1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chào các babies nhé, đây là ảnh của Coco và Dindon chụp ở đảo Crete, Hy Lạp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ như là surfing ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Show người đẹp thể hình ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Wild ơi, con trai đáng yêu quá! Cô YD xem bài của mấy mẹ qua cả 2 topic luôn, thấy con của mẹ Wild càng ngày càng lớn trông đáng yêu ghê. Chàng trai lớn thì có vẻ trầm tính, mà tình cảm, còn chàng bé thì láu lỉnh đáng yêu quá cơ. Không rõ chàng nào dẵm vào chân mẹ rồi cúi xuống hôn chụt vào chân mẹ vậy chị?
    Em ngưỡng mộ chị quá. Con xinh, mẹ hiền, sau này chóng có dâu thảo nhé. À, con dâu của chị là bé nào thế nhỉ, hay là cô choupat vẫn để cho các chàng chờ dài cổ đây?
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cho trẻ con đi biển thích nhỉ. Cu bé lúc thì trông cái mặt bầu bầu vẫn trẻ con, lúc thì trông người đã dài hẳn ra, chắc cao hơn Bim nhà này nhiều đấy.
    Hôm nay xem ảnh cu lớn cười mới phát hiện ra anh chàng có duyên phết đấy mẹ H à, càng lớn càng thấy khác nhiều.
    Biển ở bên đó có vẻ trầm hơn là biển miền Trung nhỉ, xem ảnh nên đóan mò thế, biển ở nhà nắng rực rỡ, biển này trông dịu hơn, cả màu nước nữa, ko biết có đúng ko.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thank you, cô Yendieu nhưng mà cái chỗ vàng vàng kia mẹ cháu chả dám nhận, hic hic... xấu hổ quá !
    Láu cá kiểu đấy là thằng bé nhà chị đấy, thằng lớn nó thẳng tính lắm, không biết nịnh bợ thế đâu.
    Thằng bé thì chuyên có cái bài, hễ bị mắng thì lập tức nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm !" Mẹ tức quá, cũng vì không muốn nó nghĩ hễ nịnh là người ta hết giận, nên có lúc vẫn phải quát tiếp "Yêu mẹ cũng vẫn giận, yêu mẹ thì cũng không được hét lên với anh không mẹ vẫn giận đấy !" Thế là mặt buồn thiu, hai tay ôm chặt lấy mặt mếu mếu, nó rất sợ người ta không hài lòng về mình nên hễ làm gì sai thì tìm mọi cách để người ta tha thứ ngay Bố nó bảo "ghét được nó cũng khó"
  5. Claude

    Claude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhìn thằng bé thì không thể giận nó được, má phúng phính kìa chỉ hình dung nó phụng nhịu là muốn nhào đến cắn yêu cho vài phát rồi.
    Em thấy chị về nhưng chả giám đòi ảnh vì biết bác bận chứ bác mà rảnh thể nào bác cũng post thế là hôm nay đã thấy 2 ông con ngịch rồi. Cái phao đẹp quá cơ mà chắc 2 nhóc nhà bác thành chocolate hết rồi nhỉ trông đen trũi kìa.
  6. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chị wildpony ơi,tình hình là chị cố gắng tòi ra một cô công chúa nữa cho em ,nhìn bé thứ hai nhà chị em chỉ muốn bắt cóc ngay về nhà để nuôi,má nó phúng phính yêu ko chịu nổi hichci
  7. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chị Wild trọng thằng bé hơn nhé, toàn khoe ảnh thằng bé , ko sợ thằng lớn tủi thân sao?
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối, làm gì có chuyện đó, thực ra thằng lớn nó bám mẹ hơn bố nhiều Nhưng nó lớn rồi nên không thích mình vác máy ảnh tò tò theo nó chụp nữa, biết xấu hổ rồi, nó buông một câu : "C''''''''est fatigant maman !", nên chỉ tranh thủ chụp lúc nó ngồi cạnh em mới chụp thôi Thằng bé nhà chị nó thích được người ta chiêm ngưỡng nên với nó chả vấn đề gì, cứ chụp vô tư, người mẫu của chị mà lỵ
    Ý mờ không biết Chiot ( chó con ) làm sao mà xem ảnh các babies ở đây thường không khen bao giờ, chỉ toàn có những câu hỏi rất chi là thiếu tế nhị , ( chị nhớ không nhầm đây không phải là lần đâu tiên em nói câu này, và có lần em còn thắc mắc rằng con chị không nói tiếng Việt à, rằng chị để con chị không biết nói tiếng Việt là có tội lớn lắm... ) Sao thế em, có chuyện gì khó chịu với chị thì cứ nói nhé, chị là người cực cởi mở, luôn sẵn lòng tiếp nhận mọi ý kiến, không bao giờ cãi nhau với ai trước khi chưa cạn nhời phải trái
    Không ai bắt em phải khen các bé, nhưng cũng không cần phải xem nếu điều này làm em khó chịu, và đừng dùng cái icon này mỗi lần post bài nữa, mệt quá !
    ------------------------------------------------------------------
    Hói bị ốm hay sao mà trông mệt mệt thế nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 15/08/2005
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khò... khò.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là thành chocolate hết thật
    [​IMG]
    Trên đảo thì toàn mèo là mèo
    [​IMG]
    Thể dục tí nhỉ ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Milkshake bự quá, cầm cái ly thì không nhìn thấy mặt đâu
    [​IMG]
    Bố cháu chụp ảnh khéo quá, con chả thấy đâu thấy toàn lưng hàng xóm
    [​IMG]
    Nhiều ảnh quá, thôi, post hết phần thiên hạ mất
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Sao "ông tướng bé" lại nhăn nhó thế kia? Chắc là đang kêu "anh che hết mặt em rồi". Chị wild đi chơi với nhà hàng xóm à, vui thế? Như em hồi nhỏ leo đẽo cả cơ quan bố mẹ đi nghỉ mát á
    Đáng lý ra chị fải post in ít , dần dần thôi cho "một số chị thích có em bé mà chưa chịu có em bé" (ai í nhỉ) phát thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này