1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi Tano_Cariddi, Không biết bạn là ai nhỉ? Cũng đang ở TX à? Bật mí tẹo để anh em nhận nhau nao? Tớ bây h chỉ muốn bay ngay về việt nam, nhảy lên giường ngủ, sáng mở mắt ra nhìn quanh: nhà mình đây mà
    Vẫn đang cố gắng hết sức để thích nghi với nó đây, kể cả việc đi tập gym cũng là một cách để thích nghi đấy chứ Ở vn có bao h biết đến gym là j đâu. Đến hè thì chắc chắn về rồi, thiếu tiền cũng về
    Cảm ơn Tano_Cariddi nhé, có bạn bè động viên nhau thật quý
  2. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có sang đây mới biết mình là người yếu đuối, nhiều tình cảm ủy mị, từ bé đã bao h khổ thể này đâu cơ chứ
  3. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình ở cái nhà mà "Đằng sau nhà có cảnh nhìn ra một khu rừng cây rất đẹp" như bạn viết bên Box Du học. Người cùng cảnh ngộ ấy mà, nên mới lang thang trên này đọc mấy trang tản mạn này
  4. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uh, lúc ấy nói tớ cũng đoán ra chắc là ấy thôi Đúng là đồng cảnh ngộ rồi. A.D nói chuyện tớ đi gym à? Ngày trước ở nhà đấy mấy ngày mà cứ nhớ mãi, vì ở đấy mọi người quây quần hơn, cũng đỡ cô đơn hơn.
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhà Texas đông vui thế nhỉ? Mọi người ở đâu trong TX? Cuối năm nay cres sẽ đi Houston 1 tuần, có ai muốn off ko? Mà ngoài Houston ra TX còn có những chỗ nào "danh lam thắng cảnh nữa"? Mách nhỏ cho tớ với để tớ còn dành dụm tiền đi chơi nào.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Vừa nhắm mắt vứt một cục tiền qua cửa sổ. He he he, hopefully không vác một cục nợ về nhà. Mình đúng là cái loại người không làm được gì nên hồn. Suốt ngày phân vân đắn đo này khác. Thôi, hãy nhìn về phía trước. Cố gắng lên. "Ngày mai, xét cho cùng, là một ngày mới" (gone with the wind)
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu lâu mới vào lại ttvnol .. đang nhớ Hà nội, lang thang thế nào lại lạc vào đây. Bất ngờ khi nhận ra cô bé cres. Và cũng bất ngờ khi thấy chất "buồn" trong từng dòng viết của cô bé đã đậm nét hơn ngày xưa rất nhiều. Hay có lẽ tại ngày xưa CXR và cô bé không có mấy dịp trò chuyện nhỉ
    Tặng cô bé và mọi người mấy dòng thơ lãng đãng nhé ...
    Với em
    Em đấy ư, trong nỗi nhớ Hà nội
    Anh đâu thể tin em là như thế
    Phố nhỏ Thăng Long hôm qua tràn lệ
    Mưa đầy trời, gió quất - quặn đau
    Anh chợt thấy mình lạc giữa rừng sâu
    Của những trang thu sầu ngăn ngắt
    Em đã nén tim mình thật chặt
    Nên thơ anh run rẩy nốt buồn
    Thôi đừng là chiều nhuộm tím hoàng hôn
    Em đừng để đông về hiu quạnh
    Em đừng thế, đừng tự làm buốt lạnh
    Cả mùa nồng đang ngự ở tim em
    Em hãy gắng tìm xem một giọt nắng thật êm
    Ở mùa hạ, mùa xuân hay tình yêu đằm thắm
    Nắng sẽ rót vào hồn em - thăm thẳm
    Xao xuyến sắc cười - Hà nội - ngày mai
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 11/10/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào tháng mười như người con gái nhỏ đi trên phố. Gió lành lạnh, xanh xao và yếu đuối đến nao lòng. Mình thích buổi tối lòng vòng hồ Gươm, thích ghé đến một góc Zigzag- cái tổ chim cu của box Văn ngày xưa ấy, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại là đặc biệt với họ. Mình thích những vòm lá sẫm màu trong đêm tối, không u sầu, không thảng thốt; chỉ một chút trầm mặc suy tư mà thôi.
    Ít đi chơi Hà Nội nên cũng chẳng biết gì nhiều. Cảm giác thu Hà Thành gợn lên trong cơn gió tháng mười dịu mát và trong trẻo như sương, như mưa, như nắng...
  8. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 80, học grad ở xứ buồn thảm TX đây
    pamibios và Tano_Cariddi đang ở thành phố nào thế. Nếu bạn biết rằng bọn tớ đang ở cái "xóm" bé tẹo College Station "city" toàn "nông dân" thì cũng thấy các bạn chưa phải là "buồn thảm" nhất đâu.
    Cheers :)
  9. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To Cres: Mình và Pamibios ở Austin. Mới đến đây, lao vào học luôn, chưa đi được đâu cả nên không thể giới thiệu gì về Texas cho bạn được.
    To BeastFromTheEast: Hai vợ chồng được ở bên nhau như cậu là nhất rồi, kêu buồn gì nữa. Trung thu có 2 chú dưới College Station lên Austin chơi mà vợ chồng Beast không đi cùng à?
    Giờ cũng chỉ mong đến ngày được về Hà Nội
  10. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc Tano_Cariddi là đồng chí nào mà túm gáy mình chính xác thế? Không hiểu có thuộc nhóm 5 đồng chí đại diện thủ đô Austin quá bộ xuống vùng đồng quê A&M này :D hồi đầu tháng 9 ko nhỉ :)
    Hic hic mà ko hiểu 2 đồng chí đánh lẻ lên Austin kỳ thú là ai thế nhỉ, chi bộ Việt Plus ở đây ko hề hay biết? Đề nghị Tano_Cariddi
    tiết lộ thêm thông tin để ở đây tiến hành họp kiểm điểm :D j/k.
    Kiểu gì trong năm nay bọn mình cũng sẽ làm 1 chuyến lên tỉnh ( Austin) chơi 1 chuyến cho mở mang thoải mái đầu óc. Hãy đợi đấy :D

Chia sẻ trang này