1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhanhNam89tb

    KhanhNam89tb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2017
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    2
    hehehehehehehe chuẩn ạ
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    13/6/2018.

    Việc ghi nhật ký có cái hay là sau 1 2 năm đọc lại ngày này năm xưa, kiểu như mơ ngâm. Trang web này có lẽ ko tồn tại lâu. Lập 1 cái blog chính thống.
    --- Gộp bài viết: 13/06/2018, Bài cũ từ: 13/06/2018 ---
    Hôm nay tự nhiên bắt gặp bài top of the world, nhớ lại rõ nét ngay trước mắt cái cảnh thằng Mạnh đứng trước lớp hát bài này. Nó bị xe ô tô đâm nát năm 20 tuổi rồi. Sống được đến giờ phút này cũng là thành công đấy chứ, sao lại là thất bại.

    Kệ thiên hạ. Làm điều mình muốn. Sống được là thành công rực rỡ rồi, đằng này lại còn lãi được thằng cu xinh xắn thông minh khoẻ mạnh.

    Muốn mua bộ đàn piano mini bé tí để chơi quá. 2 triệu rưỡi. 1 cái đàn đập con chó 700. Thích 1 cái ipad pro kèm bút ipen để vẽ nữa. Chắc 27 triệu. Tổng là 30 củ. Đào đâu ra bây giờ. Hehe
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    7/7/2018.

    Nhiều suy nghĩ mông lung, tiêu cực, như xưa giờ vẫn vậy. May có cu nề. Nó như 1 cái phanh để ngăn mình lao xuống dốc. Có ra sao chăng nữa thì vẫn buổi sáng phải thức dậy, mua đồ ăn cho nó, trông nó cho bà dẫu nấu cháo, bế nó đi chơi loanh quanh, dù có buồn bã như nào thì vẫn phải ở cạnh nó, dù ko nói gì. Quan trọng nhất đối với mình là nuôi nó lớn, thành 1 người tự lập, có nhà cửa có ý thức, hiểu chuyện, suy nghĩ đúng đắn, thế mới yên tâm nhắm mắt qua đời. Giờ chưa chết được. Những thứ khác ko quan tâm lắm. Chắc chia tay chồng. Chồng có lo được gì cho cu nề đâu, ngược lại lại là gánh nặng. Mình ko đủ sức vác thêm chồng, con riêng của chồng, gia đình chồng. Nếu rảnh thì vác cũng được. Nhưng mình vác mình chưa xong, quan trọng là phải dành toàn lực cho cu nề nữa. Ngày sinh của nó trùng với ngày sinh của mình, giống như định mệnh, giống như mình chết lâu rồi, sau đó được sinh ra 1 lần thứ 2.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Lại muốn mặc kệ thằng bé này và bỏ đi. Xốc lại tinh thần nào. Dồn toàn bộ sức lực mình vẫn nuôi được nó. Có bà dẫu trông 24/24 còn gì, mình chỉ phụ vào thôi. Thích thì trông, ko thì để nó khóc cũng được. Méo mó có hơn ko. Mình bỏ đi nó còn thiệt hơn. Tài chính thì ko sợ, bỏ được cái gánh nặng chồng rồi mình ko còn lo về tài chính. Có chồng đi ăn đi tiêu chóng hết cả mặt. Mục tiêu của mình chỉ là nuôi được ku và sống thanh thản thôi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Trong các "lý thuyết" cuộc đời mình thì be a bad mom có vẻ là tồn tại lâu nhất có hiệu lực lâu nhất. Ừ kiểu gì cũng được có mẹ còn hơn ko. Méo mó có hơn ko. Cuộc đời này có lẽ mình sẽ vẽ được vài cái tranh đẹp nữa. Mà thôi chẳng tính, thú vui thôi. Tóm lại vẫn là be a bad mom.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Ku bị chân tay miệng phải nhập viện, cs thật mệt mỏi. Mục đích của tất cả các hành động của mình từ giừo chỉ là nhằm cho cs bớt mệt mỏi đi mà thôi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Cún lớn hút cần sa. Để ku lớn lên ko bị hư và đi đúng đường cần 3 điều bắt buộc: 1 là đọc sách, 2 là học piano 1 cách chuyên nghiệp, 3 là làm việc nhà thật nhiều. Mình cũng thế. Để khỏi bị hư mình cần 3 điều: đọc sách, vẽ thật hay, và làm việc nhà thật nhiều.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Nhiều lúc thấy suy nghĩ cũng điên khùng quá. Thôi cứ bình thường mà sống đi dù có gì xảy ra.
  9. hoa_anh12

    hoa_anh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu cuộc sống", nó quyết định lấy cái tên tác phẩm nổi tiếng, bản trường ca về sức sống mãnh liệt của con người
  10. nhiethuyet

    nhiethuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    đánh dấu để đọc. Rất hay ạ.

Chia sẻ trang này