1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một tình yêu ...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Tasmalakan, 01/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhfnguyen

    thanhfnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sau một tình iu, thì sẽ đến..... một tình iu khác
    Bởi vì : nếu ko yêu thì cuộc sống của bạn sẽ ko còn là của bạn nữa.........
  2. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đối với nhiều người, sau một tình yêu là con số không tròn trĩnh,coi như chưa từng quen biết.Họ sẽ nói "tôi lại trở về với cái máng lợn rách ngày xưa"
  3. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất đi một tình bạn đẹp khi người bạn thân chuyển sang yêu mình. Cả hai sẽ không như vậy nếu như chúng mình bít nhường nhau hơn, cũng vì một chuyện hiểu lầm... Giờ đây mình cũng chả giữ được tình bạn nữa. hixx.
    Buồn...
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    bít nó là ai...cũng đang chán... chả biết làm gì cho xong những chuỗi ngày này... thi với chả cử...mệt vãi...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Shoneti xong hết rồi này... Toàn ngồi nhà chơi suốt ngày ăn với ngủ với lượn lờ này... Chắc hết tháng này bố mẹ đá đít ra khỏi nhà cho đi xin việc.. Nghĩ đến đó sợ thật, thôi cố ngồi chơi nốt những ngày cuối
    Còn tình yêu thì chưa bắt đầu nên chả có gì mà sau.. he he
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    là 1 tình bạn thế thôi
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Được thành bạn là lý tưởng đó.. khéo thành người không quen.... tệ hơn là KỂ THÙ... hu hu
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày nắng tươi và rực rỡ kỳ lạ, anh nhẹ nhàng đến bên tôi như một khúc tình ca. Chúng tôi cùng đi qua những con đường, những quán cóc liêu xiêu xứ Lạng, có khi chúng tôi cùng che chung một chiếc ô dưới mưa. Trong vòng hai năm, anh đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không thể nhận lời. Vì khi gặp anh tôi đã có người yêu, mặc dù tôi không có nhiều tình cảm với người yêu tôi mấy (chỉ là chuyện của tuổi trẻ bồng bột ) nhưng tôi có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Sau đó tôi và người yêu chia tay, lúc ấy tôi cũng không dám nhận lời yêu từ anh, vì tôi thương anh quá. Anh vẫn bên tôi trong suốt thời gian tôi cùng người yêu, dõi theo và chờ đợi. Anh thường đến đầu ngõ nhà tôi mỗi tối thứ 7, chỉ để nhìn tôi và người yêu đi chơi và về. Anh đến đón bạn thân tôi khi người yêu đón tôi, anh ngồi nhìn tôi khóc vào những ngày cuối cùng trước khi mối tình của tôi và người yêu tan vỡ.
    Anh đưa tôi về nhà anh chơi, Bố Mẹ anh nói hóa ra cháu là cô gái đã khiến con trai bác trở nên ngoan ngoãn. Và tôi biết anh đã nói về tôi rất nhiều với Bố Mẹ, anh khen tôi khéo léo sắp xếp, anh xin Mẹ sau này hãy cho chúng tôi một mảnh đất, để xây nhà cùng ở, để tôi trồng cây, để tôi cắm nhũng bông hồng vàng trên kệ sách....
    Chúng tôi đi chợ Đêm và anh nói sẽ mua bất kỳ bộ ga gối nào tôi thích nếu tôi đồng ý.... Tôi đã cùng anh mơ về ngôi nhà, một ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc, có anh và tôi và những đứa trẻ.... và anh ra đi khi ước mơ của chúng tôi chưa tròn vẹn.....
    Sau tình yêu với anh, tôi không còn biết đến hai chữ Tình yêu mà thông thường Thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta để cho và nhận. Sau tình yêu ấy, tâm hồn tôi đi hoang....

Chia sẻ trang này