1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thích địa điểm nào ở Hà Nội nhất

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cam on MS, nhung neu co bui thi khong di dau, nhat quyet khong di , hi hi truoc day cung biet mot cho, khong biet bay gio con mo cua????? tuong cac bac chi them duoc cho cho nao hay hay chu, neu cuoi cung gap nhau roi ma van khong tim ra duoc cho nao, thi phai tu tao ra thoi,
    Van lang thang...luc nao ve se oi cac bac mot cau,
    Tam thoi, cac bac cu enjoy truoc di nhe
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích cái dốc Bà Triệu, hồi trước đi học về chiều nào cũng lượn qua đây, rồi rẽ vào Nguyễn Du và rẽ vào Triệu Việt Vương ra Phố Huế, rồi rẽ vào Lê Văn Hưu sau đó đi lên Lò Đúc rồi quay về Phan Chu Trinh ra Tông Đản rồi quay về Ngô Quyền rẽ xuống Trần Hưng Đạo rẽ ra Quán Sứ rồi sau đó đến Tràng Thi, đi xuống Điện Biên Phủ đi ra Hồ Tây, hôm nào thích thì đi xuống lên Yên Phụ đi vào phố Xuân Diệu rồi rẽ vào Phủ Tây Hồ rồi quay về lại qua Hồ Tây rẽ vào Phan Đình Phùng rồi qua Hoàng Diệu rồi đi về nhà, còn nhiều lắm...nhớ quá là nhớ Hà Nội ơi
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 25/04/2006
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời,
    lòng vẫn nhớ về Hà Nội,
    Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu,
    một thời đạn bom, một thời hoà bình...
    Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây,
    tiếng ve ru những trưa hè.
    Và nhớ những công viên vừa mới xây,
    bước chân em chưa mòn lối.
    Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm,
    nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng,
    thành cũ Thăng Long,
    hồn nước non thiêng
    còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
    Hà Nội ơi!
    Nhớ những cơn mưa dài cuối đông,
    áo chăn chưa ấm thân mình.
    Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh,
    đất rung ngói tan gạch nát.
    Em vẫn đạp xe ra phố,
    anh vẫn tìm âm thanh mới.
    Bài hát đôi ta là khúc quân ca,
    là ước mơ xa hướng lên Ba Đình,
    tràn niềm tin!
    Nhớ những con đê thành lối xe,
    bước chân năm tháng đi về.
    Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya
    hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy.
    Ôi nhớ Thủ Đô năm ấy,
    ta đánh giặc trên mâm pháo,
    truyền thống cha ông gìn giữ non sông
    từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng,
    Hà Nội ơi!
    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du
    những đêm hoa sữa thơm nồng.
    Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân
    đã quen bước chân giọng nói.
    Ôi nhớ chiều ba mươi Tết,
    chen giữa đào hoa tươi thắm,
    đường phố đông vui chờ đón Tân niên,
    là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người.
    Hà Nội ơi!
    :)
    đây là một trong vô số những bài hát viết về Hà nội, một bài hát rất hay, nhạc cũng là nhạc hiệu của Đài phát thanh và truyền Hinh hà nội,
    các bác cóbiết phố thâm nghiêm giờ là phố nào không:) đương nhiên là không phải tên mấy phố ở dưới:)
    Chúc một ngày mới vui vẻ
  4. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Là phố Khâm Thiên chứ nhỉ ? đoạn phố đã đi vào lịch sử với chiến công 12 ngày đêm: Điện biên phủ trên không đấy bạn ạ
  5. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    với tớ thì đó là phố LÝ QUỐC SƯ , cả một tuổi thơ ở đó, những kỉ niệm đẹp...
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Híc, lắm người nhầm như ATA lắm.. Tớ chẳng biết phố Khâm Thiên có bao giờ rợp bóng cây không, nhưng lời chính xác là " thâm nghiêm".
    Cũng chưa bao giờ tự hỏi phố thâm nghiêm là phố nào, nhưng chắc nó là 1 trong 2 phố: Hoàng Diệu hoặc Phan Đình Phùng.... ( có nhiều cây và quanh khu vực thành cổ )
    Đúng không nhỉ?
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích phố TÂN ẤP!
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích những nơi MS nói...thích cả một số nhiều nơi nữa
  9. tranphuongnhi

    tranphuongnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đường Phan Đình Phùng nhất. Lý do tại sao thì mọi người đã nói ở topic Đường Phan Đình Phùng mất rồi. Nhưng quả thật dù có đi đâu xa thì vẫn thèm quay lại Hà nội để lang thang trên con đường đó
  10. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết đâu sẽ là nơi mình thích nhất nữa,
    Hồ Tây những chiều lộng gió............
    Hồ Gươm một buổi trưa đang thời kì "nước sôi gà luộc" 2 đứa lượn tất cả những chỗ có thể vào...................
    gác 3 trường mình,một nơi bí mật của 2 đứa, trong "những ngày đầu tiên",..................................
    Quán ốc KL,uh,một điểm đến của 2đứa khi đôi chân đòi nghỉ và cái miệng đòi ăn.....................................
    Công viên Lênin những chiều sẩm tối,khi 2 đứa ăn ốc xong lại tràn đầy "nhiệt huyết" để đi tiếp,.................nhớ quá,Valentine đầu tiên của mình,romantic kinh khủng.................nhớ quá,công viên ko còn một chỗ...............
    Công viên Bách Thảo sáng 8h đi chơi trong khi ng` ta đi quét lá rụng,vắng lặng, yên tĩnh.............và cảm giác như trên thế giới này chỉ có em và anh...............
    Bảo tàng dân tộc học,................khi 2 đứa ngồi trong nhà của ng` dân tộc và bảo đó là "mái nhà tranh 2 trái tim vàng"...........rồi nhìn mọi ng` chụp ảnh cưới,còn mình lục con nokia và cũng "chụp ảnh cưới" như ng` ta........................
    Công viên Thủ lệ trong 30'',ngắm thú chỉ là chuyện nhỏ,và được ôm ng` ta mới là chuyện chính...............
    ...........................................nhớ quá,ng` yêu ơi..............................
    Hà nội hay bất cứ đâu có em và anh đều đẹp như thế

Chia sẻ trang này