1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup UAE 2019: CỘT MỐC MỚI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 07/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Thị trường cá độ ntn các bác nhỉ
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Mai không nên đá tốc váy. Thái độ cầu thị và cống hiến là rất hoan nghênh với cầu thủ trẻ và các giải nhỏ cọ xát. Nhưng Asian Cup với VN thì không khác gì WC với các đội tầm châu lục, không phải lúc để cọ xát nữa rồi. Càng vào sâu được thì càng tốt. Một trận ở đây quý giá bằng chục trận ao làng nên phải cố gắng để vào vòng trong.

    Vào sâu được có tác động rất tốt đến tâm lí và kinh nghiệm không chỉ của lứa này mà còn cả của các lứa sau nữa. Cũng giống như tâm lí mấy hôm nay chủ yếu dân tình sợ Iran là vì nó đi WC và đá hoà với Bồ, chứ không phải là vì nó giã Yemen 5 nhót. Và với cái đầu óc nhỏ bé của dân ta thì Bồ là biển lớn, là phố huyện, là cái gì xa xôi và ghê gớm lắm, mấy thằng Iran lên huyện mà còn biết bắt xe điện để đi chứ không đi xe kéo là nó ghê gớm quá.

    Thế nên trận tới cố gắng mà thua ít hoặc cầm hoà, vào được vòng sau hiện giờ cửa đang sáng, tốt hơn là tốc váy lên cho nó vả 4,5 quả vừa đi về vì ít hiệu số mà lại còn thành dớp chẳng được gì, vì đằng nào trình cũng kém hơn nó là rõ ràng rồi. Mà thằng yếu hơn tử thủ cũng chẳng có gì sai. Giả như Iran đợt vào WC nó cũng liều chết bung váy lên đá với Bồ hay TBN rồi thua phải 5,6 quá thì bây giờ có lẽ về Asian cup cũng chẳng ai đánh giá nó mạnh như thế, dù thực lực của nó vẫn vậy. Biết mình biết người, biết thời là ở chỗ ấy.
    nobita_haudau_ndVNFan thích bài này.
  3. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Cửa vào vòng sau đang sáng lên, ông nào xúi dại để nhận rổ bóng thế? Đây là giải người lớn, cần phải thực dụng, đặt kết quả lên trên hết.
    Blood_Buddha thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Hơ hơ, đến hẹn lại lên, lại kêu gọi thua mà sướng nữa rồi.
    VietnamPremierLeague thích bài này.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Vũ Lôi(Wulei) đúng là ngôi sao sáng của bóng đá TQ. Di chuyển thông minh và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. H1 phi pressing rát, thế trận ngang ngửa tàu nhưng Vũ Lôi là sự khác biệt. H2 Phi với đội hình già ngang ngửa tàu thở bằng đít hết lượt.
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Chiều nay ăn thua là 2 cánh Vịt, đội có chiều cao trung bình cao nhất gặp Vịt chiều cao thấp nhất . Hi vọng bịt kín được hạn chế tối đa 2 cánh thì Vịt đỡ nhiều. Nhìn qua các bảng thì cơ hội với tuyển Vịt nếu được 3 điểm lượt tới là có chứ không phải không nên đá cố gắng hạn chế thấp nhất bàn thua nếu có cơ hội thì cầm chân Iran là trên cả tuyệt vời. Dự là chiều nay thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ nhiều, Iran đá húng gặp Vịt chả vừa gì nên 2 thằng dập nhau tơi bời Iran thắng được chắc cũng nát người. :-D:-D:-D:-D . Mà toàn châu á 40-50 nước mà sao có lèo tèo vài thằng trọng tài cầm còi hết năm này đến năm khác xoay đi xoay lại gặp đúng thằng Singapore từng bắt U23 Vịt với U23 Qatar chán thật.
    - 3 đội ĐNA gần như chắc chắn ít nhất 1 thằng lọt vào vòng 1/16, may mắn thì 2 thằng ( Thái nhiều cơ hội nhất, Vịt chưa đá lượt 2 nên cơ hội còn nhiều, Phi là thấp nhất khi phụ thuộc tỉ số trận cuối )
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2019
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Thằng gôn Kiếc đúng là xui (hay bọn Hàn may). Bao nhiêu quả khó nó đẩy hết trơn, đến quả bóng ngay chân nó thì thế quái nào lọt vào giữa hai chân cậu ta, mà trong lúc nó còn đang di chuyển mới tài, tức là chỉ cần nó đi nhanh / chậm hoặc bóng bay nhanh / chậm 1/10 giây thôi là đã bị chặn rồi. Vào quả đấy đúng là xui tận mạng.

    Chứ còn nhìn chung thì bọn Hàn cũng không hơn mấy, ngoài 1 trái co' thằng Hàn đệm bóng vọt xà từ cách gôn có 3 thước trong khi gôn đã ra lố.
    --- Gộp bài viết: 12/01/2019, Bài cũ từ: 12/01/2019 ---
    Đúng là không hổ danh vua phá lưới nội đầu tiên của giải CSL sau bao nhiêu năm

    Mà tưởng tên thằng này đọc ra là Vũ Lỗi?
    Blood_Buddha thích bài này.
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Nếu mà cầm chân được Iran thì quá tuyệt, dù là may mắn. Nó sẽ có rất nhiều ý nghĩa, và có tác dụng rất tích cực đối với bóng đá Việt Nam, vì đây là cấp độ ĐTQG rồi. Nó cũng sẽ làm thay đổi cái tư duy "thua nhưng vẫn sướng" đã bị reo rắc vào đầu người hâm mộ. Nó cũng làm cho các chuyên gia lởm bớt lên báo bàn lùi mỗi khi ra biển lớn.
  9. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Lịch đấu của VN khá bất lợi, thua 2 trận dễ bị tâm lý dẫn đến khó đá trận gặp Yemen.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    ai cũng có ý của người đó
    theo tui vầy, tốt nhất các bác mua khô mực và vài lon bia về xem là tốt nhất, thắng thì dô 3, 4 lon, thua thì 1, 2 lon, sau trận đi giải trí mát xa mệt, còn cầu thủ nó đá xong cũng về chứ có ở lại ăn gái hồi đâu mà lo :-D
    dangnam0511, SAM2_AK47halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này