1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp anh. Món quà sinh nhật e tặng anh là một chiếc áo. Hai đứa gặp nhau, đi ăn tối và vào một quán cafe yên tĩnh ngồi. Em nhận thấy, ngoài món quà của em anh còn có một món quà khác. Cũng là một chiếc áo... Anh bảo, B tặng anh. Ùh, hôm qua gặp B, em đã nhắc nó ngày sinh nhật anh, nếu không, nó sẽ không nhớ được, nhưng em cứ thấy buồn buồn thế nào ấy...
    Lâu rồi em và anh không ngồi với nhau. Tự nhiên thấy khó nói chuyện quá. Anh hỏi những ngày không gặp anh, em có gì mới không? Còn anh thì luôn bận bịu với học tập và công việc.. Nhìn anh gầy đi nhiều, và già đi nữa... Thấy xót xa, thấy ước ao giá như em có thể quan tâm hơn đến anh một chút...
    Anh bảo em, một tháng sau là sinh nhật rồi, và nếu e không tổ chức thì đi cùng anh. Em đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì... Nhưng, để làm gì chứ
    ...
    ... Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng
    Em vẫn có anh...
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    mấy năm trước tớ nhận được 1 cái mail, có đoạn thơ này.
    Thi thoảng vẫn lẩm nhẩm trong miệng, nhớ phảng phất... !!!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7...
    Mưa ngâu !
    Hôm nay thứ 6 - ngày ta thường thích bên cạnh những người ta thương yêu.
    Thứ 6 - mẹ gọi điện nói cho ta điều kinh khủng ấy. Ta chỉ thốt lên được một câu : " Sao mẹ lại có thể làm như vậy? ". Rồi nghe mẹ nói, mẹ phân tích... nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt vốn đã ướt đầm vì nước mưa....
    Ta buồn và shock
    Thứ 6 - lên nhà anh S. Qua Paragong uống rượu nếp cẩm. Một nửa ly rượu mà làm ta chuyếnh choáng. Muốn nói, muốn tâm sự và sẻ chia, nhưng chưa đủ men say... Ta chỉ biết lặng im..
    Ta thèm một người đồng cảm
    Thứ 6 - trời vẫn tầm tã mưa. Anh S đưa ta lang thang từng con đường HN - tự nhiên nhớ đến Nov và cái ngày nghiệt ngã ấy.
    Ta thèm một bờ vai...
    Thứ 6 - Cuối Ngõ vẫn chật ních người dù trời mưa và hôm nay không có nhạc. Thu mình vào góc nhỏ quen thuộc với chai san lùng, uống mà chẳng thấy say. Mưa sao người ta lại vào quán đông thế nhỉ? Từng đôi, từng nhóm.... Còn riêng ta...
    Ta thấy chán chính mình ...
    Thứ 6 - Ta về một mình trên lối cũ. Chị H qua đón anh S về thay ta. Tự nhiên thấy thương chị, thương chính mình. Con gái là thế. Tình yêu là thế giới duy nhất mà người con gái biết đến và tôn thờ.. Quên hết xung quanh...
    Ta thấy bất công quá
    Thứ 6 - Mưa - Lạnh - Buồn - Thất vọng... Ta về nhà trong trạng thái hỗn loạn. Lời mẹ lúc chiều văng vẳng đâu đây. Lời anh S vẫn còn đọng lại.. Ta nhớ C... Nhớ và buồn... Ta ước gì có thể quên.. Nhưng nghiệt ngã thật, C đang online như trêu tức... Mặc chứ... Ta là ta, ta đang cố thoát khỏi cái bản ngã của mình...
    " Người quan trọng nhất là người làm mình buồn nhất " - Status của C đang sáng lóe như trêu ngươi....
    Vô thức !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Người quan trọng nhất là người làm mình buồn nhất.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nov... Tự nhiên mình nhớ đên Nov khi viết về ng iu cũ
  6. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lại Nov
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên quay trở lại với cái nick Nov, thế là tìm về ngày xưa
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Lại mưa.....
    Sao tự nhiên lại mưa vào buổi sáng thứ 7 nhỉ ?
    Ngồi nhà nhớ về những người iu cũ.... trong mưa
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật cũng mưa...
    Vô tình gặp Nov, dưới mưa, nhưng không kịp gọi...
    Vô tình lướt qua nhau...
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    :D

Chia sẻ trang này