1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Wed 24 Sep, 2008: Thảnh thơi Foz de Iguasu
    Gọi là xe hạng hai nhưng đúng là chất lượng xe buýt của Brasil nói riêng và Nam Mỹ nói chung thuộc diện hàng đầu thế giới. Ghế ngồi to như ghế hạng thượng gia trên máy bay, lại thoải mái ngả ngốn. Nói chung là rất dễ chịu. Xe có hai tầng giống kiểu xe VIP ở Thailand. Không những thế, chuyến đi cũng vắng khách nên một mình hai ghế. Nằm ngồi sung sướng. Trên xe có nước lạnh và toa lét ở cuối xe. Cứ hai tiếng một lần lại được dọn dẹp nên sạch và không có mùi.
    Đường xá ở xung quanh Sao Paulo thì thuộc tiêu chuẩn số 1, hàng chục làn xe, đường gom đường tránh?. Xe đông nhưng cứ thế chạy. Gần trăm km vẫn chưa hết Sao Paulo. Không phải là direct bus, Xe cũng ghé qua các bến tại các thành phố nhỏ để đón trả khách. Nhẹ nhàng, quy củ như được lập trình gọn gàng. Mỗi lần ghé bến nhanh chóng, chưa đầy vài phút. 8h tối xe cũng ghé vào địa điểm ăn tối. Ở Việt Nam có khi bảo đấy là cơm tù. Vì địa điểm giữa xa lộ, xung quanh chẳng có hàng quán nào. Chỉ duy nhất có chỗ đó bán đồ. Muốn mua chỗ khác cũng không được.
    Như một siêu thị nhỏ, điểm dừng bán đủ mọi thứ? Cơ bản nhất là đồ ăn, từ những chiếc bánh kẹp giá 2 đến 3 Rs. Buffet ăn tối tự phục vụ là 9 Rs. Thoải mái lấy thịt mà ăn. Chỉ có thịt gà và thịt bò, rau salad cũng nhiều loại cùng với một số loại mỳ.
    No nê rồi đi ngủ, trên xe có tivi nhưng đến nửa đêm là tắt. kéo rèm cửa, cả xe tối om. Một giấc ngủ.
    Xe vẫn chạy và vẫn ghé các thành phố con , nhưng đêm xuống hầu như không thấy mấy ai lên xuống. Chắc chỉ ai cần gấp mới đi giờ này.
    Đặc trưng của các thành phố này là nằm trên các vùng đồi núi, đường cứ lên dốc xuống dốc. Bến xe nằm ở vị trí trung tâm và thường sát ngay trụ sở cảnh sát.
    Đất Brasil rộng, những cánh đồng bát ngát. Đang mùa xuân nên cây cỏ xanh tươi, một số đồng vàng nhạt. Trời xanh thẳm và cao ngất. Xung quanh Sao Paulo còn có mây chắc do khói thải của các nhà máy công nghiệp? càng ra xa thì mây ít hẳn, chỉ còn những vệt khói của những chiếc máy bay vụt qua.
    8h sáng, xe vào bến . Foz de Iguasu có hai bến bus chính. Xe đường dài đỗ ở bến này, đổi sang xe bus đi tiếp vào bến trong Centro. Từ đây có thể đổi sang các tuyến khác như kiểu connecting không phải trả thêm tiền. Giá vé bus ở đây là 2.4 Rs.
    Tìm vội hostel , chọn một cái trong trung tâm để còn kịp ra lãnh sự quán Paraguay làm visa. Hôm nay đã là sáng thứ 4.
    Paudimar Falls Hostel nằm ngay trung tâm, thuộc hệ thống HI Hostel, nếu có thẻ sẽ được giám giá nhiều. Không thẻ phải trả 21 Rs/night. Có thẻ thì chỉ còn 15 Rs. Cái này không để ý, thẻ Hi vứt ở nhà mà cũng quá hạn rồi. Chỉ ở Nam Mỹ thẻ này tương đối có giá trị giảm giá trong hệ thống. Còn ở các khu vực khác đang bị xuống dần.
    Muốn mua thẻ luôn ở đây mà không được, họ bảo hết thẻ. Hệ thống làm ăn tồi. Một cái thẻ mua ở VN khoảng 15$, Còn ở đây bán 40 Rs. Nhưng cũng không có. Chỉ cần ở quá 7 đêm là bù đủ tiền thẻ. Giá trị sử dụng năm một.
    Paudimar có hai hostel ở Foz de Iguasu. Một cái ở Centro, cái kia nằm trên đường ra thác cách centro 12km. Rộng rãi. Bể bơi, phong cảnh đẹp. Kinh tế xuống nên cũng không có đông khách. Chỉ chiếm chưa được 30% công suất. Phần lớn dân backpacker thích ở bên Argentina, rẻ và phía thác bên đó cũng đẹp hơn.
