1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành CAO - BẮC - LẠNG. Độc hành vòng cung Đông Bắc LẠNG SƠN - QUẢNG NINH (Từ Păcbó - Bản giốc -

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một thác nước ven đường thuộc huyện Hà Quảng gần quê Kim Đồng.

    [​IMG]
    Kim Đồng đang canh gác cho cán bộ .
    [​IMG]
    Đường vào mộ anh Kim Đồng
    [​IMG]
    Bên mộ anh Kim Đồng
    [​IMG]
    Sau khi thắp hương và nghỉ ngơi ở mộ Kim Đồng, chúng tôi lại tiếp tục hành quân vào Pắc bó. Gần thôi còn khoảng chưa đầy 10Km, lúc này máy đã sắp hết pin nên tôi chụp dè. Pắc bó đây rồi. " ... Đây suói Lê Nin, kia núi Mác ..." xa tý nữa là hang Cốc bó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước cửa hang Cốc bó. Thực ra hang này rất bé, chắc chỉ độ dưới 20m2, gọi là hốc thì đúng hơn.Chắc Bác chọn địa điểm này vì gần suối, tiện sinh hoạt và sát biên nếu có biến thì phi sang Tàu cũng dễ. Dưới con suối là chiếc bàn đá để dùng làm việc. Nhưng chính xác là chiếc bàn đá nguyên bản đã mang về bảo tàng Hồ Chí Minh cùng tượng Các Mác Bác tạc bằng nhũ đá. Còn chiếc bàn đá ta thấy tại Cốc bó là bản sao mà thôi. Cạnh bờ suối có nơi Bác dùng để nấu cơm, và cây ổi Bác dùng để lấy lá uống nước thay chè nay đã chết mất cây mẹ, chỉ còn một nhánh con. (chắc tại dân bản xứ và khách du lịch vặt nhiều quá nên trụi lá chết rồi...! ! !)
    [​IMG]
    Chúng tôi nghỉ ăn trưa ở ngã tư một đường đi cửa khẩu Sóc giao, một đường đi sang Trà lĩnh. Tranh thủ chú Hiếu và mấy cô lên cột mốc 108 tôi và WINDI 2 anh em phi ra cửa khẩu cách đó 10km.
    [​IMG]
    Nói thêm về công tác ăn uống tại Pắc bó rất tệ. Nếu bạn lên thăm quan tốt nhất là nên đặt cơm trước rồi quay ra ăn chứ không là nhịn đói đấy. Vì đoàn chúng tôi đông lại ăn muộn tôi phải đi đặt cơm ở ngã tư, nói mãi như van, như lạy bà hàng cơm người Nùng mới chịu nấu cho bữa cơm gồm : 1 nồi cơm, 1 nồi rau muống luộc và 1 nồi thịt kho. Dân Nùng rất đủng đỉnh và không được hiếu khách cho lắm, hỏi năm bảy câu họ mới bbuồn trả lời.
    Netwalker có sửa lại một số lỗi image tags để cho ảnh hiển thị
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 18/06/2005
  2. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phải vào đây cỗ vũ cho bác Dugia một cái mới được. Tinh thần tốt, chí khí cao, cảm nhận mới, ảnh đẹp. Kính bác
  3. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phải vào đây cỗ vũ cho bác Dugia một cái mới được. Tinh thần tốt, chí khí cao, cảm nhận mới, ảnh đẹp. Kính bác
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thử pot ảnh,tự nhiên lại chuối mắn tệ ...
    Đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất mà chúng tôi được đi qua .Đó là đoạn Hà quảng - Trà lĩnh .Đoạn này dài khoảng 30km, rất đẹp,rất phê con tê tê . Chắc ai đã từng đi qua cung đường này sẽ nhớ mãi.Một lần thôi,đã diễm phúc rồi ... Núi tiếp núi...đèo nối đèo...con đường như dải tơ mong manh bám bên sườn núi .Toàn cua gắt , vực sâu, giữa những thung lũng là bạt ngàn ngô xanh biếc . Phải nói về độ hiểm thì chưa bằng cung Hà giang - Lũng cú,nhưng về độ đẹp có phần hơn ...NÓ cũng đứng hàng nhất ,nhì cho những ai ưa mạo hiểm đấy .Đường này là đường tỉnh lộ 210,211 gì đấy .Từ Pac bó sang Bản giốc đi lối này gần nhất .


    Ô con gà rồi !!! Dưới kia là mấy nóc nhà của đồng bào Nùng :
    Tiếp nữa này...Vẫn là cung đấy.Vì đẹp quá nên pot lại nhé !!!
    Lúc này máy ảnh sắp hết pin nên không chụp nhiều được , thế có đau tôi không chứ !!!
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thử pot ảnh,tự nhiên lại chuối mắn tệ ...
    Đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất mà chúng tôi được đi qua .Đó là đoạn Hà quảng - Trà lĩnh .Đoạn này dài khoảng 30km, rất đẹp,rất phê con tê tê . Chắc ai đã từng đi qua cung đường này sẽ nhớ mãi.Một lần thôi,đã diễm phúc rồi ... Núi tiếp núi...đèo nối đèo...con đường như dải tơ mong manh bám bên sườn núi .Toàn cua gắt , vực sâu, giữa những thung lũng là bạt ngàn ngô xanh biếc . Phải nói về độ hiểm thì chưa bằng cung Hà giang - Lũng cú,nhưng về độ đẹp có phần hơn ...NÓ cũng đứng hàng nhất ,nhì cho những ai ưa mạo hiểm đấy .Đường này là đường tỉnh lộ 210,211 gì đấy .Từ Pac bó sang Bản giốc đi lối này gần nhất .


