1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài viết của anh HK, có vậy mọi người mới biết được truyền thống cũng như lịch sử của Box.
    Đôi khi nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lại...
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo, tớ chưa gửi vào topic dính vì thông tin của tớ là do tớ nhớ lại, có thể sai sót....để các bác có ký ức nào khác thì bổ sung cho chính xác và hoàn chỉnh.
    Bác Nhaquecanthan, năm nay nhiều dự định nhưng chưa biết thực hiện được đến đâu. Chỉ có cái này là chốt vào tháng 5 thôi bác.
    Lịch trình XUYÊN TÂM ÚC
    Ngày 1 : 16 May SAT Hanoi ?" Kuala Lumpur ?" Genting Highland
    Chuyến bay 09h20 từ Hanoi đi Kuala Lumpur đến nới 13h20, lấy xe đi Genting Highland đánh bạc kiếm tiền , ngủ tối tại đây hôm sau bài bạc tiếp?.
    Ngày 2: 17 May SUN Genting ?" Melbourne
    Chơi tiếp tại Genting, hạ sơn, ra sân bay lấy chuyến bay lúc 23h đi Melbourne.
    Ngày 3: 18 May MON Melbourne và vùng cháy 280km (4h)
    Đến Melbourne lúc 8h50 sáng, lấy xe? hôm nay sẽ đi Philip Island xem chim cánh cụt ( nhưng muốn đi xem cháy thì chắc là khó ) và lượn lờ ở vùng cháy , cách Melbourne khoảng 100km. Ngủ tối xung quanh Melbourne
    Ngày 4: 19 May TUE Melbourne qua Great Ocean Road tới Princetown 320 Km đường biển (4h30)
    Rời Melbourne đi qua Geelong rồi tới Torquay, dừng lại tại Quiksilver và Rip Curl rồi tới bãi biển nổi tiếng Bells Beach. Con đường Great Ocean Road bắt đầu từ đây và như các bạn đánh giá là along one of the most spectacular coastal roads in Australia. Dừng xem Koalas rồi đi tới thị trấn ven biển Lorne và tới Apollo Bay ăn trưa , Chiều sẽ đi Otway National Park xem Otway Fly, Ngắm sunset ở the Twelve Apostles. Ăn tối và ngủ đêm ở Princetown. (D)
    Ngày 5 : 20 May WED Princetown tới Grampians National Park 260 km (3h45)
    Sáng sớm trèo xuống theo Gibson Steps để tới ra biển nhìn góc khác của the Twelve Apostles vào bình minh Đi tiếp về phía Tây để kết thúc con đường Great Ocean Road gồm London Bridge, the Bay of Martyrs và Bay of Islands. Dừng lại tại Warrnambool, Tiếp tục tới Grampians National Park. Có thể lên The top of the Pinnacle. Đi dạo ở The Balconies và Reeds Lookout, Ngủ đêm ở Grampians
    Ngày 6 : 21 May THU Halls Gap đi Adelaide 531km (7h)
    Hollow Mountain , MacKenzie Falls, north of the Grampians.Ăn trưa tại Horsham , đi qua vùng trang trại Victoria và sang bang South Australia. Xem White Western Grey Kangaroosm vượt sông Murray River, được coi là king of Australia?Ts rivers, tới Adelaide Hills before ngủ đêm ở Adelaide city.
    Ngày 7 : 22 May FRI Adelaide - Quorn 350 km (4h20)
    the Clare Valley , Melrose xem toàn cảnh the Mt Remarkable. Tới Quorn, cửa ngõ vào Richman Valley. Dutchman''s Stern xem toàn cảnh 360° views của Quorn, Spencer Gulf và the Flinders Ranges! Trở về Quorn . BBQ ở đây coi là đặc biệt nhất của người Úc
    Ngày 8 : 23 May SAT Flinders Ranges and Wilpena Pound 200 km (3h)
    Sáng xem The Flinders Ranges và Wilpena Pound/Chiều đi Yourambulla ****s xem tranh vẽ trên đá Aboriginal rock paintings./ Yellow Footed Rock Wallaby và Warren Gorge.
    Ngày 9 : 24 May SUN Quorn đi Coober Pedy 580km (7h30)
    Port Augusta , Glendambo , hồ muối , tới Cooper Pedy , đi underground, tối có thể ngủ ớ ks dưới lòng đất.
