1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi & Sống..... ?T,?T??T?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cảm nhận cuộc sống, và con người cứ thấy thế nào ấy, cảm thấy cuộc sống nó ngày càng nhộn nhạo, trần tục, tàn nhẫn ghê gớm... Con người thì ngày càng khó lường, khó đoán, sống vì nhiều thứ mới quá..., trong khi giá trị con người dường như ngày càng được khẳng định là....đi xuống. Người với người thì thấy nó tẻ nhạt sao ấy, con người hình như chẳng còn mấy ai sống bằng tình yêu, bằng lòng nhiệt tình nữa. Cái nhìn nhận về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống đa số đã thay đổi, thế nên đa số ấy sống theo cái ý nghĩa mới, giá trị mới, cái ý nghĩa, giá trị mới ấy nó đem lại niềm vui và những nụ cười cũng rất mới, giờ vui người ta cười nhếch mép, vui quá thì cười duyên, chẳng mấy ai tốn sức mà cười ha hả thoải mái đến rách cả mép ra nữa;)). Thế mới tài chứ lị!
    Đấy, mới gõ được vài dòng mình cũng mỏi tay, hoa mắt, mệt mỏi rồi. Thôi thì đi ngủ vậy!!!>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Má. Hôm nay được 1 năm 13 ngày rồi. Người vẫn còn đây nhưng tâm hồn thay đổi @}
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vợ kon roài, làm sao giữ đc phong độ như ngày xưa nữa hả a? Người kòn là mừng roài :D
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Chắc sau này chống gậy off box PT quá em ạ.

Chia sẻ trang này