1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài thơ "Mưa Xuân" là sáng tác đầu tay của Nguyển Bính? Tôi nhớ trong một tập thơ Nguyễn Bính, bài này được xếp đầu tiên...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này nằm trong tập Lỡ bước sang ngang. Có phải đầu tay không thì mình nghĩ là không, tin rằng trước đó cũng có nhiều bài "nháp" lắm rồi. Ai làm thơ cũng vậy.
    Nhưng đây đúng là sáng tác được nhiều người xác nhận là tác phẩm công bố chính thức đầu tiên của Nguyễn Bính, ra đời năm 1936 (mình cũng mới tra Google nên cũng mới biết ).
  3. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tiếng pháo giao thừa đến vỡ tai
    Âm thanh ta vẫn cứ mong hoài
    Năm nao nhà nước ban hành cấm?
    Mỗi lúc xuân sang lại thở dài.
  4. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang quá nhìu rượu... rơi, ta uống, làm thơ cho đời nó phê:
    Vịnh hội ngộ đầu xuân
    Ba nàng dạo bước du xuân
    Gặp chàng phong độ vén quần ngồi chơi
    Người soi tróc, kẻ buông lời
    Rượu tình chung rót ai thời không say!
    Sờ đâu chẳng một bàn tay
    Vẽ nên vẫn một người bày trước nay
    Du xuân chẳng nỡ cạn ngày,
    Song trời nghiêng ngả... say thay bốn người:
    Hai cô mặt đỏ tía trời,
    Một ra "sản phẩm", một cười toét môi.
    Được Doinui sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 20/02/2010
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
    Xuân Diệu
    Được chickhanter sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 13/03/2010
  6. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện
    Cả nước tuần nay cúp điện nhiều
    Nắng đầu mùa hạ nóng như thiêu
    Người phe phẩy quạt, nhà mong ngóng
    Già thở than trời, trẻ khóc kêu
    Quán lẩu thưa người, đồ trở ế
    Hàng kem đắt khách, lãi tăng đều
    Cầm tay bạn gái tôi vào quán
    Máy lạnh - cà phê sáng đến chiều.
    (15.05.2010)
    Được Doinui sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/05/2010
  7. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện
    Cả nước tuần nay cúp điện nhiều
    Nắng đầu mùa hạ nóng như thiêu
    Người phe phẩy quạt, nhà mong ngóng
    Già thở than trời, trẻ khóc kêu
    Quán lẩu thưa người, đồ trở ế
    Hàng kem đắt khách, lãi tăng đều
    Cầm tay bạn gái tôi vào quán
    Máy lạnh - cà phê sáng đến chiều.
    (15.05.2010)
    Được Doinui sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/05/2010
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Quả Lu này ngon phết đấy gà nhỉ. Lấy ISO bao nhiêu ?
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ lắm anh ah, tầm 100 - 200 gì đó.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khi em đi rừng chưa có lá,
    khi em về cành lá đã xum xuê ...

Chia sẻ trang này