1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi không khó như chũng ta tưởng
  2. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------
    okie,thực ra,nó phức tạp hơn chúng ta tưởng rất rất là nhiều
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mod lẫn mem kéo nhau vào đây xì pam hử?[​IMG] 
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  5. hatcatnhonhoi82

    hatcatnhonhoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    một topic có nhiều bài viết hay, một topic không thể bỏ qua mỗi khi tôi vào trong box này nhưng giờ thì thấy thân chủ của nó đã bỏ mặc nó như đưa trẻ lạc đường lạc lối. Quả thật là điều đáng tiếc. Có thể giờ đây trên đường đời tấp nập và hối hả của cái thủ đô no khói đói ôxy này, chủ nhân của topic đang say sưa với những niềm vui mới mà quên nó đi, không nhẽ người đã ĐI thật sao ? và đang SỐNG với niềm vui mới thật sao? ....................
    Lâu ngày trở lại nơi đây
    Các bác ngày xưa đâu cả rồi
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những điều người ta nghĩ mà không thể nói, đơn giản vì nó là suy nghĩ và rồi suy nghĩ có lúc sẽ bị lãng quên. Người ta cũng bận rộn với những công việc xung quanh, không thể nào cứ mãi vẩn vơ với những gì không thực. Cuộc sống thực còn háo hức bên ngoài cơ mà, dành chút ít thời gian để chia sẻ, cũng phải lo lắng cho mình chứ
  7. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn Đi và vẫn Sống. Cuộc sống vẫn là những bước đi, trên chặng đường đời này, có gặp gỡ, rồi chia tay. Và hôm nay đây, mình chia tay với ttvnol. Có lẽ sau này bận rộn nhiều, không còn nhiều thời gian vào với ttvnol nữa. Chúc ttvnol ngày càng lớn, để chứa được tất cả trái tim của mọi người. Chúc box Phú Thọ thêm "hoành tráng" hơn, đông đúc hơn, và mọi người đoàn kết giúp đỡ nhau được nhiều hơn. Mình sẽ cố gắng để theo dõi từng bước đi, từng bài viết của mọi người. Chúc vui vẻ!
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Sao thế Sakura? Có chuyện gì, hay sao mà chia tay ttvnol sớm thế hả Sakura?
    Vưà mới hôm trước Sakura còn khuyên Ngayxuaoi rằng đừng chia tay mà...
    Phải nghe lời tạm biệt, chia tay, thật buồn.
    Chắc là có lý do riêng của Sakura, nhưng Ngayxuaoi vẫn hi vọng bạn sẽ nghĩ lại, trở lại vào 1 ngày gần nhất bạn nhé.
    Chúc Sakura luôn vững bước trên con đường của mình.
    Khi nào có điều gì khúc mắc trong lòng cứ vào đây nhé, nói ra một chút...với ai đó...
    Khi nào có điều gì vui trong lòng, vào đây nhé, bọn tớ sẽ chia vui cùng bạn...
    Khi nào thấy trong lòng trống rỗng, chẳng buồn chẳng vui, cũng vào đây nhé, có thể bạn sẽ nghĩ ra mình đang buồn hay vui...
    Sakura ơi tớ không muốn nói tạm biệt đâu.

  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ..............................
    Thế là " có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi " .
  10. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ngayxuaoi.
    Mình chỉ tạm thời không vào thường xuyên được, và không post được bài nhiều thôi. Nhưng không fải là " theo chồng bỏ cuộc chơi" như bác Cafe nói đâu nhé. Nói thế là em ế chồng mất.
    Nhất định, những "khi " như Ngayxuaoi nói, mình sẽ vào với ttvnol. Cũng như mình đã nói với bạn ấy.
    Cảm ơn nhiều nhé!

Chia sẻ trang này