    Ô con gà rồi !!! Dưới kia là mấy nóc nhà của đồng bào Nùng :
    Tiếp nữa này...Vẫn là cung đấy.Vì đẹp quá nên pot lại nhé !!!
    Lúc này máy ảnh sắp hết pin nên không chụp nhiều được , thế có đau tôi không chứ !!!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chỗ này đây là Tổng cọt .Một cái tên khá ấn tượng.Cách thị trấn Trà lĩnh chưa đến 10km. Đặc biệt có lẽ nhớ nhất là cây SUNG này đây . Phải nói là cụ SUNG mới đúng .Vì trên những nẻo đường tôi qua chưa từng thấy cây sung nào lại to đến thế này ?!!! Gốc sung ước đến 6-7 người ôm chứ không ít .Cành lá sum suê nhìn xa tưởng là cây đa,khi đến gần mới biết là SUNG. Các bạn !Ai đã nhìn thấy cây sung nào to bằng hoặc hơn cây sung này nhớ bảo cho tôi biết nhé .Tôi sẽ đến tận nơi dù xa xôi cách trở đến đâu !!! Thôi cứ mạo muội phong cho nó là CÂY SUNG TO NHẤT VIỆT NAM . Mặc cho mấy anh nhà đài VTV3, NHỮNG CHUYỆN LẠ VIỆT NAM đi tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu .Nó đây,để ý trên cành chi chít quả đấy . Tiếc là máy hết pin chỉ chụp nhõn 1 kiểu.Tán nó rộng tầm 50-70m đấy !!!

    Vài ruộng bậc thang bên con suối.
    [​IMG]
    Thửa ruộng đang cấy dở,đồng bào ở đây làm lúa nước . Cách thị trấn Trà lĩnh 3km .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 18/06/2005
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chỗ này đây là Tổng cọt .Một cái tên khá ấn tượng.Cách thị trấn Trà lĩnh chưa đến 10km. Đặc biệt có lẽ nhớ nhất là cây SUNG này đây . Phải nói là cụ SUNG mới đúng .Vì trên những nẻo đường tôi qua chưa từng thấy cây sung nào lại to đến thế này ?!!! Gốc sung ước đến 6-7 người ôm chứ không ít .Cành lá sum suê nhìn xa tưởng là cây đa,khi đến gần mới biết là SUNG. Các bạn !Ai đã nhìn thấy cây sung nào to bằng hoặc hơn cây sung này nhớ bảo cho tôi biết nhé .Tôi sẽ đến tận nơi dù xa xôi cách trở đến đâu !!! Thôi cứ mạo muội phong cho nó là CÂY SUNG TO NHẤT VIỆT NAM . Mặc cho mấy anh nhà đài VTV3, NHỮNG CHUYỆN LẠ VIỆT NAM đi tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu .Nó đây,để ý trên cành chi chít quả đấy . Tiếc là máy hết pin chỉ chụp nhõn 1 kiểu.Tán nó rộng tầm 50-70m đấy !!!

    Vài ruộng bậc thang bên con suối.
    [​IMG]
    Thửa ruộng đang cấy dở,đồng bào ở đây làm lúa nước . Cách thị trấn Trà lĩnh 3km .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 18/06/2005
  8. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc. đẹp thật đấy. ảnh bác chụp em còn phải đi thêm 10 năm nữa thì mới bằng bác. học tập học tập.
    Non nước việt Nam mà mình chưa được chiêm nghiệm. tiếc thật. Đợt này về, em cố gắng làm 1 chuyến. Lúc đó sẽ nhờ bác chỉ giáo thêm đường đi nước bước.
    vote cho bác 5 cái con sao để tỏ lòng thán phục.
  9. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc. đẹp thật đấy. ảnh bác chụp em còn phải đi thêm 10 năm nữa thì mới bằng bác. học tập học tập.
    Non nước việt Nam mà mình chưa được chiêm nghiệm. tiếc thật. Đợt này về, em cố gắng làm 1 chuyến. Lúc đó sẽ nhờ bác chỉ giáo thêm đường đi nước bước.
    vote cho bác 5 cái con sao để tỏ lòng thán phục.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ối, Du lão gia post ảnh nhanh thế. Du lão gia mất bao nhiêu thời gian để đưa đám ảnh đó lên thế?
    Chả hay sức khoẻ Du tiểu thư thế nào? Sau chuyến đi có khi khoẻ lăn ra ấy chứ nhỉ

Chia sẻ trang này