    Vứt được balo, chạy vội ra Lãnh sự quán Paraguay. Chỉ cách có 4 blocks. Đầu tiên bạn lễ tân râu xồm hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, gồm những thứ như sau:
    +2 Ảnh 3x4
    +Photocopy hộ chiếu
    +Photocopy visa Brasil và dấu nhập cảnh Brasil
    +Vé máy bay đến Brasil và ra khỏi Paraguay ( dùng vé ra khỏi Brasil cũng được )
    +Đặt phòng khách sạn hoặc giấy mời vào Paraguay , nhưng bảo chưa có visa chưa đặt cũng được.
    +Photocopy thẻ tín dụng hoặc sao kê tài khoản ngân hàng.
    Bạn kiểm tra xong thì xếp lại ngay ngắn, rồi đưa tờ khai để điền.
    Tưởng là ngon lành, ai dè ngồi đợi một lúc thì một bạn khác trẻ trung ăn bận lịch sự xuống bảo, Mày là Việt Nam nên bọn tao không cấp ngay được, phải xin ý kiến Paraguay. Giải thích là tao đã xin từ trước và đã có rồi. Bạn ấy bảo để bạn ấy kiểm tra tiếp. Một lúc sau lại xuống báo kiểm tra rồi, nhưng chắc do xin lấy ở Buenos Aires nên bạn ấy không tra được, bây giờ bạn ấy sẽ gửi hỏi lại , mất 3 ngày làm việc. Bạn ấy không có cách nào khác. Xong rồi bạn ấy bảo thôi thứ 6 quay lại. Chẳng thế làm gì khác. Đành vậy. Hy vọng mọi thứ ổn thỏa. Chưa phải nộp tiền, khi nào lấy visa mới phải nộp 45$ cho single, và 65$ cho multipe.
    Quay ra đường, và chỉ 2 block là đến trạm xe buýt, nhìn thấy ngay xe thẳng hướng Falls. Leo lên thôi. Cũng lại 2.4 Rs.
    Iguasu Falls hay còn được gọi là Cataratas là một trong tứ đại thác nổi tiếng nhất thế giới. Theo nhiều người đánh giá đây là thác đẹp nhất với chiều dài lên tới hơn 2km và có khoảng 270 thác nhỏ. Thác nằm ở cuối dòng sông Iguasu biên giới giữa Argentina với Brasil. Từ đây thác đổ nước xuống dòng sông Paraná, biên giới tự nhiên của Paraguay với Argentina và Brasil. Nước của khu thượng lưu đủ tạo ra khu dự trự lớn dài 170km rộng 20km dành cho nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới Itaipu.
    Tại ngã ba biên giới này có 3 thành phố của ba nước: Foz de Iguasu (Brasil) , Puerto Iguazu ( Argentina) và Ciudad de Este ( Paraguay ). Việc đi lại giữa các thành phố thông qua các cây cầu và đều có tuyến bus International liên tục nối chúng. Nếu đi lại trong ngày thì ra vào khỏi cần visa, và cũng có thể không cần làm thủ tục XNC.
    Xe bus chạy từ thành phố qua sân bay và tới cửa chính để vào thác. Giá vé là 15 Rs cộng với 5.5 Rs tiền đi lại trong khu thác. Tại đây, sau khi vào cửa phải chuyển qua sử dụng xe bus . Một hành trình dài 17km xuyên qua khu rừng rậm.
    Giá vé vào cửa cũng chia làm nhiều loại, khách nước ngoài đắt nhất, rồi đến công dân Mercosur ( 4 nước Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina ). Dân Brasil rẻ nữa và dân sống tại tỉnh đó thì gần như là free. Người nước ngoài phải trả đắt gấp 5 lần người Brasil.
    11h, Xe buýt chầm chậm chạy trong khu rừng vắng, có 3,4 stop trên đường . Nơi thì dừng đi safari, nơi thì kayak? nơi thì trekking . Đến điểm trước cửa khách sạn Iguasu thì dừng lại, từ đây có con đường đi bộ ven thác dài gần 2km và gần đó có chỗ nhảy Bunge ( nhưng suốt hai ngày ở thác không thấy có ai nhẩy). Dọc đường có nhiều loại chuột và sóc. Chúng rất bạo dạn, luôn sán đến gần con người. Các loại bò sát cũng nhiều, giun to bằng ngón tay, **** sặc sỡ sắc mầu và cũng không ngần ngại đậu khắp nơi trên cơ thể khách. Từ đầu tóc, bàn tay cho đến phần nhô ra từ những vị khách đồ sộ mặc áo trễ cổ. Quy định ở đây yêu cầu khách cho các loại thú ăn. Một quy định tốt để bảo vệ thiên nhiên và tự để loài thú sống đúng với bản năng cần có.