    Ngày 10 : 25 May MON Coober Pedy đi Uluru 750km ( 9h)
    Lái dọc qua sa mạc để tới Yulara và xem sunset ở Uluru (Ayers Rock)
    Đêm ngắm trời sao giữa sa mạc
    Ngày 11 : 26 May TUE Từ Uluru đi Kata Tjuta và Kings Canyon 310km (4h)
    Dậy sớm để xem Sunrise over Uluru , điểm không thể không đến trong đời, đi quanh Uluru?Ts base hoặc leo lên đỉnh
    Sau đó thăm Kata Tjuta (The Olgas) rồi thẳng tiến Kings Canyon, ngủ đêm tại đây.
    Ngày 12: 27 May WED Từ Kings Canyon về Alice Springs 330km (4h15)
    Nhiều thứ để xem ở Kings Canyon, bao gồm the Lost City, the lush and ancient Garden of Eden và the sheer outcrops of the North and South Walls. Nhưng cũng phải về Alice Spring vì hôm sau hết thời gian rồi. Lại đi qua sa mạc để về ngủ đêm tại Alice Springs.
    Ngày 13 : 28 May THU Alice Springs ?" Melbourne
    Lấy chuyến bay của Tiger Airway từ Alice Spring về Melbourne lúc 12h45, đến Mel 16h45, đợi đến đêm bay tiếp về Kuala Lumpur
    Ngày 14: 29 May FRI Kuala Lumpur - Hanoi
    8h sáng về đến Kuala Lumpur, đợi đến 14h chiều bay về Hà nội trên chuyến bay của Malaysia Airlines?. Giải tán, về nhà nghỉ ngơi cuối tuần thực hiện nghĩa vụ và nịnh ..... :))
    Lịch hơi gấp, nhưng chậm chỗ nào thì phóng nhanh vượt qua luôn...
    Thành phần : 5 chiến sỹ từ Hà nội cộng thêm vài bác ở Úc bổ sung nếu có .
    Phương tiện : Tự lái xe 4WD
    Chi phí : Dự kiến là sẽ rẻ hơn đi Trung Quốc.
  3. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Oh chuyến này đi cũng vui nhỉ, đi cùng cả lão Tể Tướng phải không Kiếm ? Thôi sau chuyến đó còn định đi đâu nữa thì ới anh một câu cho có bạn đi cùng, chứ dạo này Netwalker khó rủ quá mà đi một mình thì ngại kinh .
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Seoul mùa trụi lá!
    [​IMG]
    Không chiếc lá trên cành,
    Có phải bởi thu qua.
    [​IMG]
    Chỉ một ngày ghé lại thành phố này trên đường về nhà, Seoul lành lạnh ngay khi bước ra cửa sân bay. Khác biệt với cái nóng phía nam bán cầu, cái rét căm căm xộc tới nhắc đến đang đông.
    Đang đông nhưng trời Seoul xanh trong vắt, không một gợn mây.Chỉ còn những thân cây gầy guộc trơ trụi lá ngủ đông đợi xuân sang thức giấc. Dòng xe hối hả trong một trật tự ngăn nắp, trên hè vẫn dòng người lũ lượt bước vội đi. Một dòng sẫm mầu của áo quần gợi lên hình ảnh gần tương tự bên kia vỹ tuyến 39. Hình như mọi Koreans đều thích mầu tối trong đông.
    Ngày thường trong tuần, kinh tế khủng hoảng. Đồng won mất giá gần 40% so với đồng đô, làm giá cả dễ chịu hẳn, người cũng thưa vắng đi. Cô bạn Hàn ngồi cạnh trên máy bay cứ nhất định đòi đưa đi coi đổi gác khi biết mình chưa xem bao giờ mặc dù đã ghé Seoul vài lần. Sự hiếu khách đáng ngạc nhiên nhất là khi vừa kết thúc một chặng bay dài .
    Có người đi cùng, không phải lần mở bản đồ, cũng không phải tự mò mẫm dò hỏi xe cộ, Seoul bỗng vừa quen vừa thân thiện, để đôi khi tự thả mình chợt thiếp đi trên con đường xa lộ chạy về trung tâm.
    [​IMG]
    Những người lính gác với trang phục cổ xưa bước những bước dài trong gươm đao sáng loáng. Họ cần mẫn hàng ngày để duy trì một tục lệ xa xưa... Hoàng cung lặng thinh trong buổi sớm, trắng lóa mắt bởi những thảm đá ở sân đón nắng lên. Hồ sóng sánh những làn nước xoay nhè nhẹ khi ai đó ngồi trên ghế vắng trầm tư.
