sinh Hải hầu như không có huấn luyện viên. Phần lớn là tự tập. Vậy mà vẫn luôn giữ vị trí thứ 2 trong tuyển cầu lông trẻ (số 1 là Đông Nghị, đã giải nghệ).
  9. huan335

    huan335 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước, Hải đứng đôi với Đông Nghị thì phải.
  10. dacnhiem_kudo

    dacnhiem_kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói, chứ không thể không thừa nhận, về trình độ kĩ thuật mình đi sau nhiều quá. Bằng chứng là ai coi trận đấu của Nguyên Nhung tranh hi chương đồng thì biết

Chia sẻ trang này