    Iguasu quả thực là tuyệt đẹp. Không thể có gì diễn tả được vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Chỉ có đừng bên nó, nhìn dòng nước ào ào trắng xóa?. Nghe tiếng thác đổ mới cảm nhận hết được thiên nhiên. Nhưng phải nói, con đường thiết kế dành cho đi dạo ở đây rất tốt, nó đủ để ngắm thác dưới mọi góc độ, từ cao tới thấp? và có cả cầu chạy dài trên dòng sông để ra giữa trung tâm thác, đón nhận nước ào ào xối xả đủ để ướt xẹp toàn bộ mình mẩy chỉ trong vài giây.
    Cầu thang máy chạy từ dưới lên cao, ngược với dòng nước đổ. Chọn một góc thuận lợi, ngả lưng sao thấy thảnh thơi đến thế.
    Vậy là sau Niagara Fall, sau Victoria Fall? Giờ đến lượt Iguasu Fall và chợt nhớ tới Bản Giốc Fall đêm rằm :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    IG_****@ : Cần gì phải làm gì, các bác lãnh đạo quyết một cái là ta thành công dân hoành tráng hết ngay. Còn dừng để làm gì nhỉ khi thời gian vẫn chạy và trái đất vẫn quay :)
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mạn phép cho e sì pam một tí trong topic của bác nhé
    Làm một gã lãng tử giang hồ lang thang nơi chân trời góc bể kể cũng là cái thú. Làm một kẻ lữ khách cô độc nơi đất khách quê người cũng chưa hẳn là một điều gì đó ko hay.... Nhưng ngẫm cho cùng con người ta vốn là sinh vật có linh tính, có cảm xúc, sự tồn tại cũng chỉ là hữu hạn, sao có thể so sánh với thời gian ko bao giờ ngưng nghỉ và trái đất chẳng bao giờ ngừng quay được cơ chứ. Chẳng thà tìm một chốn đẹp đẽ dừng chân rùi cùng một ẻm chân dài ngày ngày vui vẻ, sớm tối quây quần bên nhau, có phải thú hơn việc cứ lê gót phong trần mãi thế, bác nhỉ
  3. khoabang70

    khoabang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Phượt cùng những trang viết với bác Hoankiem quả là bổ ích và lý thú. Chúc bác mạnh khoẻ và có thêm nhiều bài viết hay, bổ ích cho ae.
    Tks.
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Wed Sep 24, 2008 Ngỡ ngàng Itaipu.
    [​IMG]
    15h30 quyết định lấy xe về. Còn cả ngày mai định sẽ lại vào thác phía Argentina. Giờ đi tiễn mặt trời ở chỗ khác. Itaipu Dam.
    Itaipu là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới nằm giữa Paraguay và Brasil. Hiện tại 90% sản lượng điện của nó được cấp cho Paraguay và chiếm tỷ lệ hơn 80% điện sử dụng của đất nước này. Itaipu trở thành đầu mối cung cấp năng lượng quan trọng duy nhất và sống còn của Paraguay.
    Trở lại cổng công viên, và lại bắt xe buýt về Foz de Iguasu. Itaipu Dam nằm ở phía bên kia thành phố. Cách Iguasu Fall hơn 30km. Đáng lẽ ra có thể chọn tuyến bus vào trong bến TTU rồi tìm xe bus khác đi Itaipu Dam nhưng sợ hết thời gian nên khi vào đến đầu city là bỏ xuống lên vội chiếc bus Line C khác. Tiết kiệm được chút thời gian nhưng mất thêm 2.4 Rs. Cái gì cũng có giá của nó.
    Bus chạy thẳng đến cửa nhà máy đồng thời cũng là trạm kiểm soát biên phòng Paraguay. Phần lớn diện tích nhà máy đều nằm trên đất Paraguay. Nhưng không kịp. Tour cuối cùng đã khời hành lúc 16h00. Chậm mất 10 phút. Giá vé của tour này là 13 Rs, bao gồm hướng dẫn, xe tham quan đi lại bên ngoài nhà máy , lên đập và xem phim giới thiệu. Tour cuối cùng bắt đầu lúc 15h30, nhưng nếu không xem phim thì sẽ khởi hành lúc 16h.
    May thay, cậu giới thiệu có lẽ thương tình mình đến trễ nên hỏi mình có muốn đi tour special không. Giá tour là 30Rs, nhưng thêm phần đi thăm quan bên trong nhà máy, xuống đáy và lên đỉnh . Đây là tour đặc biệt nên việc kiểm tra người cũng đặc biệt. Suy tính một chút rồi đống ý. Không lẽ đến đây mà lại không xem. Ngày mai thì đã có lịch cả ngày cho Puerto Iguazu. Giá vé ở đây cũng phân biệt đối xứ giữa khách nước ngoài và local. Riêng tour special thì không chênh nhau mấy, 30Rs và 25Rs
    16h30 được mời vào xem phim. Cả phòng chiếu có một mình mình. Không có bất cứ một vị khách nào khác. Itaipu được bắt đầu xây dựng năm 1974. Không chỉ đơn thuần là một nhà máy thủy điện. Itaipu còn trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, được thiết kế thêm một dòng kênh riêng dài hàng chục km làm đường dẫn di chuyển cho cá.
