1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Em thích nhất cái ảnh này của Sóc, cười tít lên Sóc đã có 4 răng rồi trong khi Hói móm mới có 1 răng và chuẩn bị nhú thêm một cái
    @ gale: tớ có cắt tóc cho Hói gì đâu, đã gọi là hói thì làm giề có tóc mà cắt, còn vụ cạo đầu như em bé nhà dentist thì tớ chịu, tớ sợ cạo xong tóc nó dựng lên tua tủa nhìn đầu gấu lắm, bình thường nó đã giang hồ lắm lắm rồi.Hí hí, bao giờ Hói có nhiều tóc tớ sẽ để kiểu tóc hơi dài dài, vuốt keo kiếc như mấy em bé người mẫu quảng cáo ở đây, trong rất Cool, với cả Hói nhà tớ đầu 2 xoáy tóc nên khó để tóc ngắn ngoại trừ đầu đinh
    @ Thornbird: Ôi em xuyên tạc thế còn nhẹ nhàng, chứ nó thì nó lăm lăm trèo ra khỏi ghế cơ, nó rút chân ra khỏi cái dây đai an toàn rất giỏi nhé,từ từ co chân lên ngồi kiểu chân co chân duỗi rồi lồm cồm vịn thành ghế trèo ra,láo toét không chịu được. Mà Hói mấy hôm nay lười ăn lại teo tóp rồi, hôm qua cởi quần áo đi tắm mới thấy gầy tong teo, chụp ảnh nhìn thế thôi chứ 2 tay ngày xưa như 2 cây chả thì bây giờ như 2 cây mía thôi, tớ cũng đếm được xương sườn Claude ạ
    Hói đểu lắm nhé, nó hay có trò chống 2 tay nhổm mông lên, 2 chân choãi ra rình mồi, mấy hôm nay có răng thì hay lè lưỡi ra lia vào cái rang đấy nhìn chả khác gì Milu, hehe, hôm qua bị gọi là Milu chân vòng kiềng, cậu ta khoái chí thế nào mà cứ làm trò đấy liên tục, chống đẩy chán thì ngồi dậy, vịn giường đứng dậy rồi còn lăm le trèo lên giường nhưng chân ngắn chưa trèo lên được,.... em mệt chết thôi với nó nhưng mà thấy con làm được gì mới thì khoái lắm. Hôm qua bố nó sờ răng con cười hi hi xong lại bảo là chả thích hói lớn nữa, cứ thế này thôi, bé bé đáng yêu, chứ lớn lên rồi cãi bố mệ thì buồn chết mất, em cũng chỉ thích nó thế này mãi, để còn ôm nó chứ nó lớn rồi nó chả cho ôm
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Maivangngaytet ơi, mình cảm ơn Bạn nhiều nhiều. Bạn giỏi thật đấy, làm sao chỉnh sửa được hình đúng ý mình quá vậy. Đúng là mình rất thích hình bé có khuôn mặt rõ ràng hơn một chút nhưng chẳng biết sửa làm sao cả. Mình vừa đổi hình Bạn mới resize lại đấy. Chắc chút xíu nữa là được rồi. Khi nào mình muốn thay 9ổi, Maivang ngaytet lại giúp mình thay đổi lại hình của bé nhé.. Cảm ơn trước nhé.
    Nhìn Hói, Nhím sao mà đáng yêu quá, đẹp như trong tranh ý, làm mình đang chảy .... nước miếng vì thèm đây.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là "cá chuối đắm đuối vi con" , nói quá chứ nhỉ, trông Hói trong ảnh đâu có thấy giảm phong độ đi gì đâu, còn xương sườn à, chị tưởng đứa trẻ nào cũng đếm được . Mà do tại mẹ cứ để ý quá đếm thì mới thấy chứ.Chắc lại toàn ấn thịt con vào để đếm chứ gì
    Ờ, mà cái tuổi này nó học và thích làm nhiều trò lại ngoan ngoãn, thích nhỉ. Nhưng bây giờ em chăm sóc nó, mai sau lớn lên nó cũng ngoan ngoãn, chắc gì nó đã cãi bố mẹ, có khi lại ga lăng và chiều mẹ như bé nhà chị Wild, lúc đó mẹ lại sướng theo kiểu khác. Hi hi.
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay stress quá, đã thế sáng ngày ra còn có người giận mình nữa chứ, ghét cái mụ đấy quá
    Buồn buồn lôi ảnh Hói ra ngắm, có mấy cái này nhìn đểu đểu post lên cho vui
    Vươn vai này
    [​IMG]
    Hở ti này
    [​IMG]
    Nhìn tay chống nạnh đanh đá không?
    [​IMG]
    Cái này nhìn ghét nhỉ? Một thời đã xa
    [​IMG]
    Cái này nhìn mặt ngây thơ nhỉ, yêu yêu
    [​IMG]
    Sau khi ngây thơ thì cười sảng khoái thế này đây
    [​IMG]
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế sao mấy ảnh kia chẳng thấy tóc của Hói dựng lên như mọi lần nhỉ, mà thấy đầu cứ tròn tròn nên cứ tưởng Hói mới cắt tóc chứ. Mà mẹ Hói nhé, ng ta đàn ông con trai manly như thế, có fải búp bê đâu mà mẹ Hói lôi Hói ra nghịch ngợm vuốt keo vuốt kiếc thế chứ
  6. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Chocolate cười ghét nhỉ? Toe toét! Răng cỏ thấy ra hết rồi, anh nhím mới nhú có 2 cái thôi. Mà Chocolate có hay cắn không chị? Hôm qua nhím lôi tay em vào mồm & cắn, cũng đau rồi, cũng để lại hai vết răng xinh xinh trên tay.
