1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    --- Gộp bài viết: 19/10/2018, Bài cũ từ: 19/10/2018 ---
    Đọc theo thứ tự:
    https://trandaisy.wordpress.com


    Tôi đang đọc đến bộ Anh Hùng Bắc Cương rồi. Khi đọc đến bộ Cẩm Khê Di Hận, giai đoạn cuối của thời đại Lĩnh Nam thì tức tốc tìm sách mua, mà hết hàng từ năm nào. Chỉ mua được mỗi 2 tập bộ Nam Quốc Sơn Hà.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2018
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Bộ cửu dương chân kinh là ai viết và vì sao nó lại có ở trong chùa Thiếu Lâm nhỉ ?

    Bộ này cảm giác nội lực rất mạnh rất bộc phát cục cằn. Còn bộ Dịch Cân Kinh miêu tả nội công dập dềnh như con thuyền trên ngọn sóng ba đào, thoát thai hoán cốt người chết nửa canh giờ còn cứu sống được có lẽ Dịch Cân Kinh thâm thuý hơn

    Bộ Cửu Âm Chân Kinh tôi thấy có vẻ xịn hơn Cửu Dương. Học Cửu Âm sẽ bao gồm công phu đạo gia và các chiêu thức trong đó đúng ko.

    Tôi biết được 2 chiêu nổi tiếng của Cửu âm là Bạch Cốt Trảo và Tồi Tâm Chưởng, nhưng Quách Tĩnh nó học full bộ mà không thấy nó sử chiêu gì mấy nhỉ
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    "TIÊU TƯƠNG DẠ VŨ" MẠC ĐẠI TIÊN SINH

    *Ông anh bảo "Anh thích nhất Mạc Đại".
    Tôi viết lại lần 2 đáp tấm thịnh tình.

    o0o

    Tiếu Ngạo Giang Hồ là nụ cười giữa chốn giang hồ đầy ngạo mạn. Còn tiếng đàn nỉ non như mưa đêm bên bến Sông Tương của Mạc Đại là cái buồn thảm của chốn giang hồ ấy.

    ___

    Kẻ thảo khách giang hồ đó đi trong sương khói.

    Hiếm có một nhân vật nào đặc biệt như Mạc Đại Tiên Sinh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xuất hiện rất ít nhưng lại để lại ấn tượng cực kỳ khó phai. Tính ra trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, tiên sinh hiện diện chỉ đếm trên đầu ngón tay:

    - Lần đầu ông xuất hiện ở thành Hành Sơn trong một tửu điếm nhỏ để trừng trị những gã thảo mãng ăn nói vớ vẩn. Một lão già ốm nhom, sắc mặt tiều tụy, mặc một chiếc áo dài màu xanh, cũ đến nỗi màu xanh đã hóa thành màu trắng. Hồ cầm cất lên tiếng da diết, âm sắc rất thê lương. Rồi một ánh sáng chớp qua và vài tiếng đinh đinh. Thế kiếm chém đứt 7 miệng chén trà. Ông để lại ấn tượng về một tiếng đàn buồn bí ẩn và một võ công tuyệt thế

    - Lần thứ hai ông xuất hiện trong hình ảnh của một vị cứu tinh. Khi mà lưỡi gươm của Phí Bân chuẩn bị chém vào Lệnh Hồ Xung sau khi đã giết chết cô gái bé nhỏ Khúc Phi Yên và chuẩn bị giết thêm 3 mạng người nữa. Trong cái nụ cười đầy man rợ và khát máu của Phí Bân thì tiếng hồ cầm bỗng từ xa vọng lại.
    Tiếng hồ cầm nỉ non da diết như chuông nguyện hồn một vong linh bé nhỏ. Tiên sinh xuất hiện, chẳng đẹp đẽ như một vị tiên trên trời, chẳng hiền hậu như trong chuyện cổ tích. Ông chỉ xuất hiện với 2 từ "Đáng giết" từ khóe môi của một người ăn mặc rách rưới như Cái Bang. Một ánh chớp như lá liễu quét lên, chiêu kiếm như mộng như ảo. Giết chết Phí Bân cứu sống Lệnh Hồ Xung.

    -Lần thứ ba, trên bến đò bên sông Trường Giang. Nụ cười hiếm hoi nở ra trên khuôn mặt đầy khắc khổ của ông. Ông chén thù chén tạc với Lệnh Hồ Xung, trách cứ Lệnh Hồ Xung là kẻ phụ tình. "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, Lệnh Hồ Xung không biết rằng Nhậm Doanh Doanh đang bị giam trên Thiếu Lâm Tự vì cứu chàng. Rồi ông khuyên chàng lên Thiếu Lâm cứu giá Doanh Doanh.

    Cần phải nói thêm một chút ở chỗ này. Mạc Đại là chưởng môn lẫy lừng của chính phái. Doanh Doanh là thánh nữ của ma giáo. Vậy mà ông bảo tên lãng tử cầu bơ cầu bất Lệnh Hồ Xung đi cứu giá thánh nữ ma giáo. Ở đây, Mạc Đại đã vượt lên tất cả danh môn chính phái trong thiên hạ. Ông mang một cái tâm đầy nhân bản cao hơn cái duy lý của thiên kiến con người. Trong mắt Mạc Đại, Doanh Doanh không phải ma nữ tà giáo, mà chỉ là một cô gái nhỏ đã hy sinh tất cả cho người yêu dấu, nhảy vào hang hùm hang sói để cứu Lệnh Hồ Xung. Và điều đó cần được báo đáp chứ không phải là sự vô tình trong ánh mắt "chính giáo" .