    Xem phim xong, đến thủ tục khám người, đi qua máy soi kêu bíp bíp do còn sót lại mấy đồng xu. Nhân viên an ninh mìm cười thân thiện và cũng không kiểm tra lại. Cho qua luôn, túi xách phải gửi lại hết. Máy ảnh bấm chụp thử rồi được cầm theo. Xe ô tô tới, một chiếc 24 chỗ và cũng chẳng có ai khác. Như vậy một lái xe, một hướng dẫn và một khách. Có lẽ tour này nhà máy làm lấy công.
    Xe dừng trước cửa trạm kiểm soát làm thủ tục. Cũng không hỏi giấy tờ, chỉ có lái xe xuất trình giấy tờ, gửi một tờ giấy và được cấp lại một tờ giấy khác. Cậu hướng dẫn giới thiệu đã qua vùng đất Brasil, sang Paraguay.
    Nhà máy thủy điện, đơn thuần thì được coi là dùng sức nước để làm quay tua pin thành điện, Itaipu đúng là một nhà máy đồ sộ với 18 tổ máy. Độ cao của nước hơn 120m. 18 tổ máy xếp thẳng hàng dài 1km?.Hệ thống bảo vệ khắp nơi, ở bất cứ chỗ nào cũng có lính gác. Mọi hành động chắc không thể qua nổi các cặp mắt cảnh giác nhưng rất thân thiện.
    Itaipu không chỉ có đập tràn, tổ máy? môi trường thiên nhiên ở đây cũng sạch đẹp và hoang sơ vô cùng. Nhiều cải tạo góp phần làm cảnh quan trở về tự nhiên?Thay đổi tự nhiên nhưng cũng cần phải trả lại tự nhiên những gì cần trả. Xe cứ lặng lẽ chạy trên những con đường vắng bóng, dừng xe 3 lần, lúc ở điểm toàn cảnh, khi ở trên đập tràn nhìn hai mức nước. Không phải mùa nước nên đập tràn không phải mở xả lũ. 2 tổ máy cũng đang ngừng hoạt động để bảo dưỡng. Không gian trong khu vực yên tĩnh và thanh bình.
    Bắt đầu vào xem bên trong, một loạt xe bus 2 tầng dẫy dài đang đợi đón sẵn công nhân giờ làm việc. Sau khi dẫn xem lòng hệ thống đập và đường dẫn nước, hệ thống mở cửa đập tràn cao tới 100m là bắt đầu vào bên trong. Hết giờ làm việc nên không thấy ai cả, ngoài lính gác. Bộ phận điều động và quản lý chỉ khoảng 5,6 người ngồi trong phòng kính. Nhìn màn hình thấy các bác đang mở web nào đó xem. Hệ thống an ninh ở đây sử dụng toàn bằng cửa tự động, đi đến đâu HDV cũng phải dùng thẻ mở? Cầu thang máy được đánh dấu bằng cao độ , tới độ cao 112m bấm 112. xuống 44m bấm 44?
    Lọt vào tầng tua bin, lọt thỏm trong 1km chiều dài? vài chiếc xe đạp dựng cạnh, HDV giải thích đôi khi cần xe đạp để di chuyển giữa các tổ máy.Lại xuống cao độ 44 để xem chi tiết tua bin. Tua bin quay tít thò lò?. Từ đây,dòng điện sinh ra và tạo nên điện hóa cho đa số người Paraguay.
    Trở về khi mặt trời dần lấp bóng trên hồ trữ nước?. Mầu hoàng hôn tím đỏ bóc đô phủ xuống và mặt trời to to tròn tròn từ từ rơi dần ở phía Ciudad de Este.
    Xe chạy lại cửa kiểm soát, lái xe nộp lại tờ giấy? Trở lại Brasil.
    Itaipu, ngỡ ngàng không chỉ bởi những tổ máy mà còn là dòng kênh bậc dài thăm thẳm và những cánh rừng bên hồ dữ trự vắng lặng không một bóng người.
    Lấy của thiên nhiên cần biết trả lại thiên nhiên.
    Xe chạy ngược lại thành phố Foz de Iguasu. Đèn đường đã bật? những quán bar vỉa hè đã bắt đầu có người ngồi?Sau bốn đêm liền không giường toàn ngủ trên ghế, giờ chỉ muốn ngủ một giấc dài. Ăn vội bữa tối rồi leo lên giường? Thêm một ngày trôi qua.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 05/10/2008
  5. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cả cái box này, và cả bên box nhiếp ảnh nữa, chưa bao giờ nhìn được những bức ảnh chất như của bác hoankiem, nhìn nét ảnh, màu ảnh đẹp quá. Máy gì vậy bác?
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mời bác ly viết tiếp cho a e nhé!