    [​IMG]
    Mười hai con thú linh vật ngự giữa sân, cô gái muốn chụp hình cùng linh vật, và cô bước đến đứng cạnh một con khỉ đá... bâng khuâng.
    [​IMG]
    Insadong không tấp nập, cửa hiệu đầy ăm ắp hàng mỹ nghệ nhưng có nhiều thứ chắc được mang qua từ Trung hoa, dạo bước chầm chậm một vòng trong khi nghe cô líu lo kể về thời sinh viên cô cũng bán hàng ở đây.
    [​IMG]
    Bữa trưa vội trong một nhà hàng truyền thống Hàn, món bò hầm với đủ loại kim chi. Cô cười tinh nghịch khi thấy mình sung sướng ngồi tận hưởng cái ấm áp trong phòng và cái mềm mại của từng thớ thịt bò trong cổ.
    Chia tay cô trong nắng chiều , cô gái quay ra sân bay để đón chuyến bay tiếp về Pusan, nơi cô đang làm việc. Một cái bắt tay chặt rồi lỏng dần ra , có lẽ có một chút lâu hơn so với bình thường... những lời chúc và cảm ơn vội vã,hẹn hò gặp lại khi cô sang Hà nội sẽ dẫn cô đi chơi. Xe xa dần và tự hỏi không biết đến bao giờ và liệu có còn dịp gặp lại hay không.
    Seoul không trụi lá hết trong đông, những hàng thông vẫn có mầu xanh thẫm . Chưa bao giờ thích Seoul, để lần này sao vội thấy thân quen đến thế.
    Hãy luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người, sẽ có lúc có những ngày nhẹ nhàng như thế.
    [​IMG]
    ( Gõ khi đang đợi máy bay về nhà, và hôm nay ... mở hộp thư nhận được một cái email hỏi thăm từ cô gái Hàn 04.03.2009)
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Ngày về

    [​IMG]
    Những cảm xúc cứ đan xen mãi khi về nhà. Cái cảm giác ấm áp, thân thuộc mà chẳng ở đâu có được.
    Nếu thời gian không bó buộc chắc tôi sẽ chọn tàu thay vì oto hay xe máy để về nhà. Tôi thích cảm giác khi xếp hàng mua vé, thích được nhìn những người ngồi nơi đó, tôi thích cái không gian nơi đó- cái nơi mà mỗi người đều có hành trang cho riêng mình, không quá ồn ào. Nó là của một chút xa vắng, của một chút nhớ nhung, của một chút trầm lặng...
    Lên tàu, nếu được chọn tôi sẽ chọn cái nơi sát ô cửa và ngồi đối mặt với hướng tàu chạy . Ở cái góc ấy tôi sẽ nhìn thấy được mọi vật từ xa và mọi vật sẽ hiện rõ hơn khi tàu ngang qua chúng. Nếu là ở đối diện cái góc ấy bạn sẽ nhận được những hình ảnh đặt sẵn có thể nó to thật đấy đẹp thật đấy nhưng nó sẽ xa, mờ dần và biến mất khi tàu lướt qua chúng.
