1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

New Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thèm gục đầu vào đâu ngủ quá ...
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chuột chiếc lại ậm ạch lung tung, kích chỗ này lại nhảy vào chỗ kia, không biết bị vi zút rì Hay chuột điên
    Một ngày dài và nhiều sự kiện nho nhỏ, bắt đầu bằng một phi vụ bùn cười và kết thúc bằng việc èn èn.....I will take note this day (dạo này tiếng Anh đỉnh cao )
    Hôm nay mới lật lịch sang tháng 8. Chẹc, mấy cái chong chóng bụi quá rùi.
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nhắn tin cho đồng chí mà đồng chí không nhắn lại. Về rùi bít tay mình nhá . Còn bi h mình tạm tha đã
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi. Cảm giác đầu tiên là chả có cảm giác j cả. Cũng chẳng nhớ nhà. Về thấy Hn chật chội, bon chen, cái j cũng nhỏ bé, khin khít nhau.
    Mỗi người một cách đón chào khác nhau. Đau đầu quá nằm ngủ thiếp đi mất, lúc dậy thấy đói khủng khiếp.
  5. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    quá
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bong bóng lên trời ... 2 con hạc giấy (tháo ra rồi 0 biết gấp lại thế nào ), 1 tờ lịch, cái sào, cuộn dây 300m ...
    Cứ đờ đờ ra ... chẳng muốn phản ứng lại chuyện gì ... Kể ra nói với nhau được là tốt, nhưng nói to tiếng thì cũng như không ... Còn cười cười kiểu thế nào cũng được thì cũng chẳng ra làm sao cả ... Hình như bắt đầu nhớ Pháp rồi, khì ...
    1 ngày của những cuộc thăm viếng chúc mừng ... 2 đứa trẻ con và 1 người lớn ...
    Nắng! Đen xì xì thế mà hôm trước lũ ĐH còn bảo thích cái màu chocolate hồi năm 1 hơn, rồi kêu thầy dậy Eng vẫn nhắc đến "cái cô nói nhiều da nâu nâu"
    quá!
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Có sinh tố không? Có
    Có nước yến không? Có
    Có Fanta không? Có
    Có cam vắt không? Có
    Có sữa oánh đá không? Có
    Có Heniken không? Có
    Có lipton chanh không? Có
    Thôi, cho cốc trà oánh đá.

    Fì cười!!!
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rối quá.
    Thắp một nén hương mà tâm không tịnh.
    Trống quá !
    Mưa cho mắt ướt.
    Ôi !
    Hai cái đầu cho một người.
    Đau !
    Rồi qua.
    Hẹn cái đầu dở hơi kia ... chuẩn bị tập 2 nhé ( không chơi trò độc quyền ) !
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày của các cháu bé, 3 đứa con gái, chạy sô cứ gọi là ...
    Nhớ ra hôm nay ... sinh nhật ID chips_rub, cũng 4 năm rồi

  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mưa htế này thì thích nhỉ...nhìn cứ rơi tí tách tí tách chỉ muốn nhảy ra ssân rồi hứng từng giọt vào tay rồi cho nó len qua kẽ tay rơi xuống đấy bằn thành những hạt nhỏ xíu...thấy trong mắt long lanh..ko hiểu vì mưa hay vì gì nữa...

Chia sẻ trang này