    @ Chị wild, chị tonic, chị blue & các chị có con trai: cứu em với!!! Nhím xù nhà em bây h là "chuyên gia" véo chim, vọc chim, hic, em đánh mãi rồi, nói ngọt nhạt mãi rồi mà không bỏ được. Cứ bú là phải véo chim thì mới bú, còn không thì hét ầm lên không chịu bú Nằm chơi một mình buồn buồn cũng đưa tay xuống véo "em" chơi, hôm nào đóng bỉm không véo được tay hắn cứ cấu cái bỉm rồi đánh cái bỉm bình bịch! Hic, có cách nào trị được cái tật xấu này không các chị ơi!
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ai chả có cái món nghiện hả mẹ Nhím ? Dưng mà cấu cái ấy nhiều thì nó xấu đi mất Lúc nó còn bé xíu, nếu có món đồ chơi nào bằng vải mềm, nói chung chất liệu mềm, từ khoảng 3 tháng tuổi thì bé sẽ thích giữ khư khư món đồ đó, lâu dần thành bảo bối, khi đi ngủ nó sẽ bớt thấy sợ bị ở một mình hơn. Nếu mà Nhím từ trước tới giờ không chung thủy với một món đồ nào, thì đành phải tập dần cho nó quên cái tay thừa thãi đi, khi đang ti mẹ, nó cũng bị.. chi phối một phần rồi, chỉ còn cái tật.. quen tay , lúc ý mẹ Nhím đưa cho nhóc cái gì cầm ở tay, cái gì mềm mềm ( trùi ui, chắc không có cái đồ chơi nào có chất liệu tương tự cái ý cả đâu, nhưng cái gì mềm mềm thì nó khoái cầm ở tay nghịch hơn ) Giời ạ, gõ đến đây tự nhiên cười một mình Dần dần chắc mới quên được cái kia, với lại nhớ mặc cái gì để đậy kín chỗ ý chứ không nó thấy tiện tay thì lại.. véo mất
    Ông bé nhà mình trước giờ còn có tật tiện tay sờ ti.. mẹ ( giá mà nó sờ ti nó thì mình kệ ), nhưng thấy mẹ lải nhải mãi "con lớn rồi, sờ ti không thấy xấu hổ hả, chỉ em bé mới sờ ti thôi ! " Thế là có vẻ cũng quyết tâm cai nghiện lắm, hôm nào nằm cạnh mẹ mà thèm quá thì tự giác bảo mẹ : "Mẹ đưa tay cho con nắm !" Tức là để cho tay mình bận không sờ linh tinh nữa, tự tìm cách cai nghiện đấy, buồn cười không ?
    Trùi, lại nói tới tụi nhóc mới chợt nhớ, sao dạo này tự nhiên chúng nó láu cá thế không biết. Trước thì mẹ cho gì mới được ăn, bây giờ thèm sô cô la thì tự chạy xuống bếp mở chộm tủ lạnh để lấy. Có lúc thấy miệng ông bé đen thui, mẹ hỏi "Dindon vừa ăn gì thế ?" Thế mà cãi bay cãi biến : "Con không ăn gì !" Bố nhìn thấy cái miệng đen sì của con thì tủm tỉm cười : " Con nó có ăn gì đâu !
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gia đình các chị hạnh phúc quá.
    Các bé đáng yêu quá.
    Hôn mỗi bé một cái nào. Chụt.
    Biết bao giờ mới có một bé xinh thế để ngắm đây. Mơ mơ mơ
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày lúi húi lục lọi đồ của mẹ, mẹ để chén trà ở đấy, hai ông khùa khoạng thế nào đổ lênh láng ra mặt tủ, xong gọi mẹ : "Mẹ ơi chén trà của mẹ tự nhiên nó đổ !" ( OK, tự nó đổ, mà sao mẹ dùng suốt cả hơn năm nay chưa lần nào thấy nó tự đổ cả nhẩy ? )

    Quốc Khánh, lang thang ngoài phố :
    Mua đèn để đi rước đèn ban đêm thì tối trời mưa, thôi rước trong nhà vậy
    Hôm qua hai anh nô hét, leo trèo thế nào làm tuột mất cái tờ lịch đang treo trên tường xuống, đứt cả dây. Bố hỏi : "Ai làm rơi đây ?" ( thực ra là tức vì nó hét to là chính ) Thằng bé nói ngay : "Coco đấy !" Thằng lớn cũng nói : "Dindon đấy !" Bố lại hỏi : "Ai ?" Thì lúc này anh lớn lí nhí : "Cả hai đứa con !"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 05/08/2005
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hic, thích cái này của bé nhà Thuongnho, thu bớt lại để nhìn... toàn cảnh Đố biết con trai hay con gái

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này