1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 chuyện XE BUÝT - Nào mình cùng lên xe buýt - Nào mình cùng đi chơi nhé ^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 13/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đi xe 55 lịch sự mà các bác bán vé còn trẻ vui tính hài hước trêu đùa nói chuyện vô tư...
  2. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    dạo này xe buýt bao tiền 1 tháng nhẩy các bác
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần từ Quảng Ninh lên HN
    đến bến Lương yên mình bắt 19 về Hà Đông... Lần nào đi cũng gặp 1 cô bé... (hình như học trường mở thì phải) hic hic... nhưng mình nhát quá hok dám làm quen... nhìn em nhiều mà giờ vẫn nhớ em như in mà... lần nào đi 19 cũng gặp! Yêu shế Không pít em ý có ở TTVN nài hem nhỉ... lâu nắm roài hok đi 19...
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lần sau đừng ngai, cố lên mọi chuyện mới bắt đầu
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng thỉnh thoảng đi xe bus vì bây giờ đang lười đi xe bus quá, vì lâu không đi bị xay đến là khổ.......hiz hiz .......em ở Thanh xuân nên cứ xe nào tiện thì bắt đi tứ tung à cái xe 44 đó nó đi về qua nhà em có cả ti vi nhìn thích thế chứ lị ..........hì hì .....năm mới chúc các bác hay đi xe bus 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc, thành công ..... và đi xe bus ko bị đông nè, chen lẫn nhau nè...còn em chỉ hy vọng là ko đi xe bus nữa......hãi rùi
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    yêu ^_^
    xe buýt sáng nay đáng yêu không tả được. Yêu nhât là bác tài xe 22 .. phóng vù vù ... đến cơ quan vượt cả chỉ tiêu mọi khi ^_^, yêu tiếp theo là xe 34 ....đẹp nhờ ^_^ hoành tráng nhờ ... Nghe nói sang năm mới nhiều tuyến xe được thay xe mới ... Yêu lắm cơ ...
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hì,tuyến 31 bình thường đi mất 45p, mình đi lúc buỏi sáng thì mất độ35>40p là bình thướng.vậy mà, nhớ mãi hum dó, trời mưa bụi, bác tài phóng nhanh vãi chấy đi đến TC mất có 29p, khâm phục khâm phục
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Ra Hà Nội, thích nhất là được đi xe bus của Pacific từ Nội Bài về Đào Tấn.
    2 bác tài to cao luc luỡng như xa hội đen. Vậy mà khi lên xe, nói chuyện vui , rất tếu.
    Một cái cảm giác rất khác. Lên xe bus là dc nghe ngay Tuấn Vũ, Chế Linh... Nếu đi bây giờ, chắc sẽ được nghe : Con biet bay gio, me cho tin con. :)
    Mấy lần cũng lậu vé xe bus cua Pacific. hehe.
    Xe bus ngoai Hanoi cũ. Cái đầu trong buồn cười. Được cái lịch sự, muốn xuống ở đâu. nhấn đèn. hehe. Ở saigon thì , tới đâu bảo bác tài dừng ở đó.

  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm cái gì cần làm. Kẹc, cái điểm dừng đại học Luật xe 35 nó ứ dừng nữa rồi bé ạ.
    Ghét thế, hôm trước anh đứng đấy chờ nó, vậy mà nó lạnh lùng như đêm noel của em vậy
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi xe bus từ cái ngày đấy. Ngày trước cái xe 26 đó mới coóng, chẳng có ma nào đi, mình có hôm toàn ngồi một mình. Còn nhớ một lần đi xe 26, đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc thấy dưới đường có một lão đang ôm đầu, chắc là bị phụ xe oánh hay sao ớ. Mình chẳng rõ. Ở ngay đầu Thái Hà. Có bác nào chứng kiến không kể em nghe với ợ!

Chia sẻ trang này