1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yến Vi em đã về nhà
    Hỏi em trong trại ... thật thà kể ra
    Vừa vào đến đó người ta
    Bảo theo quy định khám qua thân mình
    Bảo em viết bản tuờng trình
    Xuân xanh mười sáu ... ******** là sao
    Em rằng ngày đó đã cao
    Nhổ giò, ngực nở , dộng dào ...cài then
    Ba năm nhạc viện học kèn
    Tốt nghiệp trung cấp ... bon chen cuộc dời
    Cạnh tranh khổ lắm anh oi
    Không thân , chẳng thích ..nói lời ai nghe
    Em nghèo áo chẳng đủ che
    Người ta cứ nói em khoe thân mình
    Oan cho em lắm tội tình
    Hu hu.. chỉ tại em xinh thôi mà
    Một hôm ra phố dạo qua
    Cửa hàng nội thất của cha Thanh Tòng
    Hàng đẹp em đứng ngắm mong
    Mua về một bộ dể trong phòng nằm
    Thằng này hướng dẫn em thăm
    Cơ ngơi của nó, tiền trăm tỉ đồng
    Má em chợt ửng phấn hồng
    Khi tới phòng khách nó tồng ngồng luôn
    Bảo rằng cu nó đang buồn
    Nghin đô nó trả chơi luôn một lần
    Em vê vạt áo tần ngần
    Nghìn dô dổi lấy tấm thân ngàn vàng ..
    Thế là lần dó nó phang
    Truớc theo kiểu chó , sau càng con cua
    Chua có kinh nghiệm em thua
    Tới trưa trên duới .. te tua hết à
    Thế là em dã đàn bà
    Còn gì dâu nữa mà không bán mình
    ...
    Dạ thưa cán bộ thiệt tình
    Nhìn em anh bảo có xinh không nào
    Chân dài, vú nở , người cao
    Cởi ra thì có thằng nào mềm chim ?
    Thằng Tòng bảo phải lên phim
    Ðể làm quảng cáo khi tìm khách thương
    Có nó vẽ lối chỉ duờng
    Em chỉ nhiệm vụ lên giuờng mà thôi
    Trước thì tay nó sờ xôi
    Sau thì lại khám nước nôi thế nào
    Bí mật nó kéo pháo vào
    Mặc cho em dã thét gào xin tha
    Thất thế em phải lui ra
    Hu hu, nó lại được đà tấn công
    Trung liên bắn giữa hai mông
    Súng B41 hiệp đồng hai bên
    Trên hình anh thấy em rên
    Ðầu thì xuống dất, đít lên trên trời
    Phụ đề dòng chữ có lời
    Rằng ai có khỏe thì chơi kiểu này
    Sức yếu cẩn thận có ngày
    Chân em rơi xuống, mặt mày vỡ tan
    Ba mươi sáu thế nó phang
    Em khổ lắm chứ ... kêu vang cả nhà
    Lúc ấy mụ Phố mới ra
    Bảo thằng Tòng ý rút ra được rồi
    Từ đó mụ ấy làm mồi
    Ðể em có khách ... đổi đời qua đêm
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay!!!
    Chẳng biết sưu tầm hay sáng tác, cứ vote cho bác này 5* lấy khí thế. hehehe
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Fê! Ghê! Đại loại là chửi cũng hay, khen cũng ghớm, mà.. fê fán thì cũng tài...
    Đến cả...fản đối việc fê fán cũng...fải nói là ăn nói như... đọc mấy cái. lập luận của wan toà và luật sư ấy! Miẹ, ý tớ nó là.. mỗi nguời 1 cách sống! Ko thích thì fé! các bác cứ vui vẻ với mấy bài thơ này típ đi! ở đời còn nhiều kẻ...đạo đức giả...2 lớp cơ! :D
    Sống với mình là hơn, cứ giống.... A Quy trong A quy chính truyện lại hay đấy các bác à!
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    =====
    Thơ này có thể xếp vào thư mục thơ trào lộng của cụ Tú Mỡ.
    Vote 5*
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác không biết đùa thì cứ lượn đi ạ. Ai cũng như bác thì cái chủ đề này đã sập tiệm từ lâu rồi, topic này vừa mới được mở lại đấy bác ạ
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ================
    Đúng rồi. Anh em suốt ngày vất vả, vào đây relax cũng tốt chứ sao
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi lúa
  8. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Em nói thật, em thương nắm.
    Gì thì gì, em YV vẫn rất chi là xinh tươi, nõn nà mà lại còn
    Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
    Rồi chất chồng trong tài khoản Vietcombank

    Có nghĩa là em ý cũng nhiều xiền lắm
    Lại nữa
    Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
    Luyện Kama, tụng Tố nữ chân kinh
    Rồi đêm đêm văng vẳng tiếng chày kình
    Em giã mãi như sóc bom bo thủa trước


    Có nghĩa là em ấy kỹ thuật cao
    Không chỉ vậy, em còn
    Đem yêu thương mang tới khắp mọi nhà
    Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng


    Có nghĩa là em ấy tốt bụng lắm
    Em thật, một người xinh đẹp, nhiều tiền, tốt bụng, tài năng thế, ai mà chả thích.
    Em Yến Vi mà đồng ý, em sẽ đưa em ấy đi một nơi ít ai biết, thẩm mỹ viện lại phát, thích thì vá hẳn lại cái đó nữa, rồi đổi danh đổi họ đi, 1 năm sau về VN thì lúc đó
    Lại mới như chưa biết gì kèn sáo
    Lúc đó, bên cạnh xinh đẹp, giàu có và tài năng, thì kô còn bị vết hoen tì danh tiếng nào, các bác lại chả đổ xô vào ấy à, xua đi chả hết.
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tú Bà chào cả nhà!
    Mèng.... Lâu lắm rồi mới lại về làng Đùa chơi. Túm ngay lấy quả topic này ngấu nghiến... Phí quá.... Cái dạo có anh ku ConCay mí lị chị hĩm nguoi_con_o_lai vào ĐÙA ở đây thì Tú Bà lại bận không biết, chứ nếu biết thì lại có một phen vào CHỬI ĐÙA hai anh chị ý rồi. Phí quá!!!!!
    Các anh zai đàn ông chân chính vẫn típ tục dành thiện cảm cho em YV nhà ta.... quả thật Tú Bà cũng phải rơi lệ vì xúc động....xịt...hic...xịt... Phen này nhờ có các anh zai mà Tú Bà vững tâm kiến tạo Lầu Xanh rồi. Hôm khai trương nhất định có nhời mời các anh zai. Các anh zai nhớ làm thơ mừng LẦu Xanh đi vào hoạt động nhá!
    Yến Vi em! Về với chị, ta chung lưng đấu cật làm ăn, vừa phục vụ những người đàn ông chân chính mà lại kiếm chút đo-la son phấn thả cửa. Nhé em!!!!
  10. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hình như họ chuyển sang bên album hàng xóm của NNTD rồi bà chị ạ.

Chia sẻ trang này