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thu 25 Sep, 2008 : Rạc cẳng Cataratas
    Trước khi đi ngủ, đã được nhân viên hostel mời chào ngày mai có chuyến đi sang thăm quan side Argentina, đã có 5 người, giá 50 Rs bao gồm 20 Rs tiền vận chuyển và 30 Rs tiền vé vào cửa. Đã định chặc lưỡi làm luôn cho nhanh, đỡ phải tự đi, nhưng hỏi thêm một câu có dừng ở Puerto Iguazu không thì cậu nhân viên trả lời không, xe sẽ đưa và đón chạy thẳng. Ồ thế thì thôi. Tranh thủ còn lượn Puerto Iguazu một tí chứ, với lại còn ra ngã ba biên giới.
    Đêm tưởng ngủ say cũng không say lắm, nửa đêm còn có tiếng động lịch kịch, có người mới tới.
    Sáng dậy sớm, bữa ăn sáng chỉ gồm bánh mỳ bơ, mứt cộng với dưa hấu. Nước uống thì có cacao, trà và cà phê. Ngày hôm sau cũng thế. Ở mức tối giản nhất. Ăn xong là ra đường tìm xe. Cũng dễ vì hostel ở ngay khu trung tâm. Đợi vài phút là có xe chạy qua. Phải trả 3 Rs. Khoảng 10km là tới check point của Brasil, ai đi luôn thì cần mang theo hành lý xuống, không thì cứ đi tiếp khỏi phải làm thủ tục xuất cảnh. Phía Argentina thì khác, mọi người đểu xuống làm thủ tục. Hộ chiếu VN được soi khá kỹ, chắc do bạn nhân viên lần đầu tiên thấy. Kết quả là ra chậm nhất xe. Anh tài phải vào xem. Bạn lẩm bẩm tính đếm ngón tay, hóa ra là để viết cho phép ở Argentina đến ngày 25 Dec. Xe chạy thẳng đến bến cuối. Tại đây có thể đổi xe đi tiếp tới thác. Tự nhiên vô tình hỏi đổi tiền, quấy bán vé vui lòng đổi hộ tỷ giá 1$ =3 Pesos. Tỷ giá sau này đổi được là 3.06 hoặc 3.08. Cũng được, đổi tạm vài chục. Một quyết định đúng. Bởi vì khi mua vé bus đi Thác, nếu trả tiền bằng Pesos thì 5 Pesos , trả bằng Reals thì cũng 5 Reals. Mà một Pesos chỉ bằng 0.6 Real :)
    Tới thác, vé vào cửa là 40 Pesos, nếu giữ lại vé để mua vé vào tiếp ngày thứ 2 thì chỉ còn 20 Pesos, nhưng họ cũng cẩn thận, khi phát cuống vé họ đề nghi ghi tên và số hộ chiếu, hôm sau nếu mua họ sẽ kiểm tra lại.
    Khác với bên Brasil, bên Argentina di chuyển nội khu thác bằng tầu hỏa. Tầu nhỏ xinh xinh nhưng tiếng kêu như tầu thường. Bánh xe chạy qua đưởng ray kẽo kẹt từng nhịp. Có ba ga tầu tất cả. khách dừng ga xuống thăm quan rồi đi tiếp. Phía Argentina đẹp và rộng hơn phía Brasil. Nếu bên kia nửa ngày là đủ thì bên này cả ngày chưa hết. Đi bộ tất cả khoảng hơn 10km cho tất cả các chặng thăm quan. Nào là Lower rồi Upper, rồi đi thuyển qua đảo, rồi leo leo leo? xem sân chim, rồi về ga lên tầu, băng băng băng trên cây cầu dài gần 2km luồn lách trên đỉnh thác.
    Không ai nhận xét nhìn thác phía Brasil đẹp hơn. Và đó cũng là chân lý? sát gần thác, tiếng nước đổ đủ át mọi tiếng động khác, cầu vồng kéo hết bên này bên nọ?bọt nước xóa mây trời?nét mặt khách ai cũng rạng ngời hạnh phúc?chỉ còn nỗi buồn sâu thẳm của những kẻ cô đơn lang thang.
    Đúng là đi chơi ai cũng vui, niềm vui đó được truyền không chỉ nhóm này nhóm khác mà còn lan sang mọi người. Một ngày ở Cataratas ( tên gọi khác của Iguasu Fall ) không thể đếm hết được nhận biết bao nhiêu nụ cười, cái vẫy tay hay những bức hình được chụp hộ. Cũng có 5,6 lần các bạn gái bản xứ đề nghị chụp cùng họ. Chắc một anh An nam mít đầu gần trọc là thứ lạ lùng ở xứ này. Cũng không hiểu sao, mùa này là mùa gì mà không thấy các bạn Nhật Hàn lang thang ở đây. Có nhiều khách Nhật, Hàn nhưng toàn đi theo đoàn tour và là các bác già già?
