1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có dịp ngâm(ngẫm) thơ bác
    "Đáng tiếc" rằng là chẳng thể chê
    Lời lẽ câu vần hay đến thế
    Thực thực hư hư thực thực hư
    Thơ tha thơ thẩn hay trần thế
    Trần trần thế thế hay chỉ thơ
    Nhớ anh Hiếu già s can nơ
    Cũng hay làm thơ a ma tơ
    Hâm mộ các bác em hâm mộ
    Gia nhập fans bác amatuer

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vầng.
    Anh lại xin cả cô nữa, cho anh 1 góc bình yên, đời anh nó sóng gió lắm rồi, xin cô đừng khuấy nó lên nữa. Nếu các cô, các chú không thích thì anh đi, chứ làm gì mà thỉnh thoảng lại cứa cho anh nhát như thế
    Chán lắm ý.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh quán xá
    La cà quán bia
    Tía lia chúc chiếc
    Liểng xiểng dựa nhau
    Làu bàu bám trượt
    Lượt thượt wc
    Li bì bàn gối
    Ỉ ôi nhăn nhó
    Méo mó khó chiều
    Liêu xiêu bước hụt
    Tút tút tút tút
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới thấy [nick]Huệ muội[/nick] ghé quán nhỉ?
    Dạo này cũng buồn, quán xá vắng tanh còn mỗi @A mỗ quẩn quanh ở đây thôi. Phiêu bạt cũng lắm, giờ chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa, chỉ tá túc nơi đây tạm coi là chốn bình yên cho riêng mình.
    À mà nhân tiện [nick] Huệ muội[/nick] cho huynh gởi lời thăm hỏi tới: [nick] Mộng Yêu Linh[/nick], [nick]Đoàn Trường Nhân[/nick], [nick]Bảo Trung Vip[/nick] cả [nick] BC2[/nick]... nữa nhé!
    Mời các huynh đệ tỷ muội bữa nào rảnh rỗi ghé quán mình làm cái Lẩu hàn huyên tâm sự cái nhể
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đi qua phố đông nhếch mép cười.
    Vào quán, gọi rịu tu một hơi
    Gặp ngưòi yêu cũ ngồi góc khuất
    Xách theo chai rịu ta cùng... chơi!

  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bác là như vậy , các em nó đâu có ý gì đâu . Giọng văn nhí nhảnh , vui tươi . Gì cũng thích , hay quá vỗ tay dù không bít người đối diện ra sao . Mong bác đừng đi , hum nào em cũng đọc thơ bác trước khi xem bài ngưòi khác .
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, một chén rượu cay
    Uống thôi, độc ẩm ta say quên đời​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Há chi buồn?
    Chim trên trời còn có đôi có lứa, cá dưới nước cùng có cặp có bầy, cho đến như sông nước cỏ cây, cũng chẳng cam chịu thân cô bóng lẻ.
    Trời già còn có tình phu phụ, non nước còn mang nợ gió trăng, huống là người ái ái ân ân, càng mong được sum vầy loan phượng.
    Nếu bảo rằng không duyên không nợ, thì xui chi gặp được kiếp này, còn bảo rằng ân ái tràn đầy, sao trao kiếm cho đượm mùi sắt lạnh.
    Kiếp giang hồ bôn ba bốn biển lấy trời đất làm nhà, cỏ cây làm bằng hữu, phiêu bạt mãi cũng chán những mong tìm bến đậu để dừng chân.

    Vợ đẹp con khôn, đuề huề gia thất, cũng công danh hách hiển. Cớ chi mãi sầu về những gì không phải của mình.
    Thật là:
    Rảnh rỗi vơ vẩn mãi đâu đâu
    Mộng mơ chi nữa mối tình đầu
    Người đà sang ngang, mình sang bến.
    Đành lòng ly biệt mối tình ngâu.​
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vướng bận làm chi chút lỡ làng
    Phải người quân tử trót đa mang
    Tơ hồng hai mối thành duyên nợ
    Chúc bác ngày vui pháo rộn ràng.
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khật khưỡng, bước lê đến quán thơ
    Ngước mặt nhìn qua, nhân ảnh mờ
    Vung tay lắc lắc ngàn bầu rượu
    Gục đầu, bất động hổ sa cơ

Chia sẻ trang này