    Lệnh Hồ Xung ra đi, và Mạc Đại hứa rằng sẽ bảo vệ những ni cô phái Hằng Sơn. Ông đi phía sau, thầm lặng và chu đáo. Nhưng chính ở đoạn này, Kim Dung lại miêu tả "Phía sau lưng chàng, trong tửu điếm, tiếng đàn của Mac Đại trầm xuống dần, trong đêm tối tĩnh mịch nghe rất buồn thảm."
    Than ôi !

    Lần cuối xuất hiện của Mạc Đại tiên sinh cũng là lúc những nét chấm phá của Kim Dung cho Tiếu Ngạo đi về cuối. Trong ngày hạnh phúc của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Ông xuất hiện. Ông đánh khúc ca Phụng Cầu Hoàng để chúc cho đôi uyên ương sát cánh.

    Mạc Đại giải cứu Lệnh Hồ Xung thuở đầu, kết uyên ương cho chàng và Doanh Doanh, và phút cuối lại thêm một tiếng réo rắt. Nếu bảo tầm thường, ắt không tầm thường. Kim Dung dành rất nhiều tình cảm cho Mạc Đại.

    Tiếng đàn ấy thê lương và não ruột như những giọt mưa nhỏ ai oán rơi trên lá cây bên bến đò Sông Tương, tiếng đàn ấy muôn đời ám ảnh người đọc. Là điều gì đã khiến bi thương? Là điều gì để khiến yêu thương Lệnh Hồ - Thánh Cô?

    Mạc Đại tiên sinh là tiếng lòng của kẻ bác học cô đơn nhưng yêu cái "Tiếu Ngạo".

    "Cầm trung tàng kiếm-kiếm pháp cầm âm"
    Trong đàn có dấu kiếm-Kiếm phát ra như tiếng đàn.

    Kim Dung để cho người đọc tự luận. Một nỗi sầu thiên thu chẳng có ai hiểu nổi và chẳng ai biết vì sao?

    (Dũng Phan)
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    con thiết thi nếu không có cữu âm bạch cốt trảo thì không chơi lại 7 đứa này đâu, 7 người hợp lại cân kèo với Khưu xứ cơ là đệ tử giỏi nhất của Vương Trùng Dương đấy
    thiết thi nếu không có cửu âm thì không lại Khưu xứ cơ đâu
    Cữu âm do một ông đấu rượu với Vương Trùng Dương thắng được xem Cữu âm một lần đọc là nhớ
    Nhưng thấy cữu âm còn thiếu khuyết nên dựa vào đó và võ công bản môn sáng tạo ra cữu dương sau đi tu chùa thiếu lâm và viết vào bộ kinh lăng già sau bị Vô kỵ đọc được.
    Còn cữu âm bạch cốt trải và tồi tâm chưởng là võ công bàng môn do Hoàng thường suy nghĩ về võ công đối thủ và được viết trong quyển hạ Cữu âm. Môn này tên cữu âm thần trải mô tả là luyện cho bàn tay cứng rắn đến mức chụp vào sọ người mềm như đậu hủ.
    Hai đứa thiết thi đồng thi đọc quyển hạ nhưng *** biết nội công đạo gia nên luyện tào lao sai bét hết bị chu bá thông chê cười.
    Nên Quách tĩnh nó cần gì luyện nó có hàng long là đủ
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Chắc cửu âm bổ vào sọ người lút cán ngọt ngào

    Đại lực kim cang chỉ nó mổ thì vỡ nát hết xung quanh
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Bộ Thiên Long là bộ thấy có võ công ảo nhất. Mà trong đó phái Tiêu Dao là số 1 trong các loại ảo.

    Các môn võ trong phái Tiêu Dao tôi cảm giác nó như Tiên Công rồi chứ không phải võ công.

    Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn...vừa ảo, vừa đẹp, vừa vượt khỏi ngưỡng phàm nhân....:eek:

    Nói về dạng "giỏi võ" "yêu võ" "chiều sâu" võ công thì phái Tiêu Dao mới là khủng.

    Tuy nhiên, tôi không thích bộ Thiên Long, và không thích bất cứ nhân vật nào trong bộ này. Chán ghét nhất : Đoàn Dự
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    tôi xem (truyện và phim) gần hết các bộ Kim Dung, chẳng hiểu sao mọi người cứ thích TNGH nhất. Riêng tôi bình chọn YTDLK là hay nhất. Trong YTDLK có đầy đủ các yếu tố phản ánh võ lâm, giang hồ, lịch sử (mặc dù là sử tq) . . .
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Vì Doanh Doanh
    --- Gộp bài viết: 24/10/2018, Bài cũ từ: 24/10/2018 ---
    YTDLK có thằng Trương Vô Kỵ không hay

Chia sẻ trang này