    16h30, lững thững ngược trở lại nhà ga chính. Không muốn đón chuyến tầu muộn nhất lúc 17h30 để chen nhau. Con chim giấy mang theo từ nhà với lời ước bé xíu đã tung cánh bay giữa điểm giao hòa của hai quốc gia Nam Mỹ, nó liệng chao trong không trung một vòng và bay nhẹ xuống lòng thác. Đồng xu 500đ đã nằm gọn trong hốc trên đỉnh thác. Tạm biệt thác nước khổng lồ với một niềm tin chắc chắn sẽ sớm có ngày trở lại.
    Quay trở về Puerto Iguazu, đi bộ loanh quanh thành phố nhỏ, tự nhiên nổi hứng đi bộ ra cửa khẩu trở về. Thử xem có gặp chuyến xe của hostel để nhờ đi về. Một mình leo dốc, có thêm một bạn đồng hành, người bản địa, nói gì mà không thể hiểu.
    Xuất cảnh rời Argentina. Trong một ngày mà vẫn cần đóng dấu. Nếu hộ chiếu của các nước khác thì họ sẽ kô đóng dấu xuất nhập mà chỉ đưa một tờ giấy cho vào 72h. khi xuất họ lại thu lại. Nhưng hộ chiếu VN có visa thì phải làm thủ tục như bình thường?
    Quãng đường từ điểm kiểm tra của Argentina sang Brasil là khá xa gần 3km. Không muốn đi bộ tiếp nên đợi xe ở đây. Không thấy Paudimar thì lại lên xe bus. Lần này chỉ trả 3 Pesos . Trên xe đề luôn bảng giá : 3 Real hoặc 3 Pesos hoặc 5000 Guaranies hoặc 1$. Trả bằng Pesos hoặc $ là lợi nhất.
    Về lại hostel, tắm rửa và ăn tối. Một ngày rạc cẳng với gần 20km leo trèo. Để chứng kiến sau đó là một đêm của party, của sự tự do? công nhận các bạn balo (backpackers) rất thoáng trong chuyện ***.
    Fri 26 Sep, 2008 : Đối hướng Posadas
    Sáng mở mắt ra ngồi online tìm tiếp thông tin. Anh bạn Đức cũng dậy và cầm khăn tắm ra ngoài? phải đến hơn 2 tiếng sau khi đã ăn sáng xong quay lại phòng thì thấy bạn ấy mới trở lại. Hóa ra vừa đi tranh thủ thêm một tăng sáng sớm. Còn hai bạn TBN thì cả đêm để giường trống, chắc ngủ phòng khác xung quanh? Đóng đồ và ra lãnh sự với hy vọng mọi việc suôn sẻ lấy xong visa sẽ mang theo đồ đi thẳng sang Paraguay. Nhưng rất tiếc, đến lãnh sự lại phải ngồi chờ. Rồi một bạn trung niên to béo ục ịch từ cầu thang xuống nói vẫn không chưa có trả lời. Việt nam với Paraguay chưa có quan hệ ngoại giao nên phải chờ special authoried, mất 10-15 ngày. Để lại số điện thoại khách sạn để khi nào có bạn ấy sẽ gọi tới lấy. Dở hơi thật, ai ở được đây 2 tuần đợi các bạn cơ chứ. Mở vội máy tính chỉ cho bạn ấy xem từ 2006, Paraguay và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam không còn nằm trong black list của Paraguay nữa. Bạn ấy xem xem rồi bảo để lên gọi điện thoại hỏi.
    Lại thêm một lúc, bạn trở lại và bảo đúng là hai bên đã có quan hệ ngoại giao nhưng Việt Nam vẫn trong black list , không làm gì hơn được. Bạn ấy tỏ ra khó chịu và bỏ lên gác. Chắc cũng xấu hổ vì không cập nhật thông tin.
    Thật sự là phân vân, bỏ qua Paraguay thì dễ, nhưng đã đến đây chả lẽ lại không vào dù đã đặt chân lên hôm trước. Quay ra giải thích với bạn lễ tân, bạn ấy tần ngần rồi bảo để tao gọi thử hỏi sứ quán ở Buenos Aires. Có thể mày sang bên Argentina xin dễ hơn.
    Sau một lúc, bạn ấy trả lời được . Mày nên xin ở Argentina. Chứ lãnh sự ở đây không thuộc bên đó quản lý không cấp được. Bạn ấy chỉ bảo lãnh sự ở Puerto Iguazu không có quyền cấp visa nên phải tới Podasas là gần nhất. Bên Argentina sẽ gửi cho xuống đó.
