1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý ..... đây là Í .....ta li a

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ancaca, 16/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui, thích thật đấy, lâu ngày ko gặp hóa ra ancaca lưu lạc đến tận đẩu tận đâu rồi
    Đang ở Lille à, chắc là xa Clemont Ferant (chả biết type đúng ko nữa keke) lắm nhỉ, bà dì N đang ở đó
  2. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chương 3: Lạc trong đô thị.
    Chúng tôi bắt đầu lang thang trên những đường phố Ancone. Nhịp sống ở đây không hối hả như Paris hay như những thành phố lớn khác. Không gian tĩnh lặng hơn, dịu dàng hơn . Cái chất phố núi phần nào giống Đà Lạt của chúng ta.
    Cái không gian rất riêng và đặt trưng của Kiến trúc Ý xuất hiện ở đây, chúng ta đi trong những con đường hẹp lát đá và thoai thoải dốc. Bổng nhiên, 1 không gian mở xuất hiện, đột ngột, chuyển chúng ta từ trang thái "ức chế" sang trạng thái khác. không gian như vỡ oà trước mắt chúng ta,
    các con đường ở đây được quy hoạch gắn kết với điều kiện tự nhiên của địa hình, hài hoà và mang đậm phong cách La mã. Các quảng trường luôn là những phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá của người dân, như phần nào biểu hiện lên tính cách của họ.
    Những con đường chật hẹp
    Bổng không gian vỡ oà ra trước mắt bạn
    Và đặt trưng của những con đường phố núi
    Thấp thoáng là những công trình mang tính uy nghi bởi hệ cột thẳng bằng đá
  3. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một vài quảng trường
    Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đến công trình Duomo. Đây là quản trường mang tên thánh Cyriaque, ông là người tử vì đạo vào thế kỉ thứ 4 sau công nguyên và cũng là vị thần bảo hộ của thành phố Ancone.
    Mái vòm của công trình đã được xây dựng theo phong cách cổ điển, những thành phần kiến trúc Byzantins(mặt bằng hình thập ác của Hy Lạp) và xứ Lombards(dãy trang trí vòm và tường bên ngoài công trình).
    Mặt đứng phía trước là Cổng với những con sư tử bằng đá nguyên khối màu hồng nhạt mang chất uy nghiêm. Bên trong công trình được nhấn mạnh bởi 8 cây cột bằng đá, đầu cột được làm theo phong cách Romano-Byzantins. Chúng ta cũng thấy được sự khéo léo của các kĩ sư thiết kế và những người thợ với khoảng trống chịu lực bên trên mái của công trình.
    Công trình được đặt vị trí sát bờ biển và có đường dẫn xuống bên dưới bằng những bậc thang đá.
    Tôi thật sự ấn tượng công trình này, có lẽ do vị trí của công trình, tất cả các tàu thuyền đi gần vùng biển này đều có thể nhìn thấy công trình từ xa. và hiệu quả bóng đổ của nó dưới ánh nắng mặt trời. Một lần nữa, tôi lại khâm phục những bàn tay khéo léo, những ý tưởng mạnh mẽ thiết kế của các kĩ sư thiết kế công trình .
    Được ancaca sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 19/06/2005
  4. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được ancaca sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 19/06/2005
  5. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Được npcatphuc sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 19/06/2005

Chia sẻ trang này