1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt chiêu trong Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Theo tớ biết thì phe mày râu có 2 chiến thuật tấn công cơ bản
    1. Đánh ầm ầm rồi rút
    2. Chiêu mưa dầm thấm đất hay còn gọi là lỳ và trơ [​IMG]
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Nên cứ phải dửng dưng
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    như ông bạn thứ 2 đó rốt cục sướng hay khổ nhỉ? trong 2 trường hợp này bạn thích thế nào hơn: (trong 2 cái xấu chọn cái ít xấu hơn mà)
    (a)Người tình cuối (thành chồng) nhưng "đổ vỏ cuối"
    (b)Người tình ko phải cuối nhưng "ăn ốc"
    Mình đã chứng kiến vài trường hợp (a), ko biết là nên bảo "khổ cho mấy ông bạn thân" hay là "sướng cho mấy ông bạn thân" nữa.
    Dù sao cũng cám ơn những thông tin hữu ích. Tình yêu thật là mù quáng
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 11/01/2006
  5. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng gặp vẫn bẻ lại cái cổ áo của thằng bạn thân (mặc dù nó có lệch đâu cơ chứ!), thỉnh thoảng nhắn một cái tin "nhớ ấy lắm", thỉnh thoảng hỏi "ấy có người yêu đi, tớ duyệt cho"... Tất cả chỉ là thỉnh thoảng thôi nhưng 7 năm trôi qua thằng bạn thân vẫn hướng về mình. Ngại thế không biết
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    ĐÂY LÀ MỘT VIỆC TÀN ÁC!! Sao không tha cho nó để nó còn đi lấy vợ???
  7. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sorry. Tại hắn không tha hắn và hắn không tha mình đấy chứ. Ngẫm lại chẳng hiểu mình có tuyệt chiêu gì . Mà hắn và gia đình hắn thì đâu phải dạng kém. Tiếc là không yêu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Buồn nhỉ
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đã ác mà còn thích biện hộ! Bây giờ cô không liên lạc, không gặp mặt, nói chuyện chỉ nói khi có công việc, không con cà con kê gì.............. thì thời gian đầu, hắn sẽ ***g lộn lên muốn tìm cô nhưng sau đó sẽ tự tìm được đường mới chứ cô cứ dắt mũi 7 năm với chú này, tội nghiệp thằng bé! ĐỀ NGHỊ CÔ THÁO DÂY THỪNG KHỎI MŨI CHO NÓ NGAY LẬP TỨC!!Trừ phi cô cũng muốn buộc dây thừng vào mũi mình thì phải buộc NGAY LẬP TỨC cho thằng bé nó mừng

Chia sẻ trang này