1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xuống College Station.
    Hẹn gặp lại ở Austin nhé. Thế nào cũng gặp thôi.
  2. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng mong về Hà nội rồi à? Hi hi, đúng là xa nhau không thể nào chịu được nhỉ
    Vừa rồi cài Google Earth, nhìn thấy được cả cái cây trước cổng nhà mình, nhớ nhà quá bà con ơi.
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @ anh CXR: Em chào anh ạ. Rất vui vì anh vẫn còn nhớ em. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ghé qua topic này và vì bài thơ rất hay. Chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc. Và chúc anh có nhiều thời giờ rảnh hơn một chút để tiếp tục viết nhiều bài cho bọn em được đọc. Lần đầu tiên em đọc "Tản mạn du học" là hơn 2 năm trước đây, khi em đang khăn gói chuẩn bị lên đường. Những trang viết ấy của anh và các bạn khác đã giúp em thấy tự tin hơn rất nhiều. Chúng ta, giống nhau, đều đang bước trên một con đường mà Anh đã về đích và tiếp tục những bước xa hơn. Những dấu chân của người đi trước giúp em hiểu rằng mình không đi lạc: Cứ tiếp tục đi rồi sẽ đến. Và dù đường còn xa, vẫn có thể mỉm cười...
    ----------------------------------------------------------------------------------
    @ cả nhà: mọi người cùng viết nhiều bài nhé. Cres nhiều lúc cũng bận không thường xuyên vào đây được. Nhờ mọi người đấy nhé.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    @pamibios: tớ thấy cậu nên thu xếp đưa vợ sang bên này. PhD học lâu phết đấy, mà có em chăm sóc thì học mới nhanh được. Thấy các anh PhD candidate đem vợ sang sướng cực, vợ chiều. Nhưng các chị như thế là hi sinh cho các anh nhiều lắm đấy nhé, các anh nhớ phải cảm ơn các chị ạ. Nếu phải tớ là tớ chạy, không có đi theo tên nào hết. :P
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Một mùa thu nữa lại sắp đi qua. Tuần sau là sinh nhật bạn vàng Black Art của mình. Sáng nay, thấy cậu chàng gào lên: "úi giời ơi hôm nay vợ đi siêu âm, sao mà con gái giống tôi xấu thế. Cả cái mặt thấy toàn mũi là mũi". Mình tí nữa thì té ngửa từ trên ghế xuống đất vì cười. Nhanh thật, thế là nó sắp có con gái rồi đấy. Mình thì sắp sửa thành Mẹ nuôi. Dại thế đấy, ai bảo ngày xưa hứa hẹn lung tung. Mấy tháng trước, cậu chàng thông báo vợ có bầu, mình chạy mất cả dép vừa chạy vừa hét: "ông vừa vừa thôi chứ, Mẹ nuôi nó chưa lấy chồng mà đã phải có con thế này à?" Đấy, thế là sắp thành người nhớn hết cả. Mai Mẹ nuôi đi Leesburg mua quà cho con gái nhớ. Hic hic hic, Mẹ nuôi nó sắp sạt nghiệp vì shopping rồi... Sáng nay ra Gap là để trả đồ, mà quay đi quay lại thế nào lại thấy mua thêm một cái skirt. :( . Phải cai nghiện shopping để tiết kiệm tiền về HN chơi thôi.
    Hôm nay 20/10. Hà nội lại đầy hoa. Nhà mình chắc chắn cũng đầy hoa. Nhớ những ngày lễ lạt ở nhà thế cơ chứ. Một mình ngồi giữa đống hoa, xếp xếp, cắt cắt, chọn chọn, cắm cắm, rồi xoay xoay cái bình hoa ngắm nghía. Thêm chỗ này một nhánh lá, thêm chỗ kia một cái hoa... Great. Bên này hoa đắt chết. Cả năm, chỉ có Tết là dám mua vài bông về chưng. Đến cái lọ hoa cũng chẳng có vì có bao giờ có hoa đâu mà dùng. Năm nay có về Tết được không để lại đi chợ hoa An Dương nhỉ?
    Hà nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi...
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Tình hình càng ngày càng tệ, không bít đi đâu về đâu...vào đây mí bít vợ thằng bạn chủn bị sinh con gái. Ặc không bít làm bạn sao đây hả giời... Bố bạn mất - không có mặt, Cuới bạn - không có mặt, Vợ bạn sinh con - hy vọng lần này không miss nữa nhé. Bạn ơi lượng thứ cho tớ nhé. Riêng Cres Tết này không về thì cứ liệu hồn Cres ah. hahha....
  5. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đợt thi midterm #1 vừa rồi, mình bị stress nặng vì từ khi ra trường đến giờ, hơn 4 năm rồi, có phải thi cử căng thẳng kiểu này bao giờ đâu. Những lúc thế chỉ muốn bay về HN với vợ và con thôi.
