1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cô choupat mà quên Hói là mẹ Hói bù lu bù loa lên ngay . Hói đi họp hội nghị dân chơi thành phố, ngủ ngày cày đêm cô ạ, chứ hỏi vợ gì, bọn con gái Nhật Hói ko thèm, vừa xấu vừa hư, Hói sẽ chờ cô choupat
    --------------------
    Nhà chị Wild đi chơi thích nhỉ? Anh lớn có nhiều ảnh trông hay hay, ra dáng nhỉ?
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang mẹ Hói tập cho con "đa tình" ngay từ bé nhé! . Hôm nọ mới nghe ngọt nhạt bảo "em nấm ơi, em nấm à", hôm nay lại quay sang quả quyết để dành Hói cho cô chuotpat! Lêu lêu lêu, xấu quá đi mất!
    @gale: hôm nay mới đọc ra thắc mắc của nhà gale. Tớ cũng đau đầu về cái việc này lắm! Đấy chẳng phải là muỗi cắn đâu gale ạ. Nhà tớ có nhiều cây xanh nên có rất nhiều các loại con gì đấy bay vào, mà bọn này ác lắm, nó không cắn ai cả, cứ nhè thằng bé ra mà cắn! đau hết cả lòng, nẫu hết cả ruột.. Mà bọn nó bé tí ti, chứ không to lớn như con muỗi hay con ruồi để có thể nhìn thấy dễ dàng mà đập được. Dạo này tớ toàn phải cửa đóng then cài tất cả các cửa lớn nhỏ trong nhà, không thì thằng bé toàn nốt đen nốt đỏ thôi, nhưng mà như thế ngộp lắm, nên thỉnh thoảng vẫn phải he hé ra, và thế là.... lại đen đỏ đầy người thằng bé
    @chị wild đi chơi thích nhỉ! Biển xanh, cát trắng, nắng vàng & những cái lưng trần màu chocolate. Mà bọn trẻ con càng lớn chúng càng teo tóp lại hay sao í? nhìn ảnh 2 đứa nhà chị, đếm được cả xương sườn trong khi mẹ khéo tay hay làm món ngon thế, thì tương lai nhím xù nhà em còn thê thảm hơn
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To Chiot nữa chứ nhỉ ?
    Chiot đừng nghĩ là chị giận, chị có giận đâu mà phải bĩnh tĩnh, tại cái giọng chị nó vậy em ạ. Sở dĩ chị nói với em như trên kia là vì ngoài chị ra, còn có hai người khác trong topic này cho biết em là người hay có những câu nói rất khó chịu mà chị thì thấy rằng, với các bà mẹ, con họ có là con khỉ thì họ vẫn yêu lắm, nên cái kiểu nói chuyện của em làm người ta ghét Em nói đúng rồi, chị thẳng tính quá, nên chị hay bực mình với những đứa thích... queo
    To Bibobibo nữa nhỉ ?

    Chị luôn muốn có hai ba đứa con, nếu điều kiện tài chính cho phép, là để chúng nó có anh có em, chí choé cho vui đấy, nên chúng nó chí choé là chuyện thường, chí choé chứ không gây gổ, nhà chị được cái không ái có thói quen tự nhiên gây gổ với người khác, chỉ lên tiếng khi người ta gây gổ với mình thôi
    Trên đời này chị chỉ kinh tởm nhất cái kiểu tính cách ghen tị, đố kỵ, thấy ai hơn thì ghen tức ***g lộn lên, vì đức tính này là của những loại người bất tài, thất bại trong cuộc sống, mà có ai lại muốn con mình như thế bao giờ nhỉ ? Chị mong làm sao nó biết quí những gì mình có, thiên hạ có hơn cũng kệ họ, đừng nhòm ngó cái gì của người khác để mà phải đau khổ đến độ trở thành bẩn tính, còn chúng nó cứ phá, cứ nghịch, cứ chí choé, vô tư
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 16/08/2005
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyetminhha đừng nhéo mông thằng cún nhá, kẻo mẹ cháu xót lắm Bé nhà bác lên được những một cân trong thời gian ngắn vậy là tốt quá rồi, hy vọng từ bây giờ sẽ phát triển đều đều thế, không khéo đang lớn bù cho những năm qua, bác lại phải phanh bớt lại mất
    Em thấy bé Bình nhẹ cân quá, trông mà hãi, hy vọng rằng bé đủ sức để phẫu thuật
    ........................
