1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu Box Phú Thọ...Đón cơn gió lạnh đầu mùa

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Cho anh xin cốc rượu
  2. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Khi buồn ta có bạn ,lúc ấy rượu là thú giải sầu không thể nào hơn.Nó khiến ta vui hơn khi mạnh dạn hơn nói ra những điều bấy lâu nay ấp ủ .
    Có bạn có rượu mới thêm sầu
    Có rượu có bạn mới nên bầu.
    Một chất cay khiến lòng ta say , khiến đầu ta quay.Rượu khiến ta suy nghĩ và hành động mạnh bạo hơn nhiều lắm.Thế nhưng có một bác đã nhiều tuổi rồi từng nói về rượu , suy nghĩ và hành động như sau. Rượu có thể khiến ta say, khiến ta nói ra điều nhiều khi ta không nói được.Nhưng 90% những hành động do rượu mang lại đều mang lại những điều đáng tiếc .Vì thế chúng ta chỉ nên uống đến khi say và đến khi có thể nói ra những điều mình muốn.Còn hành động thì hãy để khi tỉnh táo hãy làm. Một phát biếu chẳng biết có ứng được với tất cả con người trên thế giới này hay không?Nhưng ít nhiều tớ cũng thấy có lý.
    Cho tớ xin một chén , cô chủ quán ơi !
    Say rồi ta nói tiếp Đứa nào vừa gọi ông ý nhỉ ?
    Hơ hơ ! Người ta gọi Yến chứ có gọi Kiến đâu mà thưa ..ơ ơ ..
  3. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rút dao chém nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Khi buồn ta có bạn ,lúc ấy rượu là thú giải sầu không thể nào hơn.Nó khiến ta vui hơn khi mạnh dạn hơn nói ra những điều bấy lâu nay ấp ủ .
    Có bạn có rượu mới thêm sầu
    Có rượu có bạn mới nên bầu.
    Một chất cay khiến lòng ta say , khiến đầu ta quay.Rượu khiến ta suy nghĩ và hành động mạnh bạo hơn nhiều lắm.Thế nhưng có một bác đã nhiều tuổi rồi từng nói về rượu , suy nghĩ và hành động như sau. Rượu có thể khiến ta say, khiến ta nói ra điều nhiều khi ta không nói được.Nhưng 90% những hành động do rượu mang lại đều mang lại những điều đáng tiếc .Vì thế chúng ta chỉ nên uống đến khi say và đến khi có thể nói ra những điều mình muốn.Còn hành động thì hãy để khi tỉnh táo hãy làm. Một phát biếu chẳng biết có ứng được với tất cả con người trên thế giới này hay không?Nhưng ít nhiều tớ cũng thấy có lý.
    Cho tớ xin một chén , cô chủ quán ơi !
    Say rồi ta nói tiếp Đứa nào vừa gọi ông ý nhỉ ?
    Hơ hơ ! Người ta gọi Yến chứ có gọi Kiến đâu mà thưa ..ơ ơ ..
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chú này say rồi. Thôi đưa nốt đây anh uống cho, tửu lượng kém thế mà cũng uống. Chán
    Cô chủ cho anh cốc nữa
  5. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chú này say rồi. Thôi đưa nốt đây anh uống cho, tửu lượng kém thế mà cũng uống. Chán
    Cô chủ cho anh cốc nữa
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    uh tớ cũng ghét rượu quá chén, ghét ai nghiện rượu thôi chứ không ghét rượu vì nó cũng là một văn hóa.
    Các bác ở quán này tòan uống giả vờ í mà, uống như các bác í tớ cũng uống đầy
    Cảm giác say rượu cũng thú vị đấy chứ. Cô bé chủ quán đâu rùi cho tớ cốc nào!
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    uh tớ cũng ghét rượu quá chén, ghét ai nghiện rượu thôi chứ không ghét rượu vì nó cũng là một văn hóa.
    Các bác ở quán này tòan uống giả vờ í mà, uống như các bác í tớ cũng uống đầy
    Cảm giác say rượu cũng thú vị đấy chứ. Cô bé chủ quán đâu rùi cho tớ cốc nào!
  8. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Uống thật đấy.
  9. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Uống thật đấy.
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Hôm nay em mới tận mắt vào đây chứng kiến. Em mà bảo mấy con bạn em có cái chủ đề này chắc bọn nó thích lắm đấy.
    Hờ hờ! Chẳng hiểu tại sao nữa, chắc dòng đời xô đẩy, mạnh quá, đâm ra em cũng thành kẻ nghiện rượu. Em thích con trai biết uống rượu mới chết chứ lại. Có phải vì thế mà bây giờ em vẫn đơn thương độc mã ko nhỉ? Bởi chẳng mấy con trai nào uống lại đc với em.
    Hề hề! vui thật là vui! Bạn em bảo con gái đất tổ rượu siêu thế! chắc nó nhìn em để đoán ấy mà.
    Hô hô! Nói chung em thích rượu!!!!!!!! Thích lắm!!!!!!!
    Hi hi!! Cho em vài chai! Em về uống cùng mấy đứa bạn gái cùng phòng!
    Hì hì! Em hay say nên lúc nào cũng nhảy loi choi như thế.
    Hu hu! Đời thật buồn nếu ko có rượu!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này