1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ câu chuyện cai thuốc lá bằng boni smok khi đã 50 tuổi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kullkio90, 08/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chú Nguyễn Văn Thoại, ở xóm 7, thôn Hiệp Hạ, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương hóm hỉnh kể lại với tôi quá trình bỏ thuốc lá của mình: “Lớp 11, là thanh niên mới nhớn, chú cũng đua đòi, tập tành uống nước chè, phì phèo thuốc lá, thuốc lào. Lúc ấy nghĩ, chỉ những thằng đàn bà mới không biết hút, dần dần thành nghiện. Từ đó, trừ khi đánh răng, rửa mặt và lúc ngủ say còn lại không lúc nào chú không có điếu thuốc trên môi.

    “Hút nhiều chú gầy rộc đi, răng xỉn vàng vì nhựa thuốc, hơi thở thì hôi thôi rồi. Có lần tụ tập bạn bè, định lẻn vào toa lét hút. Ai ngờ vẫn bị bắt quả tang vì mọi người đều ngửi thấy trên người chú mùi thuốc lá trộn với mùi toa lét.” Chú vừa cười vừa kể.

    [​IMG]

    >>> Xem thêm: Thông tin cai thuốc lá tại: https://www.nguoiduatin.vn/co-boni-smok-bo-thuoc-la-khong-kho-a387822.html

    “Nói chuyện cả tiếng rồi mà cháu chẳng thấy chú hút điếu nào. Bằng cách nào mà chú bỏ được thế? Cháu cũng mấy lần tái nghiện rồi đấy ạ”. Tôi ngượng nghịu hỏi.

    “Thì chú cũng thế, mọi người nói nhiều về tác hại của thuốc nhưng chắc tại chú “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, cứ bỏ được vài ngày, uống cốc nước chè lại thấy buồn miệng, bứt rứt thế là lại hút. Cái thói đã nghiện thuốc thì đi đâu cũng phải hút, nên trong nhà chỗ nào cũng có tàn thuốc. Khổ! Cô nhà chú tuổi già nhiều bệnh tật lại thêm bệnh hen suyễn ngày một nặng hơn vì khói thuốc. Như đổ thêm dầu vào lửa, sau nhiều lần khuyên bỏ thuốc lá không được, cô đã dọn đồ ra khỏi nhà và tuyên bố thẳng thừng : “Tôi chịu đựng ông gần 30 năm là đủ lắm rồi. Ông không bỏ thuốc thì li hôn! Con cái trưởng thành rồi, tôi cũng chẳng thiết gì nữa!”

    “Nghe cô nói chú cũng thấy hoảng. Nhưng chú nghiện mấy chục năm rồi chứ ít gì. 50 tuổi mà phải bỏ thuốc, nghĩ đã nản.

    Đang trong cơn bĩ cực thì con chú mang tới cho 2 chai nước súc miệng Boni Smok nói giúp bỏ nghiện thuốc lá, thuốc lào rất tốt. Lúc thèm chú lấy Boni Smok ra súc miệng rồi hút luôn, mới rít mấy hơi mà chú thấy miệng đắng ngắt, buồn nôn, khó chịu lắm. Chắc là do thành phần thảo dược như kim ngân hoa, cúc hoa, bồ công anh... phản ứng với khói thuốc. Cảm giác khó chịu, buồn nôn khiến chú chẳng hút hết nổi điếu thuốc, phải bỏ đi. Ngày trước rít một hơi thuốc là thấy khoan khoái lắm, giờ thì thấy thật kinh khủng. Mỗi ngày súc 5-6 lần, dùng hết 2 chai Boni Smok to, 5 ngày sau chú đã chẳng còn thấy thèm thuốc nữa.”

    “Chỉ một động tác bỏ thuốc mà chú lấy lại được rất nhiều thứ. Sức khỏe, vợ con trở lại. Ông không hút thuốc nên các con cũng yên tâm đưa cháu về chơi. Cuộc sống không thuốc lá như bước sang một trang mới ấy cháu ạ!”

    Câu chuyện của chú giúp tôi có thêm động lực, nhìn lại cuộc sống nhiều bế tắc của mình, boni smok đã giúp được chú Thoại thì cũng nhất định sẽ giúp được tôi.
  2. loannt89

    loannt89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    13
    Nếu như cai thuốc lá này thì cần phải có 1 sự quyết tâm thì mới có thể thành công được.

Chia sẻ trang này