1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unforgetable_Memories, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đúng là đồ con gái - anh chửi 1 cái nhỉ ,
    làm cao vừa thôi nhá , cao quá là anh đi lấy vợ đây
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không nên hệ lụy trí khôn quá nhiều! Tim bảo gì thì nghe nấy đi!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đọc trang đầu và trang gần đây. Và hiểu cảm giác của bạn.
    Thế này:
    Cách đây 10 năm bạn chưa hề yêu HIM, cách đây 3 năm cũng vậy. Chuyện 3 năm trước, cảm xúc của bạn có thể là do chưa có người yêu, rồi nghe có ngưòi nói ngày xưa thích mình, nên....xao xuyến.
    Không nói đến cảm giác cuả HIM, dù mọi điều cuả cậu ấy nói có thể hoàn toàn thật.( điều này đã nghe nhiều chuyện tương tự, nên khẳng định).
    Bây giờ, nghe cậu ấy cưới vợ, bạn buồn, và nuối tiếc. Chỉ nói cảm giác của bạn như vậy, chứ nguyên nhân của nó, không phải là do yêu đâu. Nên buồn làm gì. Hơn nữa, có lẽ là bạn và cậu ấy không có duyên. Đến việc mất số điện thoại, mà không tìm được thì duyên cái nỗi gì. Cậu ấy không mất số của bạn, nhưng những tình cảm của cậu ấy với bạn chưa đủ mạnh để tìm lại nhau.
    Cho nên, không nên tiếc. Bạn mong cậu ấy hạnh phúc, vậy là tốt nhất đấy. Ít nhất, cũng có một chút nuối tiếc và xao xuyến khi nghĩ về chuyện này. Dù nó chưa phải là tình yêu đâu.
    Cuộc sống, đôi lúc cũng nên cần những cảm giác mà bạn đang có. Giờ thì dừng lại, tìm tương lai đi. Chúc may mắn.
    bookboy thích bài này.
  4. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Chuyện của bạn khá giống của mình. Hồi cấp 3 mình cũng được nhiều bạn trai trong lớp để ý, và trong số đó cũng có một bạn gần giống như bạn trai kia: "bô trai?", học giỏi, hát hay, được nhiều em gái hâm mộ. Và buồn cười làm sao, bạn trai kia lại chỉ để ý đến mình, và sau khi bị mình "cự tuyệt" (kô hẳn là từ chối tình cảm, mà chỉ đơn giản là khi bạn kia gọi đện cho mình thì mình trả lời hờ hững, lạnh nhạt), bạn ý cũng hầu như là bơ mình suốt 3 năm cấp 3 (thế mới thấy tâm lý con zai rất dễ nắm bắt, chứ kô mỗi người 1 kiểu như gái!)
    Bạn biết kô? Đa phần đàn ông họ như thế này, họ chỉ có 1 cái thang và họ xếp những người phụ nữ họ biết theo cái thang đó. Tức là một khi bạn trở thành "tầm ngắm" của họ rồi, tức là bạn đang ở một vị trí đặc biệt, đầu thang chẳng hạn. Còn phụ nữ chúng ta thì khác, chúng ta có 2 cái tháng, 1 cái dành cho những anh chàng "có thể tiến xa/yêu được", cái thang này ít người lắm, với người khó tính như mình thì có thời gian kô có ai cả. Còn 1 cái thang còn lại, sẽ là những người "mãi mãi chỉ là bạn". Tất nhiên là vẫn sẽ có những trường hợp những người ở thang "mãi mãi chỉ là bạn" được ưu ái chuyển qua thang "có khả năng thành người yêu" và ngược lại.
    Thêm một điều nữa là một khi đàn ông họ đã muốn gì, thì họ sẽ muốn điều đó cho đến cuối đời họ, điều này chứng tỏ sự hiếu thắng của họ. Nhìn về quá khứ thì bạn hiểu những người đàn ông nguyên thủy nhiệm vụ chính của họ là săn thú. Trong khi đó thì phụ nữ lại khác, phụ nữ an phận thủ thường hơn, sau một thời gian thích một đối tượng nào đó mà không được đáp lại, họ sẽ có thể quên đi và sống tiếp cuộc sống của mình. Tất nhiên là cũng sẽ có cả những trường hợp ngoại lệ.
    Vậy nên kết luận là, những cái đuôi ngày xưa thích mình (đàn ông) thì cho dù họ có người yêu mới, thì chắc chắn khi gặp lại mình họ vẫn còn cái cảm giác hiếu thắng, muốn săn mồi như hồi xưa, vả lại vị trí của bạn trên thang vẫn ở chỗ cũ. Cái cảm giác hiếu thắng này vẫn sẽ thôi thúc họ cho đến mãi về sau, chỉ khi một chuyện nào đó xảy ra làm cho họ ngỡ ra được là "À, hóa ra tình yêu thầm kín một thời của mình cũng chỉ.... thế này thôi!". Cũng giống như người săn thú, cứ tưởng thịt gấu ngon hơn thịt lơn, đêm ngày mơ về nó, nhưng đến khi được "ăn" rồi thì lại à và ồ.
    Còn trong trường hợp kô có "tai nạn" nào xảy ra làm sứt mẻ cái thứ tình cảm trong trẻo ngày cấp 3 kia, thì bạn yên tâm chắc chắn 1 điều rằng họ vẫn luôn mang "cảm giác hiếu thắng muốn được sở hữu mình". Nhưng lời khuyên của mình là "cái cảm giác" này rất khó bền, và nó kô thật. Thực sự là như vậy. Lý giải tại sao kô bền và kô thật thì đơn giản thôi, tình cảm học trò cấp 3 mà
    Thế nên những bạn gái như bạn, hay như mình cũng đừng nên "ảo tưởng" - ăn dưa bở nhiều vào những tình cảm đó. (Tuy trường hợp ngoại lệ vẫn có thể xảy ra nhưng ko nhiều!) Bản thân mình thì những anh chàng ngày xưa đó thi thoảng vẫn à ơi flirt, hay vẫn có ý định cưa cẩm mình, thi thoảng còn gây sốc bằng những câu kiểu như "Mỗi lần gặp lại vẫn thấy tim đánh trống! etc..." tất cả chỉ là "ảo giác" của người ta mà thôi!.
    Với mình, những anh chàng đó chỉ như một kỉ niệm đẹp thôi, vì thế nhất cử nhất động kô nên manh động, hay "đừng để làm bản thân mình tụt hạng trong cái thang của anh kia"

    Được lovely_pig1987 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 26/07/2010
  5. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần rồi họp lớp kỉ niệm 20 năm ngày bước chân vào cấp 3. May mắn là tụ tập được khá nhiều người và trong đó có HIM.
  6. hungsese1991

    hungsese1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rồi tình hình sao bạn
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    chỉ là dĩ vãng thui, mỗi người đã chọn một con đường khác rùi. lưu luyến chi nữa
  8. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    1 kỉ niệm đẹp..
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    Chị Bại phán chị có chuẩn! có chồng chưa chị ơi? còn ở cốc này không?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Là khách qua đường lâu rồi :))

Chia sẻ trang này