    Về nhà, được chơi với em Max.Em này ở với ta khá lâu rồi. Hồi đầu, hắn ta được nuôi để đẻ lấy chó con nhưng rồi có lẽ do tuổi già sức yếu nên hắn ngừng sản xuất thích ở vậy lang thang để nhởn nhơ gặm những khúc xương thay thì phải tranh với lũ con háu ăn.Hắn cứ lang thang, ăn rồi ngủ phải cái lười tắm nên người hôi rình đã thế lại còn lắm rận. Khi bắt rận cho hắn con nào con nấy to đùng, giẫm lên bọn chúng bọn chúng phụt máu tươi bởi đã hút được em Max chăm bẵm khá chu đáo. Sau một thời gian được nằm trên giường bệnh trong bệnh viện "rận học ", hắn cuối cùng cũng được xuất viện. Hắn chân sáo lăng tăng quanh sân miệng "gâu gâu" vài phát ra chiều thích thú. Chợt hắn dừng lại , gãi gãi vài cái rồi quay xuống , chả còn con rận nào và hắn lại chổng mông lên quay về phía cái bệnh viện. Hắn đi tiếp. Do ở viện lâu ngày, đài báo tivi không có. Hắn không biết rằng, ngoài này đã khác. Khu vườn không còn như xưa, không còn cây ổi Bo ông nội trồng, không còn những cây che bóng mát để hắn cảm thấy thoải mái ngả lưng hay giải quyết khi thấy cần. Hắn ra vườn, dưới chân hắn vẫn là đất mát lịm, hắn lim dim hát bài gì chẳng rõ.Và tùm, hắn cảm thấy nóng khủng khiếp. Hắn mở mắt ra, trước mắt hắn một hố hình chữ nhật trắng xóa. Hắn giãy giụa, hắn kêu những tiếng "gâugâu" thất thanh. Hắn cố vùng vẫy khỏi cái nơi quỷ quái ấy. Một sức mạnh phi thường đã khiến hắn bật lên,hắn không ngừng rên thảm thiết và bước đi với cái chân tập tễnh. Hắn lại vào viện. Nằm trên giường hắn nhắm mắt mà không tài nào chợp mắt được một phần vì đau và cũng bởi hắn đang nhớ cái nụ cười ở khóe mép khi hắn rời bệnh viện rận. Hắn đang ân hận vì những gì đã qua. Những dằn vặt trong sâu thẳm trong tim hắn về một thời nông nổi, ngạo mạn. Khi gần sáng hắn ta thiếp đi vì mệt. Khi mở mắt ra hắn thấy trời hửng nắng. Hắn không biết mình đã nằm trên đó bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng lâu lắm rồi. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, liệu ai còn nhớ đến hắn. Hắn thở dài và ngắm mắt lại. Hắn chỉ muốn thiếp đi và chẳng bao giờ muốn dậy nữa. Khi dường như giấc ngủ đang kéo hắn đi, hắn thấy ai đó chạm vào tay mình.Hắn lơ mơ mở mắt. Cô chủ nhỏ. Hắn xuất viện.Và khi bước ra khỏi nơi ấy hắn nghĩ mình đang mơ.
    Giờ thì hắn lớn rồi. Không còn rận nữa nhưng vẫn còn hơi lười tắm.Hắn vẫn tung tăng cái đuôi khi thấy ta về nhà.Ta cũng thấy hắn lớn hơn, từ ở bên trong chứ không phải chỉ ở cái khối thịt mấy chục cân của hắn. Bởi có những chiều hắn đi lang thang và day day vào cái vết thương ở chân năm nào.Hắn mỉm cười, đi tiếp. Hắn lớn thật rồi?
    Về nhà, là được chơi cùng em Linh. Là con gái đấy nhưng thích gọi là hắn ta. Bởi hắn ta nghịch và lì lắm. Chạy nhảy suốt ngày và khi ngã thì dỗ là nín ngay như thể những cú ngã đó chả thấm thía gì so với mình đồng da sắt của ta. Ta đã nhỏ những giọt nước mắt đấy nhưng gọi là có chứ không người ta lại bảo mình không biết khóc. Nhớ có lần dạy võ cho hắn ngoài ngõ. Hết truyền công lực, đánh giáng long thập bát chưởng , kamezoko ... hắn ta múa may quay cuồng và cười thích thú. Đợt này về, hắn ta chả khoái cái trò võ vẽ vớ vẩn. Hắn chuyển qua thú chơi ảnh (trò chơi đang thịnh của bọn trẻ bây giờ ), hắn có một xấp ảnh năm anh em siêu nhân. Qua nhà chơi, hắn liền gạ chơi đập ảnh. Thường thì hắn sẽ khoái trá bắt chước các động tác của từng siêu nhân "hãy cho ta sức mạnh - hắn đưa hai tay chéo nhau, mồm thì ngoạc ra " tay đưa thẳng đập vào tay mình. Hai cái ảnh rơi tự do xuống đất, ngửa thắng và sấp thì sẽ thua. Thường thì ta chả thích trò này nhưng mà hắn khoái trò đó lắm. Ta thích khua tay múa chân bắt chước động tác của năm anh em siêu nhân hơn. Ta khoái siêu nhân đỏ còn hắn khóai tất, cả mấy con quái vật nữa. Con nào hắn cầm trên tay mà đập thắng được là hắn khóai. Hắn nhe răng ra khi thắng được mình, mình chả buồn- có mất gì đâu trái lại lại được thơm vào má hắn ta đến khoái.

