1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlemonaptech

    sweetlemonaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vừa thoát khỏi những dãy phố cao ngất, che khuất mặt trời, ló đầu ra đã nhìn thấy biển ... Gió ***g lộng, trong cái lạnh -7 C, kể cả dăm ba câu nói khó lắm mới thoát khỏi kẽ môi cũng đã như trực đóng băng ... Lạnh quá !!!
    Cuối cùng thì cũng được tận mắt chiêm ngưỡng cái biểu tượng mà người Mỹ vẫn rêu rao khắp đó đây: Liberty. Kể ra thì bà ấy cũng đáng để ngắm nhìn, đứng rất hiên ngang giữa trời đất, thảo nào mà người ta nhắc nhiều đến bà!!! Trừ những cách promote, đôi khi như ba hoa xích tốc kiểu Mỹ ra, thì bà quả thật vẫn còn có cái để người đời thán phục, nói như cách cụ Mết của Nguyễn Trung Thành (cụ chẳng khen ai bao giờ :)) thì : Được !!!
    Tạm biệt Liberty Island và Ellis Island, quay lại những dãy phố, với những tòa nhà cao ngất trời chen nhau tạo nên những bức tường sừng sững, đôi lúc làm mình chóng cả mặt khi nhìn lên, loanh quanh tìm đường đến Wall Street ... Người ta buôn bán cả thế giới ở đây, cái tên phố khi nhắc đến thì bất kỳ businessman nào trên thế giới này cũng gật đầu "Ah" 1 tiếng, thế mà mình có cảm giác nó cũng bình thường đến lạ !!! Có 1 vài cục đồng không hiểu vì lý do gì họ đặt trình ình ngay đầu phố, thắc mắc rồi buồn cười mãi mà cũng chẳng tìm được câu giả nhời ... Thế này thì Hàng Đào của mình cũng chẳng mấy chốc với tới :D.[​IMG]
  2. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mơ đi nhé
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI NGÀY VỀ
    - CXR
    Sắp được về HN rồi ....
    Hà nội mùa này gió lạnh nữa không em?
    Mặt hồ Tây sương chiều còn ủ sớm?
    Xuân trở lại mang đầy nắng ấm
    Vườn nhà em chắc đã ngát hương thơm
    Trong giấc mơ của em còn đỏ thắm cánh buồm?
    Ở ngoài kia trời trong xanh biết mấy
    Hoa gạo nở rực màu lửa cháy
    Thổi bùng lên mơ ước ngọt ngào
    Con tàu thời gian lang thang nơi đâu
    "Cơn mưa trong tranh biết bao giờ tạnh"*
    Để đời anh qua một thời chống chếnh
    Những vần thơ câu kết chẳng tròn
    Hà nội anh về, em có vui không!?
    4/2004
    --------------------------------------------------------
    Tình cờ biết rằng anh CXR có một bài thơ trùng tiêu đề của topic này. Đúng là không hẹn mà gặp, người đi xa đều đau đáu một ngày về.
    Liệu ngày đó có còn xa hay không????
  4. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn lãng mạn như ngày nào nhỉ? Hì hì...thời gian trôi nhanh thật đấy, lâu lắm rồi mới vào lại đây là do đọc link bọn nó chửi nhau về chứng khoán FPT :)
    Kế hoạch mà hôm trước anh và em chát với nhau thế nào rồi, quyết tâm rồi chứ? A thì luôn ủng hộ điều đó, enjoy life mà. Tội gì cứ fải giam cầm ở mãi nơi tít xa chứ..
    Một mình từ nơi xa tít xa
    Cây đàn xinh xắn vác trên bờ vai
    Về nơi đây, lang thang phất phơ
    Đi tìm cô gái trót yêu lâu rồi....
    - O. Henri -
    tsunamiix
    ENJOY LIFE

  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @tsu: em quyết xong rồi anh ạ. Về thôi. Về anh em mình đú đởn nhé. Lúc đấy đừng có bỏ em đi theo các em trẻ đẹp đấy. :))
    Một lần nữa quyết định bỏ qua lý trí để đi theo tiếng gọi của trái tim. Ặc ặc, hi vọng là sau 5 năm nữa không thấy mình sai. Anyway, nếu sai thì làm lại, we are still young, aren''t we???
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @tsu: em quyết xong rồi anh ạ. Về thôi. Về anh em mình đú đởn nhé. Lúc đấy đừng có bỏ em đi theo các em trẻ đẹp đấy. :))
    Một lần nữa quyết định bỏ qua lý trí để đi theo tiếng gọi của trái tim. Ặc ặc, hi vọng là sau 5 năm nữa không thấy mình sai. Anyway, nếu sai thì làm lại, we are still young, aren''t we???
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh TSU buôn chuyện của em ơi, tiếng gọi trái tim của em xuất phát từ HÀ NỘI thôi anh ạ. Chưa có cái thằng dở hơi nào nó rước em đâu. Single để còn được đi chơi với anh chứ nhỉ. Mà anh buôn chuyện nhanh dã man. Nhớ anh nhiều. Sắp về với anh đây. :P
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh TSU buôn chuyện của em ơi, tiếng gọi trái tim của em xuất phát từ HÀ NỘI thôi anh ạ. Chưa có cái thằng dở hơi nào nó rước em đâu. Single để còn được đi chơi với anh chứ nhỉ. Mà anh buôn chuyện nhanh dã man. Nhớ anh nhiều. Sắp về với anh đây. :P
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    "Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật" - Lưu Quang Vũ
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh thẻ mới
    Ngố không?
    Life is changed.
    At least peace comes back
    No more hurt
    No more sascrifice
    Hopefully
    It will be like that forever
    Until when
    I''ll be back.
    Còn hai mùa thu, hai mùa đông và một mùa xuân nữa
    Rồi sẽ đến ngày về
    For the greater good...
    Bao giờ mới đến ngày về???
    Nhớ quá Hà nội ơi...

Chia sẻ trang này