    Vậy là đổi hướng, thay vì đi Paraguay, giờ lại thành quay lại Argentina. Về lấy đồ lại ra bến, và lần này chỉ trả 3 Pesos để sang Puerto Iguazu. Ra điểm đỗ xe, thấy một bạn mặc áo cờ đỏ sao vàng. Tưởng bạn đã sang Việt Nam , nhưng hóa ra không phải đó là áo khuyến mãi của một hãng bia ở Spain. Giữa ngôi sao vàng có thêm một chú cưỡi ngựa. Nhìn xa thì đúng là áo quốc kỳ Việt Nam.Bạn TBN ở Barcelona này chưa sang Việt Nam bao giờ và đang làm một hành trình quanh quanh Nam Mỹ, bạn có nhiều bạn bè ở đây nên toàn ở nhờ. Sau Puerto Iguazu thì sẽ đến Rosanior.
    Xe buýt tới cửa kiểm tra, lần này phải xuất cảnh Brasil thật nên vác hành lý xuống, đợi chuyến xe sau, lái xe đưa mẩu giấy để lên xe tiếp không phải trả tiền nữa với lời dặn ten minutes.
    Vào làm thủ tục xuất cảnh có ba bạn tất cả, thêm một bạn gái Nhật, nhưng bạn này xách theo valise to kéo không dùng valise. Bạn này đang đi vòng quanh thế giới trong 4 tháng. Nhật qua London rồi NewYork rồi Sao Paulo và bạn sẽ về Nhật từ Buenos Aires . Sau khi làm xong thủ tục , cũng nhanh chóng? ba người đứng chờ giữa ngã ba.
    Phải gấp ba lần thời gian ?oten minutes?, một chuyến xe buýt xuất hiện. Hí hửng leo leo lên xe thì bác tài gạt gạt, hóa ra là hãng khác. Bác tài đưa ra một mẫu giấy mầu xanh, khác với mầu trắng đang cầm ? rồi lại bảo ?oten minutes?
    Tự nhiên bật cười nhớ và kể lại cho hai bạn nghe chuyện ở Ấn Độ, cách đây 3 năm khi chờ tầu hỏa từ Gaya về Kolkata. Tầu đến chậm, lần nào ra hỏi hết nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ đến nhân viên giải đáp thông tin ở ga tầu đều được trả lời ten minutes, câu trả lời này thành một từ quen thuộc và được nghe đến chục lần. Kết quả là sau gần 9 tiếng chờ đợi, tầu mới tới. Không biết cái ?oten minutes? ở Nam Mỹ có khác không. Hai mươi phút sau thì xe bus tới và đúng hãng nên được lên luôn. Trở lại nhập cảnh Argentina, lại bị soi hộ chiếu. Bạn an ninh còn cầm hộ chiếu mang vào soi xem visa với chữ ký lãnh sự tại Việt Nam có đúng không. Mất gần 5 phút rồi bạn trả kèm với một từ gracias.
    Chia tay hai bạn ở bến xe buýt. Các bạn sẽ kia sẽ ở lại đây thăm quan trước khi đi tiếp. Đón chuyến xe tiếp theo đi Posadas, khởi hành lúc 13h.
    Vậy là hành trình phải đổi hướng, hoàn toàn bất ngờ và không biết Posadas có cái gì, ăn ở ra sao?
    Lên xe buýt và gặp hai bạn rất đẹp đôi. Bạn trai người Anh nhưng vừa làm việc ở Vancouver nên có cô bạn gái Canada, bạn trai đã hết thời gian một năm làm ở Canada nên đưa bạn gái đi chơi. Các bạn dự định làm một vòng Argentina. Bạn trai đã từng sang Việt Nam cách đây 6 năm, trước đây làm ở Thailand một thời gian dài. Bạn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy có bạn Việt mò sang đây. Bạn hỏi thăm Việt nam phát triển nhanh lắm nhỉ. Bạn thích Halongbay và Nha Trang.
    Mượn được cuốn LP Argentina của đôi bạn, lấy máy ảnh chụp vội các trang cần thiết. Bạn giai kể lại chuyện ở Hà nội có sách LP fake, giá chỉ 1-2$. Mình trả lời ngay là do bên Thái chuyển sang. Bạn giai mượn cuốn Foot Print S.A Handbook của mình và hỏi giờ ở VN bán sách này à? Định trả lời yes cho sướng, nhưng đành thú nhận là mua ở Singapore.
    Nhân chuyện fake book. Cuốn guide book đầu tiên mua là Explorer Singapore Malaysia 1997, tiếp theo là cuốn Europe from 50$/ngày. Mua năm 1998 cho chuyến đi lang bạt Châu Âu. Đến năm 2001 thì bắt đầu mới mua Lonely Planet cũng mua fake books. Có hai cuốn LP mua đầu tiên là Laos và Cambodia. Sau mua thêm cuốn South Asia. Nhưng đó là 3 cuốn duy nhất mua fake book. Sau này thấy ngượng nên thôi. Ai cũng dùng fake book thì đâu còn NXB nào dám in sách mới, và không có sách mới thì thông tin không được đảm bảo?. đâu còn tổ chức tốt được các chuyến đi.