    Về nhà, là được ngồi cạnh mà xem bà nhai trầu. Bà kể chuyện làng chuyện xóm. Cũng không phải là lần đầu tiên khi ăn trầu với bà nhưng lần này mới phát hiện ra nuốt nước trầu khá đắng khi qua cuống họng nhưng vị ngọt đọng lại ở lưỡi. Giống như khi ta uống trà nhưng là vị khá đặc trưng, khi nhai hết nhả ra thấy khá thơm và một cảm giác khá dễ chịu. Ăn đến miếng thứ 2, tự tay phết vôi tự tay cắt lá đang nhai biết rằng quả này say thật, cái kiểu say của trầu . Chắc mặt mình say trông ngu lắm nên anh nhìn phát hỏi ngay rằng "Em say trầu à". Tự dưng viết đến đây lại thèm một miếng - phải chăng nghiện :D
    Về nhà khi quãng thời gian nặng nề cũng dần nguôi ngoai. Hành trang là cuốn "Sức mạnh tình yêu" ,"Kitchen" và vài thứ lặt vặt. Nằm mải miết đọc những gì viết ở đó. Một câu chuyện tình dang dở ở một thời điểm, quãng thời gian khó khăn và những bức thư của mỗi tháng. Chuông tin nhắn cắt ngang dòng cảm xúc. ?oSâu? khuyên mình đừng buồn và mình nhắn lại :"Mình không mất cái gì nên không có gì phải buồn cả mà ngược lại". Tại một thời điểm nào đó có thể mình nghĩ mình đã mất rất nhiều. Nhưng không phải, mình chưa từng mất cái gì cả. Những kỉ niệm, những kí ức thì vẫn còn vẫn còn ở đâu đó và chưa từng mất đi đâu cả. Send tin nhắn và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Bức thư cuối cùng của tháng 12 đã được mở.Holly và chuyện của chính mình... đóng sách lại đã hai giờ.
    Lần ngồi nhìn ông ngoại uống rượu , ông đã gọi và bảo rằng "Trung , nghe 36 điệu cười đây. Haha,hôhô ...huhu". Ông ngà ngà say, ông bước ra vườn. Những hình ảnh về ông ngoại và ông nội mãi không nhòa đi và chẳng bao giờ nhòa đi được cả. Vậy mà mới đó ông ngoại đã đi được gần bốn năm rồi. Ngày ông mất, mình không biết. Lúc đó đang thi và mọi người sợ ảnh hưởng đến học tập. Ông đi cũng nhẹ nhàng như cách sống của ông vậy. Ông khá đặc biệt. Ông chỉ còn lại 2 chiếc răng duy nhất một chiếc ở hàm trên và một chiếc ở hàm dưới. Bữa ăn hàng ngày của ông hầu như chỉ là bột đậu nguyên hương và rượu. Có chăng chỉ thêm chút cháo ăn liền không gì hơn. Cái cách ông cười ngạo nghễ , nét mặt trầm tư khi uống rượu và cái cách ông vặt hoa để rồi đi bán...Giờ đây, ông được về nhà mới. Người ta tắm rửa cho ông lần cuối đặt ông vào một chiếc hòm. Khi đã đưa ông về chiếc giường của mình. Cháu thiếp đi bên nấm mộ không tên bên cạnh. Trong cái giá lạnh của sương quện lấy mùi thơm của hương ; chợt nghĩ sau này nếu mình chết. Muốn được hỏa táng, sau đó người ôm chiếc bình đứng ở trên 1 chiếc cầu thật cao ném ít tro cốt để được bay trong gió. Thế rồi thiếp đi?
    Tôi thích là tôi bây giờ. Tôi biết mình đã trưởng thành hơn. Cuộc sống đã dậy cho tôi một khuôn mặt biết cười. Tôi biết tôi không thể không lớn lên để có thể có lọt thỏm trong vòng ôm của những người thân nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ vẫn là cậu bé trong thân hình một người lớn khi được vui đùa cùng những đứa trẻ.
    Được rock_n_classic sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 27/04/2009
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì những thông tin hết sức hữu ích này, em lại thêm vào" tài liệu học tập" :D
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm
    Tháng Năm khép lại với hai chuyến đi, và 4 ngày ở nhà. Ngày đầu tháng, ngày cuối tháng và hai ngày giữa tháng...
    Cảm giác muốn kỳ cạch gõ gì đó đã không còn..., cái hứng khởi muốn bấm tanh tách cái phím bấm của máy ảnh củng phiêu lãng tận đâu... lặng lẽ để thấy thời gian qua thật mau và thiếu.
