1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn sẽ qua và không bao giờ qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congaidanhda, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,bây giờ em chẳng biết phải nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng nào nữa.Yêu anh nhiều nhưng cũng giận anh nhiều.Em vẫn ngồi đó ngóng anh mỗi buổi chiều.Nhưng anh sẽ không bao giờ tới nữa.Nhớ anh quay quắt nhưng chẳng biết phải làm sao.Em không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.Em và anh là hai khoảng cách xa vời vợi,và có lẽ đã đến lúc anh cần có tgian để quay trở về với gia đình,với chị ấy và những đứa trẻ của anh rồi.Nhưng ít ra anh cũng phải thẳng thắn với em một lần chứ,chẳng nhẽ nó khó khăn đến như vậy hay sao hả anh.Em gai góc đến lạnh lùng sau cú vấp này,chẳng có ai em muốn bận tâm vào lúc này nữa.Em cảm thấy chán nản thực sự nhưng em vẫn phải bước tiếp vì dù không có anh,em cũng phải đi tiếp mà.
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai được tận hưởng cảm giác bị phụ tình chưa ? Đã có ai được nghe tiếng yêu thương nhưng chỉ là sự dối trá chưa ?
    Tôi đã được nghe và đã được hiểu và được sống trong cả hai cảm giác đó ! Tôi phải làm gig đây ? Khi chỉ còn một cách duy nhất là tha thứ bởi vì tôi vẫn yêu em !
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhe ra chang nen viet them lam gi ! de chu de nay no chet di thi hon ! Nhung co le minh la nguoi ick ki hay sao ay !? Ho dau minh co vui bao gio dau ?
  4. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ sẽ để nó chìm vào dĩ vãng,nhưng tự nhiên nhớ lại lôi nó lên coi như là chỗ để tâm sự lúc buồn vui vậy.
    Hôm nay ở nhà ngủ gần chết ,dậy thì lại chén hic hic chuẩn bị phát phì roài.
    Mấy hôm roài grève hehhe trưòng đóng cửa,có lý do đi chơi hợp thức hoá,người ở nhà thì lo,còn người bên này thì tưng tửng hihi
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi có người gửi cho mình cái link của topic này ! Anh ấy bảo đó là nỗi buồn của anh ấy . Hôm nay lang thang lại gặp nó , đúng là có duyên ! Vài lời chia sẻ với bạn , buồn làm gì bạn ạ ! cái gì qua thì để cho nó qua đi khơi lại làm gì ? Quẳng gánh lo đi mà sống !
  6. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh là thế,vô thường là thế,vậy mà ta chẳng thể xa rời được nó.Bây giờ ta như người điên,thèm cảm giác một mình ,lao đầu vào công việc,rong chơi với bạn bè một cách vô tư không đắn đo suy nghĩ.
    Hôm nay gọi đt thoại nói chuyện với một người bạn mà đã từ lâu lắm rồi chẳng gặp,tự nhiên thấy mọi thứ đi qua thật vô hình.
    Ngày mai lại bắt đầu tuần mới ,sẽ là 3 ngày lao động miệt mài và 2 ngày thư giãn thoải mái.Sống để qua tất cả .Bây giờ thì
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có gì mà cô bé có vẻ bức xúc thế nhờ ? Đừng thế bé ạ ! Còn bao nhiêu việc phải làm cơ mà ! Bé hãy bình yên đi nhé ! Anh biết chuyện vừa rùi không làm bé phải suy nghĩ đâu ! Anh hiểu bé mà ! Nhưng có lẽ cuộc sống quá nặng nề nên bé mới thế này ! Đừng điên bé nhé ! Mà lao vào công việc thì tốt thôi ! Nhưng lao quá là dễ vỡ đầu lắm đấy ! Chúc bé vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    " Những nỗi buồn sẽ qua và không bao giờ qua! "
    Qua được hết ấy mà ! Đôi khi càn phải biết quên và hơi khốn nạn một chút thì sẽ dễ sống hơn trong cuộc đời này ! Cái nhân của con người chẳng có đâu ! Tin làm gì cái bọn lẻo mép trong đó có tôi và cả cái "nỗi buồn sẽ qua " của ai đó nữa , chẳng tử tế gì đâu ! ghét thật đấy !