    Mặt khác, dùng fake book cũng sẽ bị các bạn khác coi thường, dù chẳng sao cả nhưng liệu đó là điều có nên làm? Từ hổi không dùng fake book nữa thấy thoải mái hơn hẳn, tuy mất một khoản kha khá cho cái đống sách này. Tất nhiên có thêm lý do gián tiếp nữa là những cuốn muốn mua thì không có fake book.
    Xe chạy 5 tiếng thì tới Posadas, khoảng cách là 315km. Đường lên xuống kiểu cấp 1 đồng bằng, giống như quốc lộ 1 ở nhà. Posadas là thành phố thủ phủ của vùng Misiones, nằm bên bờ sông Paranas, bên kia sông là Paraguay. Posadas có một kiến trúc tương tự Hà nội, với những con phố ô vuông bàn cờ. Khu trung tâm vuông vắn kỳ lạ mỗi chiều 3km. Nhưng Posadas rộng hơn và nền tảng kiến trúc được giữ vững với những ngôi nhà cao không quá 2 tầng. Dù lác đác có vài khu nhà cao tầng mới xây.
    Thời tiết mùa này ở đây tuyệt đẹp. Nắng nhẹ và mát mẻ? Rất thuận lợi cho đi lại.
    Bắt tiếp xe buýt về trung tâm thành phố, cả ba thống nhất chọn Residencial Misiones Hotel làm nơi trú ngụ. Khả năng nhìn bản đồ vẫn làm cho bạn England ngạc nhiên, bạn hỏi thăm ngay mày tới đây rồi à khi mình dẫn bạn đi bus xuống bến và tiến thẳng về khách sạn cần đến.
    Rất tiếc là Hotel chỉ còn một phòng single. Vậy là mình ở, hai bạn kia tìm chỗ trọ khác. Chia tay hai bạn, chúc nhau chuyến đi tiếp tốt đẹp,lấy phòng và vứt oạch balo vào góc. Đang ở đây, một thành phố xa lạ không nằm trong dự định. Đổi hướng chỉ bởi vì cái visa Paraguay.
    Hotel nằm ở vị trí rất thuận tiện, đối diện ngay trụ sở cảnh sát vùng và cách quảng trường trung tâm thành phố một block. Ngay gần có siêu thị California, mua đồ với giá như ở Việt nam. Một số món còn rẻ hơn , đặc biệt là gà quay nướng ròn.
    Bữa tối đầu tiên ở Posadas với bia đen và gà nướng, thịt bò sốt quay cùng mỳ ý sốt cà chua. Hình như chén hết gần một cân thịt các loại. Nhớ là hơn 8 lạng.
    Trong cái rủi có cái may, bởi vì Posadas với vùng phụ cận xung quanh, đầu tiên không nằm trong lịch trình lại chứa đựng một di sản văn hóa lớn được Unesco công nhận: chuỗi di chỉ thánh tích nhà thờ của người Guaranies xây dựng vào thế kỷ 16,17 . Nổi nhất là San Ignacio Mini, nơi được coi nằm trong ngìn điểm phải đặt chân đến trong đời.
    ---------------
    Tớ không thấy tớ chụp đẹp, vừa rồi có gặp mấy bạn nhóm Netwaker ở Bắc Mỹ cũng đi vòng Nam Mỹ chụp ảnh đẹp mình thấy nể quá. Một khung cảnh phải cẩn thận chụp nhiều lần thay đổi các độ sáng khác nhau rồi về chỉnh sửa phối hợp shop cho ra một bức ảnh như ý trong khi mình toàn lười chụp tự động với máy bây giờ hay dùng là Canon 2000is nhỏ gọn cho tiện còn cái kia để bụi mốc hết cả máy và ống rồi.
    Để có một tấm ảnh đẹp, đội chụp ảnh còn phải thế này
    [​IMG]
    Hôm nay sau khi đi ra Isla de Sol trên hồ Titikaka
    [​IMG]
    Trở về lại La Paz thì gặp biểu tình, vậy là đóng hết đường...ở nhà vào mạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 08/10/2008
  8. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hoàn Kiếm đã đi Salar de Uyuni về chưa ? Ngày 18 này vẫn đi Easter Island như kế hoạch chứ ? Anh đặt phòng trước cho HK rồi đấy , làm thêm tấm hình Rapa Nui cho vui nhá :
    PS : có người đòi viết '''''''' Chuyện tình La Paz '''''''' tặng HK đấy
    Được Nhaquecanthan sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/10/2008
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đây ngựa đỏ:
    [​IMG]
    Anh HK nếu hình ở La Paz không bị cưóp thì gửi cho BG mấy tấm hôm nọ ngoài đường nhé. Cảm ơn anh nhiều.
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/10/2008
  10. khoabang70

    khoabang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục Hoankiem quá. Mong những bài viết và những bức ảnh thời sự của bác lắm.
    Chúc mạnh khoẻ.

Chia sẻ trang này