1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng "con cá trượt là con cá to"? Hay cũng có khi lại là cố chấp.
    Vậy nên:
    Than vãn làm chi, duyên không phận
    Mộng mơ há lại được tình ngâu ?!
    Người đã phận ngang, mình phận bến
    Nên chăng tình tuyệt đến vạn niên?
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tửu quán bữa nay khách khứa đông quá trời. @A mỗ có chút công việc không kịp nghênh tiếp, kính mong quý bằng hữu đại xá.
    Thôi thì nay dù trễ nhưng còn hơn không, @A mỗ kính các huynh đệ tỷ muội vài chung.
    Khách đông, khách đông, quán khách đông!
    Huynh đệ - cố nhân - khách má hồng.
    Cùng nhau nâng chén, @A mỗ kính!
    Rượu nồng.​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Dạo bước Tiêu Tương quán nhỏ xinh
    Khách lữ từ đâu - đến một mình?
    Thi hoạ đôi câu, sao khắc khoải?
    Cùng [nick]mỗ[/nick] nâng ly, gạt phiêu linh​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @An đệ về rồi, vui với ta
    Bữa nay duyên mới, rộn pháo hoa
    Này đây thơ, rượu này đây bạn*
    Ngâm vịnh nên duyên, thưởng trăng ngà.​
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có amateur 25 lại có cả amateur 24. Làm hum trước tưởng bác Amateur25 đổi avar. Nhìn kĩ hóa ra nhầm! hờ hờ....
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 23/10/2006
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Chị chủ quán ơi cho rịu nào!
    rịu loại j nhấp phát say?
    Rịu ngon rịu lởm, em chơi tuốt!
    Không cần uống rịu, chỉ cần say!
    --->
    Rịu này của chị nhấp là say
    Ngon thơm có tiếng, biếu chú mày.
    Không cần khách khí, vui là chính!
    Bán chác mần chi, rịu thất tình?
    Rịu uống đến say có hít bùn?
    Say rùi không bít có tỉnh?(Hay...)
    Lại càng thêm rịu càng thêm tỉnh?
    Tỉnh uống cho say, bùn vẫn bùn?
    --->
    hợp vị không hở chú mình?
    Uống vào rịu độc, trị độc lun.
    thấy trong người phần thanh thản
    Hơn phần bùn bã lúc nãy hum?
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 23/10/2006
  7. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thân gái ấp e dải yếm đào
    Phiêu diêu bước lẻ, dáng thanh cao
    Khắc khoải yêu thương, hoài mộng cũ
    Bơ vơ, chán ngán, chuyện tầm phào

  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Có n chú [nick] Amateur[/nick] từ [nick]A_20[/nick] đến [nick]A_xx[/nick]
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    [nick]Hoa tím[/nick] cô nương bước đi đâu?
    Làm chi môi mắt nhuốm lệ sầu?
    Fải chăng tình cũ, không như ý
    Làm cô tiếc nuối - rớt giọt châu!​
  10. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ có bác [nick]Ma tơ[/nick]
    Ra vào quán rượu thẩn thơ cả ngày.
    Bác này cũng thật là hay
    Nhậu vào mà chẳng thấy say bao giờ
    Đã vậy lại còn làm thơ
    Dăm ba thể loại (làm) hững hờ người xem
    Bắt chước bác làm mấy câu cho máu . Cho đúng kiểu cao nhân uống rượu fải làm thơ

Chia sẻ trang này