1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 góc tâm sự xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HoaTrangNguyen_sad, 20/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mới quay lại diễn đàn, và cũng có tâm trạng buồn, bâng khuâng. Như về căn nhà cũ, nơi trốn cũ nhưng vật đổi sao dời, người cũ biết còn nơi nao
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Cả đêm qua đến giờ không ngủ được, chắc do trưa qua say rượu nên ngủ cả buổi chiều...
    Lang thang vào đây, định viết gì đó ở kia nhưng lộn xộn quá :D lại xóa
    Mình đúng là ảo tưởng, có thể mình nhận nhầm nhưng cũng chẳng quan trọng. Có những chuyện không rõ ràng, nhưng cuộc đời là vậy..
    Mình xin dừng cuộc chơi, mình biết rõ khả năng của mình và cảm thấy bạn thực sự đáng sợ...
    Cảm ơn bạn trước đây đã đến và có thời điểm yêu mình nhiều. Mình không xứng đáng được như vậy, nhưng đó là do duyên số.
    Mình cảm thấy vui vì đọc các bài viết của bạn, không thấy có chút giận dỗi nào với mình nữa... Chúc bạn có cuộc sống bình yên nhé.

Chia sẻ trang này