  9. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hình như trên đời này ko có mấy ai có thể quên được mối tình đầu, và con bé cũng chẳng phải 1 ngoại lệ. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày nó và người ấy nói chuyện, cuộc nói chuyện cuối cùng...
    - Alô anh à, chuẩn bị đi ngủ chưa, hay đang học thế?
    - Ờ, đang học!
    -...Anh sao thế, sao lúc nào cũng bẳn gắt với em?
    - Bẳn gắt gì đâu, em đã học bài chưa?
    - Rồi ạ. Anh à, em bảo này...
    - Gì?
    - Mình ko thể hàn gắn lại được nữa rồi đúng ko?
    ..............................
    - Sao anh ko trả lời? Anh à, em xin lỗi mà, nhưng em xin anh đừng như thế nữa? Anh nói đi, anh hết yêu em thật sự rồi phải ko?
    - NA à, T xin lỗi, cho T xin lỗi!
    ......................
    Đến lúc này thì nó bật khóc thật sự, khóc ngon lành hơn cả những lúc nó từng ngả vào vai người ấy. Gần 2 năm rồi, ngày đó là 29-10-2004, chưa khi nào nó quên được người ta. Nếu có chăng thì chỉ là hết yêu nhưng sao vẫn còn có 1 cái gì đó rất lạ trong lòng nó, nó cảm nhận rõ rệt đó là gì mà ko sao cắt nghĩa nổi. Thời gian trôi...
    Giờ con bé cũng đang ở bên 1 người khác. Nó có tình cảm với người đó ko, có chứ, nhưng dường như đó ko hẳn là tình yêu. Mà cũng ko phải, nó ko biết được. Nó chỉ biết rằng chuyện ngày xưa như 1 tảng đá cản đường nó đến với người ta bây giờ.
    Nó có lỗi gì đâu khi ko quên được quá khứ. Người ta cũng đã biết bởi ngta vẫn thường theo dõi Nhật Kí của nó trên forum mà nó chẳng hay biết. Cũng may người ta ko giận nó.
    Nếu ko nhắc đến thì thôi nhưng cứ mỗi khi kỉ niệm có dịp ùa về, nó lại buồn. Buồn vì ngày xưa là 1 chuyện, nhưng buồn hơn nữa là mỗi lần như thế là thêm 1 lần có lỗi với người ấy bây giờ.
    Hay những khi ở bên ngta, sao nó ko thể thể hiện được tình cảm đó 1 cách trọn vẹn??? 1 người bạn thân của nó nói rằng: nó bị ám ảnh. Ngta cũng nói với nó như thế. "Chắc là đúng thế!" - Nó nghĩ. Nó sợ nó chỉ cần vuợt qua được tảng đá chắn đường kia, chắc chắn cả nó và người ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng sau đó thì sao? Lỡ 2 người chia tay, có nghĩa là lại 1 lần nữa nó phải đau khổ thì sao? Cách tốt nhất là ko nên quá yêu, ko nên quá tin tưởng vào 1 ai đó, ko nên có nhiều kỉ niệm đẹp để dù có bất cứ chuyện gì mình vẫn an toàn. Nó nghĩ vậy - 1 cách thông minh đấy chứ. 1 lần trái tim nó vỡ vụn nên nó ko có quyền để điều đó xảy ra lần thứ 2.
    Thật ra liệu có mấy ai dở hơi như nó ko? Ngta có thể ko quên được mối tình đầu nhưng ít ai khi bước vào 1 tình yêu mới mà vẫn còn "hoài niệm" như nó. Mà cẩn thận phòng xa như nó thì lại càng hiếm - nó thấy mình thật buồn cười. 1 mặt thì ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình nhưng mặt khác nó vẫn muốn tâm trí nó thực sự là của người ta bây giờ. Nhưng sao khó quá? Vì nó ko muốn hay ko thể làm được nhỉ???
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nỗi buồn này đi qua thì sẽ có nỗi buồn khác kế tiếp , đời một con người có ty tỷ cái nỗi buồn cái chính xác định cái gì đáng để buồn và cái gì là không thôi ! Hôm nay tôi buồn và thấy đớn đau và có lẽ nỗi buồn này sẽ ám ảnh tôi dài dài đây .........

Chia sẻ trang này