1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Hôm qua đã nộp hồ sơ xong 2 trường đó rồi. Hy vọng là sẽ được nhận.
    Chắc cuối tháng 2 là sẽ có kết quả thôi.
    Tiếc quá, nếu nộp sớm 2 tuần thì có lẽ là kịp được trg B nữa.
    Nhưng thôi, God has a plan for me to go for another road
    Bây giờ tập trung hết sức để được ở lại đây nào.
    Cố lên!!!
    Giờ đi làm slide, nhất định hnay phải xong slides!!!!
  2. sunflower.24

    sunflower.24 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Hôm nay là 11/2 rồi, giữa tuần sau là có kết quả thôi.
    Thường thì những gì mình mong muốn thì hay ko đạt được,
    còn những gì mình ko mong muốn lại đạt dc bất ngờ
    nên lần này chẳng dám hy vọng nhiều sợ lại thất vọng
    thôi thì expect less and life will be full of surprise!
    Let's wait and seee!
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [​IMG]


    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn... 22/07/2012

    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đang thấy đầu óc hơi căng thẳng, nghe tiếng guitar và bài này thấy dễ chịu hẳn.
    Thanks.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    7 năm trước đi Prague và gói trọn 1 giấc mơ đã phai tàn, chị ạ :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. midori207

    midori207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    16
    Hic, đã bao nhiêu năm rồi mới quay lại chốn cũ. Nhớ mình của ngày xa xưa. Giờ thấy bản thân mình bé nhỏ và tầm thường so với chính mình ngày xưa quá.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Làm gì mà đã bao nhiêu năm, còn ở PLZ 10xxx ko em? Mấy anh em mình vẫn chưa gặp nhau nhỉ, có gì nhắn anh ở fb nhé.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Năm nào vào ngày này fb lại nhắc, lại vào đây gói trọn một giấc mơ phai tàn. Mà hình như chưa bao giờ gói trọn được, sắp 10 năm rồi, tuy không còn hỏi vì sao, giấc mơ ấy vẫn luôn là nỗi đau dù nhiều hay ít trong lòng.

    Năm nay đổi link:

    https://ibb.co/bbNYxP7

    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm

    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ

    Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng


    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người

    Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
    Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng

    Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy
    Ðêm vẫn là những đêm hao gầy

    Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình

    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
    ke_chien_baineworld thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sáng C1 cũng quan trọng đấy. Nhưng giờ vẫn chưa quyết định được ngủ hay xem nhỉ.

Chia sẻ trang này