1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình không làm thơ về Bóng bàn nhỉ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Và hôm qua cũng vậy, với chiến thắng 3 SAO..khổ thân Mèo quá ...Cứ bóng dáng người yêu ở đâu ....là ông Hà biết kết quả ngay.
  2. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  3. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ cơn gió thoảng
    Nhắc kỷ niệm năm xưa
    Góc phố cũ rêu phong
    Ly cà phê khói tỏa
    Em giờ thành cơn gió
    Nhắc kỷ niệm xa xưa
  4. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em là gió
    Anh là mây
    Gió và mây
    Mây và gió
    Liệu còn có
    Chỗ nào dừng?
  5. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em tặng bài thơ này cho Bác Cua nhé.
    Sau môt thời gian chấn thương đã quay lại với Bóng bàn rùi.
    Khâm phục tình yêu Bóng bàn của Bác Cua thật.
  6. donic_bxh

    donic_bxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đất trời xa rất xa
    Nhưng gần trong gang tấc
    Bởi những giọt mưa xa
    Nối liền trời với đất
    Anh nhìn trong sâu thẳm
    Vì sao tình đôi ta
    Gần nhau trong gang tấc
    mà sao vẫn cách xa
    ANH MUỐN LÀM TRỜI CAO
    EM SẼ LÀ MẶT ĐẤT
    ĐỂ NHỮNG HẠT MƯA XA
    NỐI LIỀN TRỜI VỚI ĐẤT
    MẠN PHÉP ĐẠI CA HÙNG EM TI TOE LÀM BÀI THƠ NHÂN DỊP QUAY LẠI BÕ BÓNG BÀN .
  7. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà ông anh trở lại box ấn tượng ghê, bài thơ hay thế. Tưởng anh Hà chỉ cầm được vợt gỗ thôi chứ, ko ngờ thơ phú dạt dào
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ui, thơ hay nhỉ. Tay vợt tay bút thế lắm anh em thất nghiệp rùi
  9. donic_bxh

    donic_bxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chu MÈO có thấy anh đánh vợt gỗ như thơ ko.trận nào chấp chú 2 quả anh chả vừa đánh vừa làm thơ còn gì.chú có thấy nhớ cái tiếng cốc cốc đấy ko.:-c:-c:-c:-c:-c:-c
  10. donic_bxh

    donic_bxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có một chú mèo vằn
    Đùa với quả bóng nhỏ
    Chú vờn qua vờn lại
    Hứng chi kêu meo meo
    Một hồi sau nhìn lại
    Mặt chú mèo buồn thiu........=))=))=))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này