1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jeon Ji Hyun'' Album

Chủ đề trong 'Album' bởi harukazepei, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [green]...spam..[green]
    éu?c cafedang2008 s?a vo 06:10 ngy 26/06/2005
  2. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 23/06/2005
  3. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nàng trông gai góc thế mà nàng yêu thơ lắm đấy ....làm si trước nhà nàng không kết quả thì đổi chiến thuật đi , đi vào hồn nàng bằng con đường....thi ca

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 23/06/2005
  4. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 23/06/2005
  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Những bức ảnh của Ji Hyun mà bạn tieuadi post thật đẹp....... Nàng thích thơ ư ? Tôi chỉ biết nàng yêu âm nhạc thôi.....Tình yêu của chúng tôi là tình yêu không lời nên khó có thể hợp với thơ và những lời hoa mỹ. Âm nhạc của tình yêu đi vào trái tim hơn mọi lời có cánh.......Hơn nữa, tôi thích yêu nàng theo cách của riêng mình.......

    Nguồn : gú gồ chấm com
  7. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    @ MODs: các MODs cho kiến nghị cái : Bài đầu tiên trong trang này của SirMit làm gì có ảnh của em Ji "Huynh" - Sao các MODs vẫn để đấy làm gì ? Thanks MODs trước rất nhiều !!!
    @ Haru: bác có tính em vào cái lũ "nhợn" quấy phá bác không đấy ? Em vừa post cái hình em Jy Huynh với cả hình con khỉ lên xong thì bác bảo là lũ nhợn lại quấy phá. Em là động (mớ) lòng (nhợn) lắm đấy. Thôi em đành post kiểu tử tế nhé
    Hôm nay mát giời kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện cổ tích đời nay thế này (chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nhé):
    Ngày nảy ngày nay, có 1 cô bé tên là Ji Huynh, cô có 1 vẻ đẹp hết sức kiều diễm (chứ không phải giống Thị Nở như nhiều người vẫn tưởng đâu nhé)
    [​IMG]
    nhưng mắc 1 cái tật rất xấu là tham ăn
    [​IMG]
    nên không anh nào ỏ ê gì đến.
    Đến tuổi cập kê rồi, Ji Huynh rất buồn
    [​IMG]
    (còn tiếp ...)
  8. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 ngày căng thẳng cô chỉ biết về nhà và gieo phịch tấm thân xuống giường trong nỗi cô đơn
    [​IMG]
    Một ngày kia, cô nghe thấy tiếng cãi cọ gay gắt vang lên từ căn nhà đối diện. Quyết định làm 1 điều mới mẻ, cô dạo bước sang bên kia đường. Hoá ra là 1 nhóm người đang cãi nhau về sự hoang tưởng và sự ấu trĩ trong giai cấp thống trị gì đó, những cái luôn xa lạ với tâm hồn đẹp đẽ và thánh thiện của cô. Cô vốn yêu văn hoá Nhật Bản, và cô nhớ mang máng đâu đó trong 1 cuốn sách của ông trùm hãng Sanyo có câu nói đại ý là "người Nhật vốn kính phục và tôn trọng kẻ nào đứng ra chống lại số đông". Được thôi thúc bởi điều đó, cô đã đứng ra bênh vực 1 người bạn tên là Cún, đang bị "quây"
    [​IMG]
    Chính lúc đó, 1 người (không biết là người đàn ông hay cậu trai trẻ, nhưng đại khái là cái kim chỉ giới tính nó chổng ngược lên giời) đã ăn phải quả sét ái tình. Chàng yêu ánh mắt dịu hiền vừa xuất hiện, yêu khoé môi cong lên ... (đã nói rồi mà, đại khái là nàng kiều diễm đến khó tả). Bàn tay gân guốc hằn dấu vết chinh chiến bỗng bỏ rơi vũ khí, lòng chàng dâng lên 1 cảm giác yêu thương. Từ đó chàng làm mọi cách để lọt vào mắt xanh. Nhưng những cuộc chiến quá khứ không giúp gì nhiều cho chàng, vì nàng ghê sợ chiến tranh ... Nàng không dễ tin vào 1 tình yêu được dâng lên từ 1 đôi bàn tay từng chém giết ...