    Những giây phút vẫn chầm chậm qua, để thấy thời gian đâu chờ đợi, để cảm nhận cái ngưỡng trung trung đã kề cận tới... tuổi trẻ qua đi mà chẳng để lại được gì.
    Bon chen cuộc sống, càng không thể trả lời những câu hỏi chưa có lời giải...nhạt nhòa và hẫng hụt không biết đang ở đâu.
    Một tháng, đọng lại nhất không phải là kim tự tháp Giza, không phải là chiếc du thuyền mang tên một Hoàng tử xuôi dòng sông Nile, là thung lũng các vị Vua chói chang ánh nắng, là kênh đào Suez xanh ngắt , là biển Chết mặn chát, đêm vịnh lung linh ở Tel Aviv, bức tường phía Tây cùng con đường đưa Jesus thành Chúa của Jerusalem, đọng lại nhất cũng không phải hành trình 4511km vào tâm Úc, lúc cheo leo trên đỉnh Pinnacle nhìn xuống Halls Gap , lượn vòng vèo trên không ở Flinder Ranger, tung tăng vẫy khăn Tổ quốc tại Heart Lake... chui xuống hầm mỏ đá opal ở Coober Pedi hay ngắm mặt trời mọc ở Uluru, nơi được xếp trong nghìn điểm phải đến trước khi chết trong đời.

    Đọng nhất lại là lúc ngồi gác chân trên khung cửa cũ kỹ quen thuộc của nhà thờ cổ trên đỉnh pháo đài Meleka...nghe những bản nhạc, tiếng hát ngọng ngịu Việt nam của hai chàng lãng tử Malay chơi nhạc xin tiền... ngắm nhìn đôi bạn trẻ tay trong tay chạy quay vòng chụp ảnh cưới.... bởi chỉ là một lúc không vội vã, cảm nhận chậm rãi thời gian và cuộc sống bước qua trước mắt..
    Hai chuyến đi, một đột xuất trước khi đi vài ngày, một dự định trước 9 tháng....10 lần bay, 6 hãng hàng không, 7 quốc gia, 3 châu lục... Tháng Năm đã khép.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 01/06/2009
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    17 - 08
    Một ngày trong năm... chỉ thấy bận với những việc không tên!
    Chợt nhớ ngày này là một ngày đặc biệt.
    Hôm nay, Hà nội tắc nghẹt đường bởi trẻ con đến trường trong ngày đầu năm học mới. Những ánh mắt thơ trẻ tinh nghịch và ngơ ngác.
    Thời gian không bao giờ dừng!... Lớp trẻ lớn dần lên và lớp cũ già dần đi.
    Quy luật tuyệt đối.
    In ra một đống vé, khoảng ba chục chuyến bay cho một năm tới với 11 hãng hàng không. Chợt thấy thời gian ngắn hẳn lại!
    Vẫn không tự trả lời được câu hỏi : Sống để làm gì?
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Một câu hỏi xưa như trái đất, tưởng đơn giản mà để kiếm câu trả lời lại chả dễ dàng gì
    Với một người như a, đi nhiều như vậy, trải nghiệm nhiều như vậy, sự đời buồn vui sướng khổ cũng gồm đủ hết cả mà vẫn ko tự trả lời được thì đối với những người khác còn khó khăn biết chừng nào??!
    Giờ thì có lẽ e mới thật sự hiểu câu " Đời là những chuyến đi". Cuộc đời ko chỉ là những chuyến đi tính bằng dặm đất, tính bằng những cột cây số... mà còn là chuyến đi của thời gian, của những cảm nhận và trải nghiệm...
    Thế giới thì rộng lớn, thời gian thì vô tận, cảm nhận và trải nghiệm thì khôn cùng mà đời người lại hữu hạn... Thôi thì chúc bác sớm tìm được câu trả lời và có được điểm dừng cho những chuyến đi của mình. Chúc vui vẻ và may mắn. Thân.
    P/s: e cũng ko dám chắc lắm nhưng dường như trả lời được câu hỏi đó là một chuyện. Còn thực hiện được nó hay ko lại là một v/đ gay cấn, cam go, khổ ải chả kém gì đi tìm kiếm lời giải đáp bác ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào ttvnonline...
    Lâu rồi không còn gõ gì cả....
    Lâu rồi topic này không có bạn nào viết gì thêm...
    Lâu rồi...
    Một năm...
    Chỉ có một thứ vẫn chưa thay đổi. Đời là những chuyến đi.

Chia sẻ trang này