1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay là đám cưới của cô gái ấy - Người tôi từng thích.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dochoi368, 15/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dochoi368

    dochoi368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi người đã quen với những câu chuyện tình kéo dài hàng 5,7 năm thậm chí là 10 năm rồi chia tay nhưng chuyện của tôi lại hơi khác 1 chút. Tôi K48, từ lúc ra trường học hỏi và đi làm giờ hiện đang làm chức phó giám đốc marketing của 1 công ty cũng nhỏ thôi, mới thành lập là 1 công ty thuộc 1 tập đoàn lớn (tôi xin phép giấu tên). Cách đây hơn nửa năm, có 1 cô gái xin vào công ty tôi làm nhân viên marketing...cô gái ấy đúng mẫu người tôi thích, bề ngoài tóc ngang vai, khuôn mặt cũng hơi tròn 1 chút, cao 1m57...ngay từ dáng vẻ bên ngoài đã thích, sau 1 thời gian làm việc qua việc họp hành và tiếp xúc ở công ty tôi lại càng thích hơn...cô ấy cởi mở, hòa đồng, ham học hỏi...tôi thích cái trò thi thoảng hỏi bạn lead bạn ấy ko trả lời cô ấy hỏi tôi qua skype, phần lớn chúng tôi tiếp xúc với nhau qua công việc, lâu lắm tôi mới rung động trước 1 người con gái...rồi 1 ngày tôi nghe tin từ những người làm cùng phòng cô ấy là cô ấy thích tôi từ những ngày đầu vào công ty (có nghĩa là thích tôi trước khi tôi thích cô ấy) và hình như tính tán tôi. Tôi cũng vui lắm...nhưng ở tuổi tôi để yêu thì rất cẩn thận, ko phải tình yêu như hồi học sinh, sinh viên, ko phải kiểu "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi"...trước khi đi đến tình yêu tôi có tìm hiểu qua về gia đình và các mối quan hệ. Tôi sợ ở tuổi này...yêu 1 thời gian rồi lại vì những lí do bạn bè, gia đình rồi chia tay...và tôi phát hiện ra 1 sự thật là cô ấy có bạn trai, bạn trai cô ấy với cô ấy đã yêu nhau tới hơn 6 năm, từ hồi cô ấy là sinh viên năm nhất cho tới tận bây giờ...nghĩa là tới lúc thích tôi thì tình cảm 2 người bị sứt mẻ...điều này trước đó tôi ko hề biết..., tôi suy nghĩ rất kĩ về tình cảm của tôi với cô ấy rồi cuối cùng tôi quyết định hẹn cô ấy đi uống cafe, 1 buổi bí mật để nói với cô ấy, trong buổi nói chuyện tôi đã lấy hết hết lòng can đảm mà nói rằng.
    - Em thích anh, anh biết, anh cũng thích em nhưng thực sự anh nghĩ...đó chỉ là cảm nắng thôi em à, có thể em chỉ nhìn thấy những thứ hào nhoáng xung quanh anh chưa hiểu rõ con người thực sự bên trong anh như nào, anh quá khứ đã từng bị tổn thương nên...anh nghĩ anh chưa sẵn sàng để chuẩn bị cho 1 tình cảm mới em à...hơn hết...anh biết ở đâu đó vẫn còn 1 người đã ở bên em 6 năm và luôn đợi em về.
    Nói đến đây, cô ấy chợt khóc...ko nói gì nữa, tôi để cho cô ấy khóc rồi đưa cô tờ khăn giấy..."Để anh đưa em về nhé". Sau ngày hôm ấy, mọi thứ trở lại bình thường, tôi là 1 người cấp trên, còn cô ấy là nhân viên, cô ấy cũng ko hỏi han tôi nhiều và rồi cô ấy xin nghỉ chuyển qua công ty khác làm...thời gian sau nữa thì thi thoảng cô ấy có hỏi tôi nhưng phần lớn là về chuyên môn công việc, các mối quan hệ hợp tác...rồi 1 ngày, tôi thấy trên facebook cô ấy up ảnh cưới, ảnh ăn hỏi và chính cô ấy gọi cho tôi mời tôi đi đám cưới...của cô ấy với bạn trai đã bên cô gần 7 năm.
    Hôm nay, tôi ngồi đây dự đám cưới của cô gái ấy - Người tôi từng thích...tôi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của cô ấy và tôi nhận được lời cảm ơn từ cô ấy...ko phải vì tôi đã đến đám cưới cô ấy mà là lời cảm ơn tôi vì ngày hôm ấy...tôi đã từ chối tình cảm của em.
    Có thể mọi người nói tôi có phần ngu vì mỡ dâng đến miệng mèo rồi còn ko ăn nhưng có lẽ các bạn chưa để ý đến có 1 chi tiết "Anh quá khứ đã từng bị tổn thương..." - ...Tôi đã từng có...1 tình yêu 8 năm với 1 người con gái, yêu từ cấp 3 cho tới khi ra trường 1 năm chúng tôi chia tay...cô ấy thích người khác cũng chỉ trong 1 thời gian rất ngắn và khi ấy...tôi ko có cách nào để níu kéo cô ấy lại...nên tôi hiểu cảm giác của cậu bạn trai kia...nếu đánh mất người mình yêu thương từng ấy năm.
  2. thanhonap

    thanhonap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    4
    cảm ơn câu chuyện của bạn, câu chuyên có một phần chuyện của tôi.
  3. gardent

    gardent Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hãy đến và mừng thật to hehehehe
  4. KhanhNam89tb

    KhanhNam89tb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2017
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    2
    mình trải qua cảm giác của bạn
  5. QuocBinhAuto

    QuocBinhAuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    8
    cảm ơn câu chuyện của bác đọc xong mà lòng tôi thấy đau tim quá đi
  6. mrthuan2807

    mrthuan2807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hay đấy
  7. vananhnt86

    vananhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    cái này thì ai cũng phải trải qua thôi bạn à
  8. thanhtrung223

    thanhtrung223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    câu nói rất quen thuộc hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi

Chia sẻ trang này