    Cảm giác đầu tiên đến với nàng là sự giễu cợt, nàng cười vào thứ tình cảm ấy
    [​IMG]
    Rồi nàng tức giận khi thấy "hắn" cứ lì lợm bám theo
    [​IMG]
    (Còn tiếp ...)
  9. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Những cô bé xinh xắn nào đã từng cắt được đuôi hẳn sẽ nghĩ rằng Ji Huynh thật là kém. Nhưng thật ra, ai ở vào hoàn cảnh cô cũng thế thôi, có khi còn không biết làm sao ấy chứ. Đơn giản vì kẻ tán tỉnh cô có tên là Haru, kẻ tự xưng là đại gian hùng, lì lợm, ...
    Ji Huynh khốn khổ của chúng ta đầu tiên cũng akay lắm nên phản ứng bằng vũ lực
    [​IMG]
    Rồi gào lên phản đối
    [​IMG]
    Thậm chí khi cái ý nghĩ tuyệt vọng rằng, mình không thể thoát khỏi tay hắn, đến với Jy Huynh, cô còn tính chuyện thắt cổ tự vẫn
    [​IMG]
    Chẹp ... chẹp ..., tình hình là không ăn thua.
    Cô bé lại nghĩ ra chiêu mới là mũ ni che tai, không thèm để ý đến hành động của hắn nữa
    [​IMG]
    Nhưng sự tò mò và sự tức giận luôn là 2 cảm giác khó chế ngự, nhất là khi chúng sóng đôi ...
    Jy huynh lại mở mắt ra nhìn, vểnh tai lên nghe. Gì thế nhỉ ?
    Người ta ghé tai nhau rằng Haru đang dùng hết sức mình, thậm chí dùng cả đến sức mạnh "gú gồ chấm côm" nhằm tạo nên 1 bức chân dung chưa từng thấy. Hắn đang tán mình cơ mà ? Sao lại đi vẽ chân dung ai vậy nhỉ ?
    Giật mình, Ji Huynh sờ tay lên trán xem mình có vấn đề gì không ... Hắn tán ai mặc hắn chứ mình quan tâm làm cái giè ... ?
    [​IMG]
    Tuy nghĩ thế, cô cũng không thể trốn tránh 1 thực tế: cô bắt đầu nghĩ về hắn !
  10. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng trôi, Haru vẫn âm thầm làm việc của mình. Không hiểu bằng 1 lòng tin lớn thế nào mà hắn có thể gạt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ. Nhiều người khác cũng bắt đầu thích thú theo dõi công việc của hắn, thậm chí có đôi người bắt đầu giúp đỡ hắn.
    Về phần Ji Huynh, cô bé đã có thói quen một ngày 3 - 4 lần ghé mắt qua công trường của Haru ...
    Cô cũng phải thầm tán dương tinh thần của hắn
    [​IMG]
    Thậm chí cô còn bắt đầu cảm thấy vui khi chứng kiến 1 người hết lòng vì mình
    [​IMG]
    Một ngày kia, tất cả mọi người đều nhận ra bức chân dung của Haru đã dần hoàn thành ...
    [​IMG]
    Những đường nét của Ji Huynh hiện lên rõ ràng, sống động.
    Món quà đó thậm chí còn khắc hoạ được tính cách của nàng
    Nhìn vào đó, ai cũng có thể thấy 1 Ji Huynh bằng xương bằng thịt
    Và từ góc độ nào, người ta cũng thấy trong đó tấm lòng của 1 gã đang yêu, gửi gắm trong món quà
    Chỉ riêng Ji Huynh vẫn thế, chẳng lộ gì trên nét mặt.
    [​IMG]
    Ji Huynh mãi vẫn là Ji Huynh
    Mình chẳng muốn kết thúc câu chuyện ở đây, nhưng cạn ý mất rồi ...
    Mong bác Haru, hoặc ai đó có thể giúp ! Thanks !!! (Nếu Ji Huynh giúp được là tốt nhất, để câu chuyện có thể đi đến hồi kết)
    Được concuabaoto sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 25/06/2005

Chia sẻ trang này