1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hết tiểu đêm giúp tôi sống khỏe hơn nhiều

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kullkio90, 29/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, giữa cái khí trời se lạnh của những cơn gió rét nàng bân, chúng tôi được tiếp đón 1 vị khách đặc biệt, đó là bác Nguyễn Văn Thọ, 80 tuổi, ở số 219/55/1 đường Bát Khối, p. Long Biên, Hà Nội đã khiến cho mỗi dược sỹ như chúng tôi có thêm niềm tin để mang tới sức khỏe và hạnh phúc cho người bệnh.

    Chia sẻ về căn bệnh của mình, bác Thọ chậm rãi kể: “Vốn là người yêu thể thao, từ bơi lội, cầu lông bác vẫn tham gia đều đặn nên sức khỏe vẫn luôn được đảm bảo, chẳng mấy khi ốm đau. Cách đây độ khoảng 10 năm, bác đi khám định kỳ, mọi thứ đều bình thường chỉ đến khi siêu âm, bác sĩ mới phát hiện ra khối u lành tính tiền liệt tuyến, kích thước 40gr. Nhưng vì chủ quan, thấy mình vốn dĩ vẫn khỏe mạnh lại không thấy bệnh ảnh hưởng nên không chú trọng điều trị. Đến khoảng vài năm sau bác mới thấy bệnh dần ảnh hưởng nhiều. Từ đi tiểu nhiều hơn, đến tiểu khó, tiểu buốt, mỗi lần đi tiểu bác phải rặn, dòng tiểu yếu và không liền mạch như trước."

    Câu chuyện của bác Thọ dường như đang được đẩy lên tới đỉnh điểm: “ Tới lúc này bác mới quay lại bệnh viện và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nhờ thuốc tây, bệnh của bác cũng cầm cự được vài năm, nhưng không hiểu có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà thời gian này bác lại bị thêm nhiều bệnh mới mà trước đây không có như cao huyết áp, mỡ máu và men gan cao. Đến 1 năm trở lại đây, tình trạng đi tiểu trở lên vô cùng khó khăn, bác bị bí tiểu nặng, phải uống loại thuốc chỉ dùng trong trường hợp cấp cứu, tuy bác sĩ đã cảnh cáo rằng rất độc nhưng vẫn phải uống. Và kích thước tiền liệt tuyến thời điểm này đã tăng lên tới 57 gr rồi.”

    “Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, sợ chưa chết vì bệnh mà chết vì thuốc nên bác quyết định bỏ thuốc tây và chuyển sang dùng thuốc lá, thuốc nam nhưng đều không đỡ. Tình cờ có hôm đi sinh hoạt CLB Ba Đình, nghe được 2 ông trong hội nhắc tới tpcn BoniMen của Canada từ thảo dược mà các ông ấy cũng bị phì đại dùng thấy rất tốt. Như bắt được vàng, bác ra nhà thuốc mua ngay BoniMen với liều dùng 1 tháng.

    Chúng tôi hồi hộp lắng nghe bác kể về tác dụng của BoniMen: “Bác uống đều ngày 4 viên, uống hết liều 1 tháng, kết quả khiến bác rất bất ngờ. Bác không những có thể đi tiểu được mà tiểu còn thông thoáng và dễ dàng hơn nhiều, không còn buốt, rắt nữa. Công nhận thảo dược mà tốt thật cháu ạ. Càng dùng đi tiểu càng nhanh, dòng tiểu mạnh và to hơn.

    “Thế tình trạng tiểu đêm có giảm không ạ?”

    Bác cười khà khà: “Có 1 lần 1 đêm thôi cháu ạ, nhưng bác phải uống nhiều nước buổi tối vì dùng đủ loại thuốc trị bệnh nên tiểu có 1 lần thì cũng bình thường. Đến hôm nay, tròn 3 tháng rồi, bác vừa đi siêu âm lại, kích thước còn có 30gr thôi, mừng quá chứ 80 tuổi lại đi mổ rồi cũng chết. Tiện đường bác qua công ty các cháu ngay, vừa để báo tin vui, vừa mua thêm mấy lọ nữa về dùng. Gặp được BoniMen thật quá may, nhờ nó mà bác mới có lại sức khỏe và niềm vui sống các cháu ạ.”
  2. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    Bị tiểu đêm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe hàng ngày.
  3. GKPK

    GKPK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Đang ngủ ngon phải dậy đi vệ sinh, mà có tuổi rồi dậy đi vệ sinh vào thương sẽ rất khó để ngủ lại.

Chia sẻ trang này