    Mẹ Nhím lo gì thế, Nhím chắc sẽ không gầy như anh Coco được đâu, với lại cho mẹ Nhím biết là hồi trước bố cháu cũng gầy như Coco, cho tới tuổi thanh niên, lúc gặp mẹ cháu cũng còn thon thả kinh lắm Còn Dindon được gần 14 kg trần như nhộng, không mập nhưng khá chắc, kể mà anh nó cũng được thế thì tốt, chứ nào có mong mập đâu cơ chứ, thế mà cứ gầy teo thôi
    Có mỗi Hói là vẫn đang tuổi phong độ của Babies he he....
    Hay gửi tuốt cho nhà chị Bờ rao nhỉ ? Bác có nhận nuôi hộ không em gửi liền ?

  5. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi cái mông nửa đen nửa trắng kia, *** si quá thể cơ.
  6. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng rể nhà tớ nhìn ghét nhỉ. Ông anh thì dài người ra, trông điềm đạm rồi, ông em thì da thịt chắc nịch, thèm véo quá.
    Tình hình là có ai muốn xem hình bà sui tôi mặc bikini dẫn 2 con trai dạo biển không? Bảo đảm không đẹp không lấy tiền. Gái 2 con mà cứ như người mẫu ấy, eo thon, bụng nhỏ, chân dài . (Cái khỏan ngực to, mông nở thì khỏi nói ? hí hí ?) tôi không nói ngoa, mà cũng chả phải tâng bốc bà sui làm gì. Xem xong tôi ganh tỵ quá. Ai xem không tôi nhá cho xem xong tôi lấy xuống liền
  7. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em xem em xem, hí hí, chị ơi cho em xem với
    Được mui_hech sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 16/08/2005
  8. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ạ, em thấy chuyện chả có gì mà xem ra chị vẫn còn cay cú lắm, nói tới nới lui thì cũng chỉ muốn chửi đứa nào ko khen nức nở con chị. Tính em cũng thẳng, chưa rõ cái gì thì cũng hỏi thẳng chứ kho muốn đả kích ai nhưng xem ra cây muốn lặng gió chẳng dừng, em thấy chị toàn dùng từ "ghét, thiếu tế nhị, queo...", nghe thật buồn đấy, thật ra em còn muốn chỉ cho chị nhiều cái sai của chị nữa, nhưng thôi, chị nói thế em cũng chỉ biết ngồi cười mỉm ở ngoài vậy, còn vài ai đó cũng khó chịu thì nhường chị phát biểu cũng đủ rồi. Nói khen thì dễ mà nói chê thí ko phải ai cũng nói đâu chị ạ. Chúc chị nuôi con ngoan khỏe như những bébés français em từng biết.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tôi vừa đi vắng bà định làm gì thế, không được đâu nhá. Tôi post ảnh bà tại lần ấy trông mẹ con bà ăn mặc tề chỉnh, ngon lành, còn mấy cái hình đi biển thì trông kinh nhắm, nên tôi mới không post. Bà mà post là tôi giận bà đấy
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chắc là giường của bố mẹ to, lăn lộn sướng hơn nên 2 bé đòi sang ngủ . Mà giường của cái khách sạn này to thật đấy , em rất thích giường to, ngủ cứ gọi là sung sướng .
    Hì...... em chưa bao giờ mua tour trọn gói kiểu này cả, vì đi đâu toàn tự đi kiểu mua vé của easyjet hoặc đi tàu cho tiện và không bị phụ thuộc nữa. Được cái mua tour kiểu này thì sẽ rẻ hơn và rất tốt cho gia đình vì còn trẻ nhỏ nữa mà.
    Em cũng đang định nhòm ngó mấy tour đi Ai cập và thổ nhĩ kỳ đây, giá đi rẻ quá nhưng chỉ sợ khủng bố thôi .
    Lâu lâu rồi em cũng xem cái phóng sự trên TV về mấy máy bay kiểu này, đúng là họ có ít tiền hơn nên về an toàn, kiểm tra không bằng mấy hãng lớn nhưng kệ chị ah, chết có số rồi mà . Cũng khoảng 2 tuần thì phải, máy bay của bọn Air France cũng gặp tai nạn trước khi hạ cánh ở sân bay Toronto đấy, may là không ai bị làm sao.
    Chị đi Hy lạp có đi Santorini và ngắm mặt trời lặn ở đó không? nhìn đẹp và lãng mạn lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này