1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cảm ơn; nhưng cứ để bác tự nhiên thế, mẹ cháu ợ. Hôm nào bác cưới vợ, hai mẹ con cũng sẽ cùng chia vui nhé?:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Bác cứ tự nhiên cưới vợ đi. Nhiều người chúc phúc cho bác. Chứ bác cứ đi công tác dài ngày thế này thì các em sợ mất dép mất. Lấy xong rồi tha hồ đi. He he
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    'Người ta" nhát lắm í! Lại còn quay mặt đi, "thích đi thì cứ tha hồ đi đi, vội gì... Vậy là lại sắp đi rồi hả anh?".:-) Thật là chả hiểu ra làm sao?
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Bác mà còn chả hiểu thì ai hiểu cơ chứ. Thế thì đến bao giờ mới lấy đc vợ đây. Hic hic
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    :-D Cho nên, ng ta mới bảo là, ai chẳng có cái khó khăn riêng, bình tĩnh nhìn ra xung quanh, mới thấy mình cũng còn ối thứ ổn chán! Toàn là quay đi rồi là, 'thích đi thì cứ tha hồ đi đi", "ai mà tin...' thế đấy, mẹ cháu ợ.:-):-D
  6. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm em vẫn đứng chờ trông một mình !!
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cuộc sống đã thay đổi nhiều. Giờ nhìn lại những ngày qua thấy mình thật may mắn. Cả những ngày dài chiến đấu với bệnh tật. Chiến đấu với tình trạng con sổ mũi, ốm tháng 2 lần, uôgns khagns sinh triền miên. Giờ con đã khỏi sổ mũi. Đã biết bơi, đã đi học lớp 2. Khỏe mạnh không ốm. Mẹ đã giảm cân 12 kg thành công, tỉnh táo k phải uốn chè, hết sạch bệnh, uống thuốc ít nhất. Cv ổn định, chồng kiếm đc tiền. Ông mua nhà được cho bác. Hôm nay cũng là ngày mẹ được tăng lương. Vui khi nhìn lại những ngày khổ sở đã qua. Trang mới đã giở ra rồi. Chỉ còn cố gắng sống sao cho xứng đáng!

Chia sẻ trang này