1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết ra để thấy lòng nhẹ hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 18/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chuyện cái pin đồng hồ

    Phòng tôi có cái đồng hồ treo tường hết pin đã lâu. Nhưng vì loại pin khác loại thường và do chưa biết mua ở đâu nên tôi cứ để đồng hồ chết một thời gian dài mà chưa thay pin được. Rồi một hôm bố tôi nói "Nay tao sẽ đi mua pin thay cho mày". Do vội đi làm tôi cũng chỉ nghe biết vậy. Đến tối về bố bảo: "Tao thay pin cho mày rồi đấy". Tôi cũng nghe biết vậy. Chuyện vặt chẳng để ý. Một lúc sau, như sực nhớ ra, tôi sang phòng bố mẹ hỏi: "Bố, cái pin đồng hồ cũ bố thay ra đâu rồi?" Bố bảo :"Tao vứt đi rồi". Tôi "Bố vứt ở đâu". "Tao vứt ra sọt rác rồi". Tôi "Ơ, sao bố lại vứt ra sọt rác, lẽ ra phải gom vào chuyển về nơi người ta xử lý pin chứ. Trong pin nó có chì là kim loại nặng, vứt ra môi trường...". Rồi tôi định nói tiếp rằng là "Nếu vứt pin cũ ra ngoài môi trường như vậy sẽ ô nhiễm môi trường rồi sinh bệnh ung thư này nọ...". Thì lập tức ông bố tức giận đùng đùng. Lập tức chửi "Mày dạy khôn tao đá? Thôi, từ giờ tao thề không bao giờ động vào bất cứ thứ gì của mày. Đồ con chó không phải con người". Tôi ức quá không thể nói thêm. Mẹ tôi không muốn xung đột nên quát "Thôi mày về đi". Bố tôi "Cút!, mày cút ngay ra". Sau đó thì bố tôi bịa ra như này "Nó láo, nó chỉ tay vào mặt tôi nó nói". Huhu, mình ko hề làm thế, chỉ đứng và nói bình thường. Không ngờ sao lại như này. Sau đó thì bao nhiêu chuyện trước đây tôi từng tâm sự với bố bị bố tôi lôi ra đay nghiến "Chẳng trách người này ghét, người kia ghét mày này nọ...". Ức quá, bụng nghĩ dại chưa, từ nay có tâm sự gì đừng nói với bố nữa nhé để rồi như này. Hức hức, thật sự thì tôi khó hiểu. Chẳng nhẽ làm bố thì có quyền chửi. Ừ, biết là bố tôi kiến thức có hạn chưa hiểu những kiến thức như thế. Bố chỉ biết rác thì vứt đi và vứt ra sọt rác vậy. Và con cái thì không có "quyền" "lên lớp" bậc cha mẹ. Như thế là hỗn láo. Vâng, bố bảo thủ. Tôi thực sự lúng túng không tìm được tiếng nói chung với ông. Chỉ nuốt một cục ức vừa trào lên tận cổ mà bỏ đi. Học cách chập nhận thực tế là bản chất con người như thế rồi không thể sửa. Và cách duy nhất mình có thể làm là quên coi như không có chuyện như thế. Thực sự là tôi không muốn sống cùng bố tôi. Khắc tính nhau như vậy. Tôi sẽ cố gắng dành giụm mua nhà để ở riêng khỏi xung đột.
    Có những người có những ông bố thực sự tâm lý. Họ thật hạnh phúc. Có những người có những ông bố chỉ đem lại nỗi buồn cho con cái họ mà thôi. Và tôi hiểu rằng có thể là rất nhiều nhưng không phải ông bố bà mẹ nào cũng luôn là những người thương con nhất.
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2019
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    bạn cũng đứng tuổi rồi mà vẫn ở với bố mẹ sao ?
    bạn hiền nhỉ, lần sau thử to mồm đốp lại xem sao
    cứ bảo là bố mẹ dốt nên con cái phải khai sáng cho bố mẹ
    tottochan81 thích bài này.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình bị ế nên vẫn ở với bố mẹ bạn ạ.
    Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của mình và có lời khuyên cho mình nhé.
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    giờ nhiều hội nhóm làm quen kết bạn cùng sở thích mà. Cố lên nhé
  5. ngoctjenk3

    ngoctjenk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    ở với ba mẹ thì có sao đâu bạn, quan trọng là bạn có đủ khả năng để thay đổi người lớn không, đa phần ba mẹ đều cho là mình đúng con phải nghe lời k dc cãi, khổ
    tottochan81 thích bài này.

Chia sẻ trang này