    Mình và Pamibios thì mới bắt đầu đi trên con đường này, phía trước còn thấy dài quá. Thỉnh thoảng vào đây và box Du học để thấy nhiều người đi trước cũng đã từng phải trải qua những tâm trạng và hoàn cảnh tương tự mà bây giờ đã thành công hoặc vẫn tiếp tục tiến lên. Mình lại thấy thêm tự tin.
    Dù sao cũng phải tiết kiệm tiền để đưa vợ và con sang đây. Chứ 5 năm thì thật là lâu.
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    cres: Tất nhiên là anh nhớ cres là người cho anh mấy cái link download phim chứ À, độ này anh đang tìm phim "Đại đường song long truyện", cres biết chỗ nào có không?
    pamibiosTano_cariddi: 2 em ở thành phố nào bên Texas vậy? Hôm nọ anh vừa qua Houston chơi với mấy bác học public health - quân mình bên đó đông "dã man".
  7. Tano_Cariddi

    Tano_Cariddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bọn em ở UT Austin. Chỗ em cũng nhiều "quân mình" lắm. Có lẽ vì ở Texas chi phí có vẻ rẻ hơn những nơi khác ở Mỹ. Cuối năm em cũng đi Houston chơi một chuyến, chắc sẽ gặp Cres ở đó.
  8. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ấy mang vợ con sang cả 2 tay, tớ thì làm MS thôi nên chắc là không thể đưa sang được vì vợ tớ còn công việc không thể bỏ, với lại hoàn cảnh gia đình nữa. Nhưng sau vụ này rút ra được một điều: vợ quan trọng với mình quá
    @cres: cảm ơn ý tốt của ấy nhé, bao h Tano_Cariddi xuống Houston chơi có khi tớ cũng đi ké chuyến, gặp mặt mọi người. Cái topic Hà nội ngày về của ấy đánh đúng tâm trạng của bao người
    @Anh CRX: hy vọng được gặp anh.
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @anh CXR: em bây giờ giải nghệ film rồi anh à. Nhưng em sẽ hỏi mấy đứa em xem nếu có thì em sẽ gửi PM cho anh ạ. Prof vẫn luyện chưởng đấy ạ??? ;;)
    --------------------------------------------------------------------------------------
    @every one: Mọi người cùng tham gia cho vui nhé. Hẹn gặp Houston đi..........
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua cả nhà C''ville đi Karaoke. Nghêu ngao "Hà nội mùa này vắng những cơn mưa". Vẫn còn sớm quá nhỉ? Giờ mới có cuối thu. Hà nội chắc vẫn còn nắng vàng và hương hoa sữa vẫn miên man trên phố. Chỉ có c''ville chiều nắng đã heo heo, gió đã dạt dào và lá vàng đã tung bay khắp chốn. Nhớ thành phố mùa chớm đông...
    Chính đông thì Hà nội không đẹp. Gió bấc mưa phùn lạnh co ro. Chỉ có chớm đông là đẹp. Nắng nhạt dần và gió chỉ se se. Vừa đủ lạnh để quàng khăn làm duyên, vừa đủ lạnh để mùi ngô nướng trở nên quyến rũ mà không đủ sợ hay ngại ra đường. Và là mùa tụ tập bạn bè. 20.11 là lễ thầy cô, nhưng nhà mình đi chơi là chính. Gặp hết bạn cấp 2 cấp 3 đại học. Buôn chuyện. Cập nhật tin tức của những đứa cả vài năm không gặp. Rồi à, rồi ồ... những ngạc nhiên bất ngờ kiểu con bé thế mà đã lấy chồng hay thằng nọ có cô người yêu xinh quá...
    Và tháng 11 có cả những điều nên quên. Chính mình cũng đã không còn nhớ nữa là người khác. Chẳng có gì mãi mãi. Khi chính mình cuối cùng cũng đã thay đổi. Mình đã từng mong quên đi, nhưng khi đã quên rồi, lại thấy day dứt vì đã trót quên đi. Những gì một thời đã tưởng là MÃI MÃI.
    Và tại sao, chỉ đến khi mình đã quên có người lại muốn nhớ?
    -----------------------------------------------------------------------------------
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn cres trước nhé. Anh vẫn luyện đều - nhưng lâu nay luyện đọc là chủ yếu, chưa có phim nào hay để xem cả.
    pamibiosTano-Cariddi: Austin là thành phố đẹp và yên tĩnh. Anh nghe nói ở đó thích hơn Houston nhiều Trừ khi vì nguyên nhân (hoặc người) quan trọng, người ta mới qua Houston .. chứ ở đó xô bồ lắm và chẳng có quán café nào mở cửa muộn cả!
    Sao mọi người không qua New Orleans nhỉ - French Quarter vẫn nhộn nhịp và đông vui như ngày nào

Chia sẻ trang này